1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai (28/4- 3/5/2011), bài và ảnh từ trang 32

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LANTRAI, 22/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tisina2003

    tisina2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dành cho những người trong cuộc.

    Chim ăn xác thối

    Friday, 20. May, 16:07



    Cái chuyện chung của báo chí điện tử Việt Nam, chuyện copy and paste nguyên vẹn nội dung bài viết từ báo này rồi đăng sang báo khác một cách trơ trẽn thì đã nói mãi rồi. Vấn đề chỉ là bọn nước ngoài, nó lắm tiền, nó phú qu‎ý nên nó mới sinh lễ nghĩa, nó mới sĩ diện chỉ đăng bài của riêng báo mình. Khôg bao giờ thèm lấy nội dung của người khác. Còn chúng ta còn nghèo, dân ta còn đói, thế thì sĩ diện với liêm sỉ mà làm *** gì. Cứ đăng cái của thằng khác mà kiếm được tiền là được rồi.

    Ấy là chuyện chung. Xa vời quá. Nói chuyện riêng cho nó gần gũi và dễ hiểu. Sau chuyến đi A Pa Chải, đầu tiên là BBC Việt Nam gọi hỏi thăm. Các em BBC ấy yêu dân yêu nước nồng nàn lắm. Thế nên dù trụ sở không được đặt ở VN, mà nằm tận bên Cam Pu Chia, các em ấy vẫn quan sát đều đặn cuộc sống của dân ta hàng ngày.

    Các em ấy biết cả chuyện có đoàn tình nguyện đi vào Mường Nhé, biết cả chuyện Mường Nhé đang có bất ổn. Và ấy thế là tinh thần yêu nước của các em ấy trỗi dậy, các em ấy sôi sục liên lạc nhằm làm rõ xem dân ta có ai bị đàn áp, có ai bị bỏ đói bỏ khát hay không… Các em ấy mong lắm nếu được chia sẻ thông tin. Mịe, ấy thế nhưng, dẫu biết là có chương trình tình nguyện nhưng các em ấy éo bỏ ra một đồng xu nào tài trợ cho đoàn. Suốt những cuộc điện thoại tốn kém từ tận bển gọi về, các em ấy éo có một lời hỏi thăm nào về con người hay cuộc sống, mà chỉ chăm chăm vào chính quyền với đàn áp.
    Cái các em ấy thực sự quan tâm chỉ là nơi có mùi máu bốc lên, như những con kền kền bay lượn từ trên cao, các em ấy đợi đến lúc con mồi bốc mùi thối là nhào xuống rỉa thịt.

    Ấy là BBC, ở đâu đó vẫn còn xa xôi. Gần hơn tí nữa, là 1 em nhà báo. Chả biết em ấy chính thức là người của báo nào. Nhưng bản đăng đầu tiên là bài viết: “ “Phượt” ngược Mường Nhé cuối tháng 4”, đăng trên báo Nhân dân điện tử. Rồi sau đó là bản đăng trên báo giấy. Cái hình ảnh của con chim ăn xác thối lại bắt đầu hiện ra. Để dễ nói chuyện, bạn đọc quan tâm xin đọc bài viết đó trước: http://nhandan.com.vn/cmlink/nhanda...c-m-ng-nhe-cu-i-thang-4-1.296173#8HVB7VmqcAeq

    Không biết em nhà báo ấy đã đi Mường Nhé, hoặc đến A Pa Chải được mấy lần, nhưng bài viết của em ấy dựa trên những thông tin xin xỏ được từ các đoàn đi về (cả nội dung lẫn hình ảnh), nó lệch lạc đến hài hước. Một bài có 8 đoạn thì có đến 6 đoạn lỗi. Còn được đoạn mở, đoạn kết em tự sáng tạo nên nó vô can :)

