1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy vợ!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taurus214, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Áp lực lấy vợ!!!!!

    Vừa đọc qua một topic của 1 bác gái năm nay 25 tuổi, đang bị áp lực phải lấy chồng. Tự nhiên lại nghĩ đến mình. Năm nay bao nhiêu nhỉ, con trai đàn ông mới có 27 tuổi. Thực ra vào cái tuổi này mình chẳng muốn lấy vợ tẹo nào (đừng bác nào nói với vợ tôi nhé..), nhưng trót yêu con người ta rồi, mà con người ta cũng đã học xong, ra trường, đi làm... và muốn lấy chồng.
    Trong tay gần như chưa có gì, công việc có thể đối với một số người là ổn định, nhưng mình không muốn dừng lại đó. Nhà cửa chưa có, lại không muốn sống cùng bố mẹ, không muốn ở rể (mặc dù bà mẹ vợ tương lai rất muốn). Bây giờ mà nói cái mà hai đứa mình có chỉ là tình yêu, và cả hai cùng đã đi làm.
    Cái mà mình băn khoăn nhất là vợ tương lai của mình được sống rất đầy đủ, được chiều chuộng từ bé đến h, phải nói là chưa bao giờ phải thiếu thốn. Ngay cả bây giờ lớn rồi nhưng cũng chưa biết cả nấu cơm nữa. Liệu lấy nhau rồi, hai đứa ra sống riêng thì sao??? Mặc dù vợ tôi vẫn nói chịu được hết, sẽ cố gắng học dần dần, nhưng mình biết cô ấy vẫn chưa thể lường hết được những khó khăn trước mắt khi kết hôn. Với cô ấy mọi thứ vẫn còn mầu hồng quá.
    Dạo này cô ấy đang rất sốt sắng chuyện cưới xin, còn mình thì không muốn hôn nhân là một phép thử.....????
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là rủi ro cao đây
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chắc vợ tương lai của bác này cũng 25 àh
    Thôi bác, bác chưa muốn thì cứ bảo với chị í là chưa muốn, con trai ai chả muốn phấn đấu, có gia đình rùi nhiều thứ phức tạp khó nhắm, mí lại vợ tương lai của bác có lẽ cũng nên học thêm về cuộc sống gia đình trước, rùi hẵng cưới, nếu k rùi 10 bữa thì 9 bữa "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" lắm , rồi lúc đó tâm lý chán chường liệu bác còn muốn làm cái j nữa hay k, hay đành nhắm mắt buông xuôi, thế thì ... teo
    Xem ra con gái vẫn hay sốt sắng chuyện cưới xin nhỉ, dù cho người phải nói câu "Will you marry me?" lun là các anh zai, đời đúng là có nhiều chuyện khó hỉu ghê ...
    Thôi trẻ con đi ra chỗ khác, k lại bị các mắng thì chít ...
    Đi chơi nào
  4. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu sớm có nhiều cái thích, nhưng cũng nhiều cái lo các bác nhỉ??? Khi mới yêu thì con gái luôn là người sẽ nói em sẵn sàng đợi anh, đợi đến 30 tuổi cũng được. Nhưng cứ ra trường, công việc ổn định là bắt đầu sốt ruột, nhất là khi bạn bè xung quanh cưới. Dù sao cũng dễ hiểu, con gái Việt Nam đa phần vẫn muốn có một cuộc sống ổn định, yên ổn mà.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bạn chú ý mấy cái bôi vàng giúp cái, Bạn muốn phấn đấu đến đâu? Tiến sĩ hay giáo sư.
    Người yêu của bạn cũng rất tiểu thư có lẽ bạn nên để cho cô ấy một cơ hội được học hỏi và thực hành đi nếu cô ấy thích, có khổ thì mới biết cuộc sống nó ra sao.Với cô ấy mọi cái được bọc trong nhung lụa và những người xung quanh lúc nào cũng sợ cô ấy sẽ dẫm phải một cái gai mùng tơi.
    Còn con trai lúc nào cũng lôi cái sự nghiệp to tát ra thế nhỉ, đó chỉ là một lời biện minh cho sự yếu đuối.
    Tôi có một người bạn cũng 27 tuổi, Cái sự nghiệp của anh ta có thể còn rất sáng lạn nhưng không vì lẽ đó mà anh ta đã không cưới cô vợ bây giờ( bằng tuổi ). Bây giờ anh ý đã có một gia đình, một đứa con và vẫn học hành tốt ở phương trời xa. Anh ấy nghĩ cần phải phấn đấu hơn nữa vì người vợ và đứa con ở nhà. Nên tôi nghĩ với mỗi người đó chỉ là sự khác biệt về cách suy nghĩ trên cùng một vấn đề, có người sẽ coi đó là sự khích lệ là niềm tin nhưng có người lại cho đó là gánh nặng.
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi vẻ...
    em hiểu những gì anh chủ topic muốn nói ..Uh thì đàn ông con trai phải phấn đấu ..ùh thì chưa có sự nghiệp thì vợ con vào chỉ khổ cả hai .... Nhưng sao anh không nghĩ rằng đó là điều làm anh cần phải phấn đấu nhiều hơn....?Động lực cho cuộc sống của anh...
    Về phần chị ấy ,tại sao anh không nghĩ chị sẽ hoàn thiện bản thân mình tốt hơn khi ở cạnh anh...?
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Híc, em cũng thế các bác ạ. Mà còn ít tuổi chứ, bà em thỉnh thoảng mới lên chơi nhưng cứ mở mồm ra là "thằng này lâấy vợ đi rồi đẻ lấy 1 thằng ku". Lúc đầu thì còn thấy buồn cười, càng về sau càng cáu chỉ muốn cho bà 1 đàn chỉ thần công vào cái cối giã trầu thôi. Mk, người ta còn đang trẻ trung, chơi bời tí mà cứ nhắng xì cuội cả lên. Chả phải em muốn phấn đấu sự nghiệp gì cả nhưng mà còn mải chơi lắm, làm sao có thể làm chủ gia đình đựơc, chả muốn làm khổ cả 2 làm gì. Marriage is not a word, it is a sentence. Thế mà nỡ lòng nào kết án người ta sớm, híchic
  8. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    À, cậu cửa miệng các cụ nói với anh tớ là " Bằng tuổi mày ở nông thôn người ta đã là bố trẻ con"
    Hê hê, anh tớ cũng cáu nhặng xị lên đấy. Biết làm sao được."
  9. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là cô ấy đã nói sẽ học, phải có niềm tin ở người mình yêu chứ, còn nếu cô ấy học chậm thì tạm thời trước mắt cứ thuê một người giúp việc...
  10. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Độ máu cưới xin tỉ lệ nghịch với mức sống, cứ so sánh từ nông thôn ra thành thị, rồi từ mấy nước nghèo sang mấy nước giàu thì thấy ngay ấy mà .
    Tâm lý chung đàn ông là ngại cưới khi tay vẫn còn "trắng", chân ní này được khẳng định bằng các tình khúc nhạc vàng như "Áo em chưa mặc một lần", "Đám cưới nghèo",..nghe buồn nứt tim.

Chia sẻ trang này