1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy áp lực j nhiều lắm. Có thì dồn dập, rồi lại trôi cái vèo. Xong! Jờ ai cũng bảo, 27 vẫn nhí nhố, tý tởn, !
  2. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng 30 rồi. Công việc rồi mấy cái việc học linh tinh cứ cuốn đi, chả biết bao giờ dừng lại được nữa. Sáng 6h ra khỏi nhà, làm về lại đi học, tối về đến nhà cũng tầm 21h30. Về nhà một mình, lên mạng một tí, học một tí rồi đi ngủ, ngày mai lại như vậy.
    Thỉnh thoảng ông bô lại gọi điện giục lấy vợ, lại ậm ừ cho qua mà chả biết làm thế nào. Thấy oải quá.
  3. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ơ bạn cát xanh ko biết đã tìm được chỗ cầu lông cho ng mới chơi chưa, làm tớ cứ ngóng mãi, hic hic. Mà hình như anh tophit dân bên box du lịch hay box nhiếp ảnh ko, nhìn nick quen quá
    Được chiaki77 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 06/05/2009
  4. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Uh, ngày trước khi mà công việc chưa bận bịu thì a vẫn đi phượt rồi ảnh ọt suốt. Nhưng từ ngày chuyển sang công ty mới, thì cắm đầu vào công việc không ngẩng được tí đầu nào lên để mà đi chơi được.
    Giờ nghĩ lại mới thấy ngu, công việc hiện tại đang sướng, tự dưng chuyển sang công việc mới mệt mỏi và bí bách hơn nhiều.
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đêm tự nhiên lại dài quá. Có chút gợt buồn. Mệt mỏi thật rồi. Nhiều khi oải quá. Áp lực công việc vây lấy hàng ngày. Vẫn chưa thể tìm thấy được nơi để nghỉ ngơi. Biết phải làm gì đây. Hụt hẫng. Mất phương hướng.
    Thở dài. Có những lúc muốn từ bỏ tất cả, không phải suy nghĩ, không phải trách nhiệm. Bố mẹ cũng nhiều tuổi, con đâu có ít. Lập gia đình bỗng thành nhiệm vụ cấp bách. Chơi vơi trong việc tìm kiếm.
    Đôi khi muốn trở về làm đứa trẻ, không vướng bận, không nhiều cảm xúc như người lớn. Cứ nuối tiếc mãi cái tuổi rong chơi, chẳng chịu trở nên nghiêm túc. Bỗng chợt nhận ra, phải chấp nhận mà thôi.
    Thay đổi ... như thế nào đây?
  6. girasollht

    girasollht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lúc 15 tuổi cứ mong sớm sớm lên 18
    Lúc 18 tuổi thì cứ mong sớm lên 20
    Lúc 20 thì bắt đầu thấy hốt, nhìn lại từ 15 đến 20 tuổi, 5 năm trời mà bay cái vèo là qua
    Nhưng vẫn thích ngóng lên tuổi 30
    Không hiểu sao trong đầu luôn mường tượng ra 1 tuổi 30 có cái đẹp rất đằm thắm, rất dịu dàng, vì con người khi trưởng thành hơn, sẽ chín chắn hơn, điềm đạm hơn và cái vẻ đẹp của hiểu biết, của vốn sống đã tích tụ được...
    Không quá cứng tuổi, nhưng lại ko quá trẻ măng
    Tuổi 30 với mình, vẫn luôn thấy nó là đẹp nhất
    ...
    Ấy vậy mà mình vẫn sợ tuổi 30 đến
    Cứ có cái cảm giác khi qua 30, thì mọi thứ trôi càng nhanh hơn thì fải
    Vẻ đẹp cũng sẽ chóng tàn
    :-<
    Biết làm gì bây giờ nhỉ?
  7. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ồi ồi, kết nối nhịp cầu bè bạn cho vui, các bạn toàn than thở thôi, lại thêm buồn ấy
    Kết nối thì làm cái gì cho vui chớ.
  8. toreno

    toreno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào, thấy mọi người kêu ca nhiều quá nhỉ. Toàn những người tốt, tử tế mà sao mãi vẫn chưa hoàn thành được cái mong mỏi của bố mẹ. Những tưởng đó là việc chẳng khó khăn gì khi tìm cho mình một người, nhưng thực sự là thấy khó. Có lẽ tại cái tuổi nó đến mức thế nên thấy cái gì cũng trở nên khó khăn hơn, chẳng còn là lúc mơ mộng viển vông nữa.
    Thôi đành tự động viên mình, ai cũng có cái duyên cái số, chỉ là cái duyên của mình nó chưa đến mà thôi.
    Biết khi nào thì nó sẽ đến
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghe bài này đi cho khỏi áp lực này:
    http://vn.myblog.yahoo.com/hongvienanh/article?mid=627
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    nhà mình thử đọc bài : "Đàn bà và thương hiệu 30" xem có giảm áp lực tẹo nào k :D Link dưới :
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1126064/trang-25.ttvn
    Mình cũng có nhiều suy nghĩ về tuổi 30, song ...

    Hãy nghe những phụ nữ đang ở tuổi ba mươi nói về tuổi ba mươi của mình.
    " Tôi không sợ tuổi ba mươi mà còn có phần trông đợi nó"
    "uổi ba mươi thật ra vẫn có sự quyến rũ, đằm thắm, thú vị riêng mà ở ngưỡng hai mươi các cô gái không thể có."
    "Đàn bà ba mươi có quyền làm những gì tuổi hai mươi mơ ước..."
    "Đàn bà ba mươi không nên ngồi tiếc nuối quá khứ, bảo tuổi trẻ đã đi qua. Thật ra có đàn bà ba mươi nhìn thấy con trâu vẫn bảo: Eo ôi, con gì thế?"

    chúc cả nhà vui, và đừng quá lo lắng về tuổi 30!

Chia sẻ trang này