1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ai ở độ tuổi này đều vậy mà, nhưng mà mỗi thời điểm mỗi một kiểu lo lắng riêng. Mình thì thấy hình như mình thêm 1 tuổi thì chững chạc hơn, mất mát nhiều hơn nhưng lại thấy yêu đời hơn, thế mới lạ...
  2. toreno

    toreno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng vậy, cảm thấy mình mất đi nhiều thứ mà mình không biết là thứ gì, chỉ biết là nó vô hình, chẳng nắm bắt được. Cuộc đời vẫn thế, nên vẫn yêu đời thôi, dù nó vẫn thấy "điên điên".
  3. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đang ở tuổi 28, áp lực ko phải chưa lấy chồng, mà là vẫn chưa có con, hu!
    Mà bạn bluesand đã có lịch tập cầu lông cụ thể chưa cho mình đăng ký một suất chắc chắn và 1 suất dự bị nhé. Đã PM roài
    Được chiaki77 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 04/05/2009
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chưa đến 30 mà chỉ gần đến thôi,,,sắp đến cái tuổi cần có trong tay nhiều thứ mà mình chưa có cái rề.???
    Nản.!
    hôm nào ọp ẹp chia sẻ sự lo lắng đi cái nhỉ cả nhà.???
  5. aniani

    aniani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Smile! Nói vậy thui chứ các bác cứ vô tư đi, duyên đủ thì hợp duyên hết thì tan. Cuộc sống công việc bạn bè iu đương bù khú nhậu nhẹt hay gi gỉ j cũng thí.
    Em nè, cả làng kêu em ế rùi mà e cũng vẫn "mặc đời" ta có tính trước được mấy điều nhân duyên đã sắp.
    Chỉ có gắng thay đổi duyên bằng cách đi theo con đường sáng để đến đích thui.
    Chúc các bác đừng có "lao xao" quá về cái tuổi 30 31 nhá (em mới 27 tính cả mụ-he)
  6. ha_mig22

    ha_mig22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ thì đã over 30 rồi, từ gia đình, bạn bè đến người quen sơ sơ cứ lần nào gặp mặt cũng giục giã lấy vợ. Đến giai đoạn cảm thấy áp lực của việc lập gia đình lớn lắm rồi, nhưng 1 nửa của tớ đang lang thang đâu đó ngoài kia, tìm mãi chẳng ra, mặc dù cũng có nhiều người muốn tốt cho mình giới thiệu bạn bè, gặp xong rồi cũng chỉ dừng được ở mức tình bạn.
    Nhìn quanh, bạn bè cùng lớp, cùng lứa chơi với nhau vẫn còn có khoảng 10 mống chưa lấy vợ, chẳng biết bọn nó có chịu áp lực như mình không.
  7. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em 25t, còn 5 năm nữa...hô hô...Vẫn trong trẻo, vẫn còn iu đời lém...
  8. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hi, thấy các bcs kêu ca nhiều quá. Cuộc sống đúng là có rất nhiều áp lực nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi mà.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao...
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Ừ, tớ 27t, chả nghĩ rằng mình đã già, vì.. ai cũng bẩu tớ trẻ hơn tuổi thật nhìu lém . Cơ mà áp lực nhất là các cụ ở nhà, cứ tối ngày giục giã chuyện chồng con, rồi cứ người này mai mối, người kia qua đòi làm sui gia, chán lắm cơ. Cứ mỗi lần nhện thiệp mời ăn cưới là ác cụ lại nhìn tớ.. thở dài, dzồi chỉ bít lắc đầu khi thấy tớ cứ... nhăn nhờ cười kỉu "cứ từ từ, đi đâu mà vội" . Thương các cụ ghê nơi, mừ các cụ ứ hỉu cho rằng chồng chứ có phải mớ rau đâu mà cứ ra chợ là vớ ngay được
  10. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    :D. Em năm nay 26 đây. Sang năm ma? ko lấy chô?ng thi? bố mẹ em chắc giết.
    Nhưng ma? h nói thật la? cufng cha? biết yêu ai. Sáng đi la?m học một mạch đến 9h 30. Tối vê? ăn uống, tắm giặt rồi đi ngu?.
    Mẹ em ba?o thôi bo? học đi, học la?m quái j lấy chô?ng cho nó xong. Nhưng cha? biết ti?m ai xung quanh toa?n ngươ?i hoặc la? tre? hơn hă?n mi?nh, hoặc la? gia? hơn hă?n mi?nh.
    Tính cách thi? cufng hiê?n la?nh, gia đi?nh thi? cufng thuộc diện tư? tế. Hi?nh thức chắc son phấn lên nhi?n cufng ko đến nôfi na?o. Nhưng vâfn tự ti :D.
    Em sef cố theo cái topic na?y. Nga?y ngày hâ?u chuyện các bác. Xem bác na?o theo chô?ng bo? cuộc chơi trước..
    p/s: em sinh 84

Chia sẻ trang này