1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đọc bĂi nĂy sao thấy thảm quĂ, chả nhẽ mĂnh cứ phải lấy những người bỏ vợ hoặc những Ăng hĂm Ă
  2. bluesand0806

    bluesand0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là than thở một tí thế thôi các bác ạh, em thấy cứ phải AQ mà sống thôi, nồi tròn thì có vung tròn, mà nồi méo thì có vung méo, nhưng mà cũng đừng AQ quá nhé, phải tranh thủ chủ động tìm kiếm nữa. Em thì khuyến khích các bác khoảng 26t trở lên vào diễn đàn này thôi(around - 1%,; + n tuổi), vì cùng tâm trạng thì dễ chia sẻ hơn, còn các bác ít tuổi hơn thì chịu khó đi giao lưu chỗ khác nhiều vào, chứ vào đây thì chỉ thấy áp lực thôi, sau nay lại giống em bây giờ thì đừng trách nhá.
    Em nghĩ mọi người vào đây vừa chia sẻ, vừa có thể để lại nick để giao lưu luôn. Có thể hẹn một buổi nào đấy trong tuần để offline trên conference của YM. Em có ý kiến như vậy, còn ai có ý kiến khác thì em xin hoan nghênh.
  3. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lấy ông chồng đã qua tập 1 chắc gì đã kém chưa tập nào, hehe
    Ý kiến off hay conference hay đấy tớ ủng hộ
  4. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, em đây...
  5. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của bác hay quá. Đề nghi triển khai và thực hiện luôn đi chứ nhỉ.
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói, tớ rất thích tuổi 30. Nếu được chọn giữa 20, và 30, tớ sẽ chọn 30. Nhưng khi 30 tuổi, sẽ có rất nhiều áp lực đi kèm, không, thật ra cũng kô hẳn là áp lực, nhưng đó là những điều tối thiểu mà bất cứ ai ở tuổi này cũng fải có. Vậy mà với chúng mình, những điều tối thiểu đó vẫn chưa có, và đơn giản - nó trở thành áp lực, híc,
  8. quehuongmoit

    quehuongmoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hee, làm quen đi, tôi mới 23 tuổi đc ko
  9. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic đề xuất rồi, sao không để lại nick giao lưu cho vui, giờ này thì không để offline ở VN được, nhưng rất vui để nói chuyện về cuộc sống hay đây đó du lịch (áp lực cuộc sống thì có nhưng cưới vợ thì chưa .... ăn chơi đã).
    Ngày còn đại học thấy cuộc sống toàn màu hồng, ra đi làm thấy màu bắt đầu sẩm sẩm... thấy chán lại vác balo đi học tiếp và giờ lại muốn đi làm. Cuộc sống đúng là không biết thế nào là đủ, còn 3 năm nữa đến tuổi 30 không biết lúc đó tài sản có bao nhiêu ? Cuộc sống lúc đó thế nào ? Ở đâu ? Vợ rồi lại con sớm hay muộn ? Bạn bè thời đại học thằng nào cũng lo kiếm tiền ? Người chân thành thì ngày càng hiếm ? Nhiều câu hỏi cho người mớm mớm đầu 3 hơi bị nhiều. Chán thế.
    Chắc các "Chị" gần 30 thì câu hỏi đầu tiên là "Bao giờ sẽ kiếm được người ưng ý?"
  10. akirafan

    akirafan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    BĂc Qua_dang nĂi 'Ăng quĂ hehe. Ch<, em cứ gọi lĂ mĂt mặt

Chia sẻ trang này