1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

    Hôm nay tình cờ tìm thấy cái nick này, mình đã tạo nó từ rất lâu nhưng rồi cuộc sống bận rộn mà chẳng bao giờ có cơ hội dùng nó cả, để rồi quên luôn sự tồn tại của nó, cuộc đời đôi khi thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, mình đang mong đợi một điều tương tự như vậy.
    Mình lập topic này với mong muốn khi bản thân hay bất cứ ai vô tình đi qua thấy cần một sự chia sẻ thì cứ tự nhiên mà chia sẻ. Buồn có, vui có, như thế mới tạo nên sắc màu cuộc sống.

    Đơn giản vậy thôi.
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cháu mới 18t thôi, có được show trong topic này ko thế ạ
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Tớ 27 dzồi, cũng gần gần đến hàng băm dzồi nhờ, haizzzzzzz, chán, quanh đi quẩn lại chẳng mấy nữa đã thấy mình già
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    già bt chị ạ....:D:D
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sáng 6h dậy, 6h15 ra khỏi nhà. Tối xuống xe, nhảy lên xe máy đi học luôn. 21h30 mới về đến nhà. Tắm rửa xong, nghỉ ngơi một chút, học được chút nữa thì đã 24h. Lại ngủ. 6 tiếng sau lại đi làm ...
    Đau răng quá mà vẫn chưa có thời gian đi khám ... chả hiểu cuộc sống của mình thế nào nữa ...
    Lâu rồi chả đi cafe với ai được nữa ...
  6. 01657070020

    01657070020 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 mang lại cho con người một sự đầy đủ hơn về mặt kiến thức, nhưng sẽ giảm đi chút ít về tình hình sức khỏe.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cháu này buồn cưỏi nhỉ show rùi mới hỏi có đc show hok ạ thì ai dám đuổi cháu...
    @chủ 2pic: bác om nick này giỏi thật từ năm 2002 mà vẫn là thành viên mới thì đúng là bác lãng quên nó thật...em mà lập lâu như bác chắc có tên trong danh sách spamer nhiều nhất rồi...
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bác hơn e 1t, cơ mà e chưa thấy mình jà đâu bác ah vẫn còn trẻ chán
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    => nghĩa là gì thế hả bà kon???
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy! Cũng mệt mỏi lắm khi đi tìm một nửa cho mình, giờ thì tôi đã là 29 rồi chứ cũng chẳng ít nữa....

Chia sẻ trang này