1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực từ những "cuộc đua" trong cuộc sống. Hãy nói những suy nghĩ của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MsCloud, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy rất khâm fục những người ở bài viết đầu, lúc nào cũng mong muốn mình có được ý chí như thế. Ấy thế nhưng ... tinh thần cầu tiến của mình ... hơi thấp thì fải, đã thế lại được bố mẹ lúc nào cũng "Con gái là fải biết chăm lo cho gia đình, vẫn làm việc nhưng fải dành thời gian cho gia đình" thế nên dần dần cũng thấm nhuần tư tưởng này rùi , lại thêm càng ngày càng lười quá , nên mãi vẫn chưa được như ý.
    Một dạo nữa (đợi cho khoẻ khoẻ lên ) cũng fải cố gắng cho bằng chị bằng em mới được , mọi người làm được thì mình cũng fải làm được chứ nhỉ
  2. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    KBH tui cũng không thích cạnh tranh,sống một cuộc sống đơn giản là wá đủ ...............nhưng dường như nếu không cạnh tranh thì con người sẽ bị đá văng ra khỏi xã hội ,bởi thế dù muốn hay không con người cũng đang cạnh tranh wuyết iệt với nhau một cách vô tình hay có ý thức ............
    Từ nhỏ KBH tui vốn là một trong những con bé thuộc loại VIP trong lớp về học hành,cấp 1 ,cấp 2 .............ba mẹ tự hào ,họ hàng khen ngợi.........và dường như đó đã trở thành ghánh nặng ,thành một áp lực đối với KBH ...............mọi người luôn đòi hỏi cao trong mọi công việc tôi làm,trong học hành...............nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi không làm được,tự nhiên thấy mình sống vô nghĩa thật!!!!

    xin mọi người .....................đừng kì vọng vào tôi nhiều wá,tôi cũng chỉ là một người bình thường,rất bình thường là khác !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi Ms mới ghé vào đây, thấy box cũng chưa có gì mới, nên Ms tụ nhủ phải làm mới lại nó. Không biết các bạn có thích không, nhưng Ms vẫn rất muốn post những bài viết hay mà mình đọc được. Có thể các bạn cũng đã đọc qua, dù sao, đó cũng là thành ý của Ms, mong các bạn trẻ như chũng ta cùng đọc, cùng suy nghĩ, cùng chọn con đường đi cho mình.
    ?oTính cách Nhật? ở một bạn trẻ Việt


    "Tôi quan tâm đến giá trị mà chiếc điện thoại mang lại hơn là trị giá của chiếc điện thoại đó".
    Là một kỹ sư phần mềm làm ở Nhật về, nhưng trong ngày gặp mặt bạn bè, T. lại thấy mình lép vế về khoản ?ochơi? khi một số người bạn đã cười mỉa vì thấy T. xài chiếc điện thoại di động Nokia ?onồi đồng cối đá? 8210 giá chỉ vài trăm ngàn đồng.
    Nhiều đứa châm chọc T. lương tháng gần 3.000 USD, tiền trong tài khoản cả tỉ đồng nhưng không biết ?ochơi?, rồi nói thêm: kiếm tiền không quan trọng, xài tiền mới quan trọng.

    T. chỉ cười và nói rằng như nhiều người Nhật khác, T. quan tâm đến giá trị mà chiếc điện thoại mang lại hơn là trị giá của chiếc điện thoại đó. Và quan trọng hơn, hưởng thụ có tính toán, chừng mực những gì do chính mình tạo nên.

    Người bạn Nhật đi cùng T. thì ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam thường tụ tập suốt ngày tại các quán cà phê, quán nhậu, tiệm Internet, bida... bất kể khi nào. Anh hỏi: Họ thất nghiệp? Nhưng thất nghiệp thì phải đi tìm việc làm chứ? Thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền để xài như vậy?

    Lẽ nào chúng ta có thể tự hào về ?otính cách Việt? ấy?!

  4. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thử với 1 bài nữa nhé
    Sinh viên Việt Nam ?ođi bộ trong cuộc chạy marathon??

