1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy vợ!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taurus214, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân chồng sắp cưới của mình! Chắc cũng áp lực như này!
  2. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho bf của mình, mới có mỗi công việc thôi, thế mà suốt ngày đòi cưới vợ
  3. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hehehe bạn này có suy nghĩ jống mình thế nhở???
    Nhưng mà theo mình thì nếu bị áp lực thế này thì chưa sẵn sàng lấy...nếu chưa sẵn sàng thì bảo em đợi anh thêm đi,lấy nhau mà ko thoải mái thì sống với nhau thế nào nhỉ???
  4. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái thì ai cũng muốn ổn định nhưng không phải ai cũng muốn trói buộc người bạn của mình. Đành rằng là có sốt ruột nhưng giai đoạn hôn nhân và giai đoạn đang yêu là khác nhau xa lắm. Như mình đây, con gái solo nhé, cũng chuẩn bị cưới nhé (đó là củ chuối nhà mình muốn vậy), nhưng mỗi lần thấy đám bạn bè đầu tắt mặt tối với chồng, con và trăm thứ việc lòng lại tự hỏi "liệu đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình chưa? liệu có đủ sức gánh vác cái gia đình nhỏ bé của mình không?" Đau đầu lắm!!!
  5. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ nhiều trang nam tử máu lấy vợ sớm lém, không bít vì áp lực tâm lý hay áp lực sinh lý
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tôi thì 30 đổ ra mới tính toán cái chuyện này. Giờ cứ chơi thả phanh đê
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Vàg thứ 1 : nếu đó chỉ là tình cảm thoáng qua thì ko nên nói thế vì với con gái sự chờ đợi là ko có ,nếu tình yêu đó đủ lớn và sự tin tưởng vào nhau nhiều thì điều đó ắt sẽ thực hiện được
    Vàng thứ 2:đó là điều tất nhiên mà con gái ai cũng muốn nhưng lấy nhau phải dựa trên cơ sở tình yêu , tin tưởng, thông cảm,kinh tế nữa chứ cứ muốn ổn định , yên ổn mà đồng ý lấy thì khổ lắm bác ạh......tự dưng em lại liên tưởng câu nói : Nếu sống bên nhau mà lòng vẫn cứ mơ hoang.......
    Sợ thật đấy
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hic...dạo này nhà cũng nhắc xa nhắc gần rùi, tự nhiên thấy oải. Nếu để kết hôn thì ít ra cũng phải gặp đối tượng cho xứng, nhưng việc này có vẻ rất khó ..khó và khó...cũng vài người muốn tiến đến nhưng cảm giác ko muốn người ta làm chồng của mình, nhìn cái bản mặt đã đáng ghét rồi, lấy về dòm suốt ngày sao chịu nổi
  9. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Em thì mọi việc đã ổn định rồi ... jờ chỉ còn việc lấy vợ và phấn đấu nữa thôi ... Phấn đấu thì phấn đấu cả đời còn lấy vợ thì chỉ lấy 1 lần hoành tráng trong đời ... lấy vợ thì trước sau jì cũng phải lấy chỉ là sớm hay muôn thôi, em là em tính đơn jản lắm ...năm nay em 29t ... lấy vợ rồi 30t thì sản xuất baby...đến khi nó ra trường đi làm là 23t, khi đó mình mới 53t ... 53t chưa về hưu được nên vẫn có thể lo cho con được ... em là em lo cho con cái em sau nay nhỡ không được như bố nó thì chết nên cứ lấy vợ sơm sơm một chút thì mai này nhàn ...có câu "Hy sinh đời bố để cúng cố đời con mà" với lại lấy vợ sơm sản xuất baby ngon hơn, baby thông minh hơn ...vv...chứ các bác cứ lấy vợ muôn thì cái cảnh "cha jà con cọc" mệt lắm với lại sx baby muôn rủi ro cao lắm các bác ah .
    ==> Em là em nghĩ thế đấy nhưng bản thân thì nửa đứng nửa ngôì mới chết chứ ... với lại chưa có MA nào đồng ý lấy em cả ...chắc do em có vấn đề ...
  10. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nói trước được, mấy đại ca trong hội độc thân của tui năm vừa rồi cũng bị "sét" đánh chết thẳng cẳng. Tháng trước định làm "giỗ" một năm đời trai trẻ, vợ hậm hực mãi mới cho đi. Khổ thân lắm

Chia sẻ trang này