1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akirafan

    akirafan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Chị" đây tuy cũng đã gần 30 nhưng các câu hỏi còn không nhiều như em.
    Nói là "kiếm người ưng ý" nghe sang quá, đơn giản chỉ là kiếm người ưng mình thôi, các chị em nhì
  2. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    "Chị" đây tuy cũng đã gần 30 nhưng các câu hỏi còn không nhiều như em.
    Nói là "kiếm người ưng ý" nghe sang quá, đơn giản chỉ là kiếm người ưng mình thôi, các chị em nhì
    [/quote]
    sao tự hạ thấp mình như thế nhỉ? Thấy vẫn có đầy giai chạy theo cơ mà? Mà sao lại nghĩ 30 tuổi chỉ có nỗi lo duy nhất là "chống lầy" như thế?
  3. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Áp lực thì không có nhưng chỉ thương cho bố mẹ mình, suốt ngày lo chuyện con gái chưa có người yêu. Thương thì thương thật nhưng chẳng bít ltnào giúp 2 cụ thoát khỏi nỗi lo này. Cuối năm em gái đi lấy chồng, 1 mình 1 nhà lại vẫn được bố mẹ chăm sóc, tình hình này có khi chả muốn "chống lầy" mất, hihi.
    Mình mới 28, đằng nào năm nay cũng ko cưới được, bít đâu cuối năm gặp được 1 anh, sang năm cưới luôn thì sao. Mình lun snghĩ tích cực,lạc quan và đặc biệt là tin vào duyên phận, hihi.
  4. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhỏ hỏi to cũng là hỏi các "Chị": thường con gái đến tuổi around 30 không lấy được chồng, phần nhiều là:
    - Do kén chọn từ khi còn trẻ nhiều anh theo quá nên tự tin mình đẹp, dễ thương, hấp dẫn ... nên không theo.
    - Đến tuổi around 30 không muốn kén chọn nữa nhưng không có nhiều người tới, lâu lâu có một anh tới thì lại thấy "tiêu chuẩn" anh này kém, thấp hơn mình mọi mặt lại không thích.
    - Hay là do đến tuổi around này tự ti về ngoại hình nên chưa có người yêu.
    - Cuối cùng là do học thức cao, ngoại hình đẹp và mong muốn theo đuổi công danh sự nghiệp, còn việc lấy chồng thì sớm muộn gì cũng lấy ...
    Không có ít thống kê hay mục đích gì, chỉ hỏi để mọi người thường rơi vào hoàn cảnh nào và hy vọng các "Chị" sẽ vui vẻ, giải được stress về áp lực tuổi này. Dù sao đàn ông cũng ít stress hơi phụ nữ ở tuổi này
  5. ntv1981

    ntv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mỗi gạch đầu dòng của bạn là 1 trường hợp
    Ở tuổi này, đa số các cô đã có nghề nghiệp hoặc công việc ổn. Chỉ vài trường hợp quá ham..kiếm xiền, hoặc quá ham sự thăng tiến trong sự nghiệp. Đa số hầu hết các cô đều biết là Gái có thì.
    Lí do mà họ khó yêu hoặc khó tìm được người phù hợp là bởi vì:
    -Ở tuổi này độ chín chắn đã có, các cô đàng hoàng thì rất sợ yêu bừa. Phải tìm hỉu này nọ, mới yêu, hơi kỹ tính 1 tí nên...khó yêu là chuyện thường, ko như các cô gái trẻ.
    -Mỗi người 1 hoàn cảnh+ 1 công việc. Và ở tuổi này độ lãng mạng có phần giảm sút. Đa số chị em đều mong muốn có 1 người chồng theo đúng nghĩa, cũng có công ăn việc làm và biết sẻ chia. Chị em kO quá kén chọn nhưng ít nhất là..ko thất nghiệp và lương thì đủ nuôi bản thân, ko để zợ nuôi là được, hihì.
    Vài dòng ý kiến!
    Lót dép ngồi chờ các ý kiến tip theo
  6. ntv1981

    ntv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình lính mới nhé! Mình đặt cục gạch xí chỗ trong nhà này nha! Rất vui được làm quen với mọi người !!
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    , iem cũng đồng ý với cobelamchuyen về việc tin vào số phận, hì hì,
    Vừa đọc bài của bạn gì trên đó, thật ra, cũng không hẳn do dành thời gian cho công việc quá nhiều, hay ..kén cá chọn canh gì gì đó, mà chưa tìm được người yêu, mà thực chất có những trường hợp đã cố gắng rất nhiều, đã mở lòng nữa, nhưng kết quả vẫn chưa thấy gì. Vì thế, có lẽ nên tin vào số phận, chẹp chẹp,
  8. ntv1981

    ntv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả dám tin vào số phận. Cũng chả chờ duyên. Tất cả là do mình.
    Nhưng mà cơ hội gặp gỡ thì nó đến bất ngờ, ko biết trước được.
    haizzzzzzzzzzzz, chả biết đường nào mà lần!
  9. 01692160705

    01692160705 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ gần như tuyệt đối cho bài nì
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đó, cơ hội thì đến bất ngờ, hì, cũng là số phận đó thôi,

Chia sẻ trang này