    "Sao không thấy các bạn trẻ Việt Nam đâu nhỉ?"
    Không thể phủ nhận rằng sinh viên ngày nay năng động, tự tin, mạnh mẽ hơn. Song số đó chỉ chiếm một phần khiêm tốn, phần lớn còn lại vẫn thụ động, chưa đủ can đảm thoát khỏi vỏ bọc sợ sai, sợ ê mặt của chính mình. Thế nên có người đã ví ?ogiới trẻ Việt đang đi bộ trong một cuộc thi chạy marathon.
    Muốn biết sinh viên thụ động ra sao, cứ tìm đến giảng đường sẽ rõ. Thầy đọc, trò chép là hình ảnh đã quen thuộc đến độ nhàm chán. Ngay cả khi giảng viên áp dụng những phương pháp giảng dạy mới cũng gặp khó khăn vì "sức ỳ" của sinh viên quá lớn.
    Cô N.Liên, giảng viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM phàn nàn: "Khi đưa ra một câu hỏi để cả nhóm cùng thảo luận, các em thảo luận rất sôi nổi, nhưng khi hỏi ý kiến cá nhân thì không có một cánh tay nào xung phong phát biểu?". Đó là do tâm lý sinh viên "thà im lặng" còn hơn lỡ phát biểu sai thì "ê mặt" trước ?obàn dân thiên hạ?.
    Thói quen tiếp nhận kiến thức thụ động, hài lòng với những gì thầy cô "dọn sẵn" đã khiến sinh viên dần mất đi khả năng phản biện và gặp nhiều khó khăn trong quá trình giao tiếp ngoài xã hội, đặc biệt là quá trình xin việc sau này. Điều dễ thấy nhất là lúng túng, thiếu tự tin trong lúc phỏng vấn, thậm chí không biết cách giới thiệu bản thân mình với nhà tuyển dụng một cách thuyết phục.
    Ông Lê Hoàng Quân (giảng viên Trung tâm Appolo) trong buổi học "Kỹ năng tiếp thị bản thân hiệu quả" dành cho sinh viên năm cuối cho biết: "Có nhiều bạn được phỏng vấn tỏ ra lúng lúng khi trả lời cả ở những câu hỏi thông thường như Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân, Bạn biết gì về công ty mà bạn xin việc?
    Đó là chưa kể các bạn luôn mang tâm lý "xin" việc chứ không phải "tìm" việc nên chỉ biết lắng nghe từ đầu đến cuối mà không dám đặt lại câu hỏi với nhà tuyển dụng, ngay cả khi mình không hiểu rõ câu hỏi. Rõ ràng các bạn còn quá thụ động, chưa biết cách "tiếp thị" bản thân mình".
    Mới đây, một đề tài nghiên cứu do Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM tiến hành cho thấy trình độ tiếng Anh của hầu hết sinh viên các trường đại học khi tốt nghiệp là rất thấp. Một phần là do chương trình học ngoại ngữ hiện nay tại các trường bố trí không hợp lý, một nguyên nhân khác quan trọng không kém là chính bản thân sinh viên cũng không chịu nỗ lực hết mình để vươn lên.
    Nhiều sinh viên học Anh văn đã nhiều năm nhưng khi đứng trước người nước ngoài cứ lúng túng như gà mắc tóc, không nói được những câu giao tiếp thông thường. Đó là vì thường ngày các bạn thiếu tự tin, lúc nào cũng sợ nói sai nên "ngại" nói.
    Thoát khỏi thói quen thụ động thường thấy, đã có những sinh viên tự khẳng định sự năng động của mình trong cuộc sống thường ngày. Bạn bè cùng lớp đều thán phục Thanh Nga (khoa Báo chí, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM) vì ngoài giờ học ở trường cô còn cộng tác viết bài và đảm nhận công việc tại Phòng Kinh doanh của Báo Hoa Học Trò.
    Để bổ sung kiến thức cho mình, cô còn học thêm chuyên ngành du lịch và tiếng Hoa mỗi tối. Gần đây, bạn bè lại bất ngờ khi hay tin cô vừa mở shop thời trang PoPo ở quận Phú Nhuận và khai trương Trung tâm Du lịch SJS.
    Điều đáng nói là dù bận bịu nhưng cô vẫn có kết quả học tập khá tốt. Trong khi bạn bè đang lo lắng tìm việc khi ra trường thì cô đã chủ động lập kế hoạch cho tương lai.
    Đôi khi với sinh viên, tìm kiếm sự tự tin đơn giản là tham gia các khóa học về giao tiếp tại Nhà Văn hóa Thanh niên, hay tham gia vào các câu lạc bộ ngoại ngữ nhằm nâng cao bản lĩnh hơn, bớt đỏ mặt khi phát biểu trước đám đông. Bên cạnh đó, để xác lập sự tự tin cho bản thân, nhiều sinh viên cũng đã tìm đến các hoạt động, diễn đàn giao lưu quốc tế.
    Lê Danh Hoàng (ĐH Ngoại thương) và Huỳnh Thanh Bình Minh (ĐH Ngân hàng) sau khi đăng ký tham dự Hội nghị Thanh niên châu Á - Thái Bình Dương tại Campuchia đã phát biểu: "Ban đầu còn một chút e dè nhưng sau đó bọn mình đều cảm thấy tự tin hơn khi tham gia thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước bạn bè các nước về những vấn đề nổi cộm của giới trẻ hiện nay.
    Sinh viên các nước khác rất năng động nhưng nếu cố gắng, sinh viên ta cũng không hề thua kém họ. Quan trọng là bạn có dám bộc lộ và thay đổi chính mình hay không".
    Đáng chú ý hơn cả là dự án Young Viet Nam Network đang được triển khai bởi nhóm 15 sinh viên đến từ các trường: ĐH Ngoại thương, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế và ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với mong muốn giúp sinh viên Việt Nam năng động hơn và có thể hòa nhập với quốc tế.
    Theo đó, nhóm sẽ lập một trang web đóng vai trò là diễn đàn cho sinh viên Việt Nam và cung cấp các thông tin về kỹ năng giao tiếp, marketing, kỹ năng khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp, những vấn đề về văn hóa-xã hội...
    Nhóm trưởng Hải Hà (ĐH Kinh tế) cho biết: "Có nhiều website trong nước và quốc tế là diễn đàn cho thanh niên, sinh viên tham gia nhưng vẫn chưa có một trang web nào chính thức giới thiệu sinh viên Việt Nam đến sinh viên các nước. Thông qua trang web này, bọn mình mong muốn kết nối mọi người lại với nhau để cùng tiến bộ, nhất là làm sao để sinh viên ta có thể tham gia, bàn bạc những vấn đề đang diễn ra với bạn bè quốc tế".
    Hiện nhóm đang gấp rút làm việc để trang web có thể chính thức trình làng vào ngày 28/2/2005. Điều thú vị là dự án này không chỉ thu hút sinh viên các trường đại học tại TPHCM và Hà Nội tham gia mà còn được Tổ chức CBMC (Chirstant Businessman Committee) - Hàn Quốc tài trợ 700 USD sau khi các thành viên trình bày dự án bằng tiếng Anh khá thuyết phục.

Chia sẻ trang này