1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kedentudianguc, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Áp lực.....

    Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng đã và đang chịu nhiều áp lực. Từ gia đình, cuộc sống, tình yêu....Nói chung là rất nhiều.
    Kẻ đi trước thì nhếch mép cười khi nhìn thấy những kẻ đi sau đang loay hoay trước những áp lực của họ.
    Chúng ta, một gia đình ảo trên mạng, có thể giúp đỡ nhau chút ít kinh nghiệm để những người đang gặp khó khăn có thể tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi cuối đường hầm được không?
    Kẻ chui lên từ địa ngục ,lang thang trong cuộc đời khốn nạn

    Được kedentudianguc sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 22/06/2003
  2. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Nó phải sống thật với chính bản thân nó và những người xung quanh.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cách thoát khỏi áp lực là hãy đối mặt với nó
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Và nó phải nói ra cái khó khăn nó gặp là gì? :D
    Nếu nó nói ra, không thiếu người chia sẻ đâu .
    Cách tốt nhất đối phó với áp lực không hẳn là đối đầu với nó. Ý tôi là không phải là lao vào nó ngay sau khi gặp. Theo tôi, cách tốt nhất là nhìn ngắm áp lực thật kĩ, lùi lại một tẹo để có thể nhìn ÁP LỰC nguyên vẹn hơn sau đó lấy đà song phi qua ÁP LỰC.
    Roẹt
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "Hãy sống cho tốt ngày hôm nay, đừng suy nghĩ nhiều về ngày hôm qua. Để ngày mai không phải lo lắng vì những gì mình làm ngày hôm qua..."
    Một người đã nói với tui như vậy đó. Tuy rằng giữa nói và làm còn là cả một vấn đề và cuộc sống không hề giản đơn như những gì mình muốn. Nhưng có lẽ câu nói đó sẽ đi theo tui suốt cuộc đời.
    Không biết nó có thể giúp gì cho U hay ko?
  6. hoai_mong

    hoai_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hãy mơ ước
    yeu la con song_con song con yeu !
  7. toi_dang_doi_ban

    toi_dang_doi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng cần phải đi vòng, đừng đối mặt trực tiếp với áp lực, ta vòng sau đó để rùi oánh nó!
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên đối mặt với nó, nhưng đôi khi cũng tập thói quen lảng tránh. Quan trong là xác định được mình nên làm gì, một khi quyết định rồi thì không hối tiếc. Không hối tiếc!!!
    Comming back to me now!
  9. babyshadykim113

    babyshadykim113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em chả bít đc, em thấy tốt nhất là cứ đối mặt với nó, rồi sẽ ok thôi!
    BIGGEST FAN OF THE BEATLES
  10. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Áp lực.... beer trong báckhoa ấy
    I never try to hold U back

Chia sẻ trang này