1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy vợ!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taurus214, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái này còn tuỳ từng người
  2. Detective007

    Detective007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đến 40t mà ông vẫn chưa có công danh thì ông cũng bắt người ta chờ à. Con gái có thì thôi, ông thương con người ta tý đê, ổn định về mặt gia thất rồi tiếp tục phấn đấu cho công danh sự nghiệp cũng có sao.
    Đứa muốn lấy vợ thì chả có ma nào thèm ngó, đứa có thì ko muốn lấy.
    Đời chả biết đường nào mà lần
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    ặ tỏằ> câng bỏằ
    man_bat_tu
  4. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Muốn lấy vợ phải dũng cảm.
  5. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận quá h mới vào 4rum được. Không ngờ cũng nhiều người suy nghĩ như mình quá.
    Nhưng mình cũng ngẫm ra được một điều rồi. Trong chuyện này không thể cầu toàn quá được. Có thể lấy vợ vào, thằng con trai sẽ phải vất vả lo toan cho gia đình, không thể tự do tung hoành mạo hiểm được. Như bản thân mình, bây giờ làm tương đối ổn định, tháng tháng kiếm được 4-5tr nhưng chưa vợ cũng chỉ đủ tiêu. Và đang nghĩ đến chuyện ra ngoài làm để tìm cơ hội khác. Nếu như vợ con vào rồi sẽ không thể mạo hiểm như thế được. Nhưng nếu không có vợ con, mình có kiếm được nhiều tiền rồi cũng sẽ tiêu hết, chẳng để lại được gì nhiều. Mà có khi còn hư hỏng người cũng nên. và quan trọng là yêu lâu rồi, không thể lúc nào cũng bảo em cố đợi anh được. Con gái nhà người ta cũng có thì mà. Chấp nhận thương đau thôi, biết đâu đó sẽ là một động lực giúp mình phấn đấu. Trong mọi chuyện "đầu tư" thì "đầu tư" vào vợ con là có lãi nhất đấy, bà con nhỉ???
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác nào rơi vào trường hợp này hihi
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Vàg 1: em ko nghĩ như bác ko phải như thế mà nếu có vợ con làm jì bác cũng phải suy nghĩ đắn đo cẩn trọng nhiều hơn nữa...nhưng chắc chắn sẽ có thêm sự góp ý và ủng hộ hay chia sẻ của vợ nữa ,dù sao em tin nếu một ng rất yêu chồng , tin tưởng chồng thì vợ sẽ tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của chồng hi`hi`
    Vàg1 : yêu lâu là một chuyện nhưng ko quan trọng bằng tình yêu ấy có đủ lớn ko vượt qua mọi yếu tố ngoại cảnh ko mới là quan trọng
    Vàg3 : Em vẫn nhớ câu nói : Đằng sau sự thành đạt của ng đàn ông bao jờ cũng có bóng dáng của một ng phụ nữ
    Vàng 4 : Ko những có lãi mà lãi to ý chứ : Đàn ông xây nhà , đàn bà xây tổ ấm mà h`ihi`
    Đôi suy nghĩ của em , bb chúc vui
  8. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm iu đương đoàng hoàng rồi lấy vợ thôi
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, các bác giai các bác gái cứ áp lực lấy vợ lấy chồng thế này làm những người như em hốt quá. Tự nhiên thành suy nghĩ vẩn vơ, không tập trung được. Tình hình như em chắc chết quá
  10. NeoRevenge

    NeoRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cưới thôi các bác, đến lúc chó nó chạy ngang qua mình mà phải chạy 3 chân còn 1 chân bịt mũi thì bỏ mịa.....

Chia sẻ trang này