1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    chuẩn anh. Càng già sức ì càng lớn
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    iem cũng thấy mình già nua, khô khan, còm cõi roài... 8 năm nữa thì thế nào nhờ...hị hị
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bông bon chen chỗ các cụ làm gì đấy nhỉ? Zìa nhà trẻ chơi zới các bạn mau. Mún ăn đòn à??????????
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    híhí về nhà sì tin của e chơi đi:P...
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    sắp 20 (20) rồi.... chưa có gìđây. chán đời quá
  6. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ vui chẳng thấy đâu, toàn thấy kêu ca, than thở là sao????? 24 tuổi cũng đã kêu ca là mình già, thế này thì không ổn chút nào. Càng trẻ tuổi, các bạn càng có nhiều cơ hội để vui chơi thay vì ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ và lo lắng ít nhiều như tầm tuổi mình bây giờ. Mình đang có kế hoạch đăng ký học một lớp học cầu lông dành cho những người mới tập, vừa để rèn luyện sức khoẻ, vừa để bớt thời gian nghĩ linh tinh, nếu ai có nhu cầu muốn đăng ký học cùng cho vui thì PM vào nick cho mình nhé.
    Sống là không biết chờ đợi
  7. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát giời, kéo nhà mình lên cái, ai có tâm sự gì vui vui chia sẻ cái nào, dạo này ở đâu ra mà nhiều áp lực quá.
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giá mà sống 1 mình đc cả đời ko bị hâm chập mạch thì tốt nhẩy???
  9. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chính xác sống một mình không chập mạch chắc cũng chập ....
    Hic chỉ 4 năm nữa không biết mình có phải lập một topix tương tự không
  10. toreno

    toreno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng around 30, chưa biết thế nào.
    Chỉ thấy mọi người suốt ngày nhắc nhở, giục giã.
    Còn mình thì cứ trơ ra.

Chia sẻ trang này