    Bắt đầu, từ việc kể chuyện đoàn TreckingFan của Ngô Tùng Quân “phải ngủ lại thị trấn, cách A Pa Chải gần 30 cây số”. Không hiểu em ấy đang nói đến thị trấn nào khi mà 60km từ Mường Nhé vào Tá Miếu chỉ có vài bản nhỏ. Và khoảng cách 30km là nơi phù hợp duy nhất cho đồn biên phòng 405 – đồn Leng Su Sìn. Và còn phần "Nhóm của Nhàn năm xe, đến Mường Nhé mang theo 46 túi quà gồm sách vở, quần áo ấm, tặng cho trẻ em Hà Nhì ở bản Tá Miếu, xã Sín Thầu". Xin anh bạn đính chính lại cho, cả đoàn chỉ có 4 xe mà thôi. Anh bạn muốn nhấn mạnh rằng, xe máy và chở được 1 núi đồ lỉnh kỉnh cho các em nhỏ ư? Phải thuê ô tô chở vào Mường Nhé, và từ Mường Nhé vào Tá Miếu phải thuê hai anh xe ôm địa phương chuyên nghiệp mới chở hết được vào đến nơi. Những khách du lịch thành phố kèm theo các em ôm xinh tươi, mỗi xe chỉ cần chở thêm 1 bao tải hàng thì chắc đi vài tuần mới đến.

    [​IMG]

    Cây cầu “Tà Kho Khử” có cái tên không hiểu được trích dẫn từ đâu. Từ xưa cho đến giờ, khi cây cầu đã xây xong với cả biển tên gắn trang trọng ở hai đầu cầu đều ghi rõ chữ cầu “Tả Ko Khừ” (nghĩa là Đại công cộng) vẫn thuần một cách gọi như vậy. Liệu có phải em ấy tìm được một vài nguồn thông tin dị bản nào đó chăng? Hay lý do chính đáng là cách phát âm mỗi nơi mỗi khác???

    Khi viết “Không có người dẫn đường, lại không biết tiếng người Hà Nhì, nhưng đoàn của Nhàn vẫn tìm ra đường vào bản” để nói về đoàn tình nguyện vào Tá Miếu; và viết “cả 56 người, đều về đích trọn vẹn, không ai bỏ cuộc” để nói về thành viên tất cả các đoàn leo mốc 0 ngày 1/5; không hiểu rằng em ấy có biết rằng, để mang được quà vào vùng đất nhạy cảm như này, không có sự liên hệ với chính quyền và địa phương thì không thể đi được nửa bước chứ đừng nói gì là làm cả chương trình lớn hay không. Và ngoài ra, cái 56 người về đích trọn vẹn ấy, không hiểu em ấy có cố tình bỏ qua một cậu nhỏ bị sốt nổi mẩn đỏ (nghi là phát ban) khi mới rời đồn 317 phải quay về, cùng với 1 em gái cùng đoàn đó không đủ sức leo phải quay lại, và có cả 1 anh bạn trong đoàn đi Vespa hoành tráng cũng bỏ cuộc khi mới bắt đầu đoạn đồi cỏ tranh???

    Và cuối cùng là thông tin về chợ phiên biên giới có “ngày họp chợ thường rơi vào các ngày mồng 1, 11, 21 âm lịch”. Cũng khó xác định là em ấy nghe người thứ mấy kể lại hoặc đang nói về chợ phiên của ta hay tàu, nhưng theo lời chú Pờ Dần Sinh và anh Ngô Văn Nghi thì phía bên Việt Nam, bà con Hà Nhì họp vào các ngày 3, 13, 23 âm lịch.

    Vậy đó, cuộc sống tràn ngập thông tin, luôn đòi hỏi con người ta phải biết tổng hợp từ nó. Nhưng tổng hợp phải trên cơ sở có hiểu biết. Còn nếu chỉ ngồi một chỗ, đợi ai đó đi về, nghe kể lại và rồi kể như chính mình là người ấy, thì có lẽ miếng thịt trưng ra ấy còn bốc mùi hơn cả những miếng thịt thối mà đám chim rỉa xác vẫn rình mò.

    Vài trăm nghìn hay vài triệu cho một bài báo, liệu có bù đắp nổi cho những thông tin sai lệch. Xem ra chỉ ngồi một chỗ thì cả cái mông lẫn cái đầu cùng to thêm. Có lẽ báo chí nước nhà vẫn có những em to cả mông lẫn đầu như thế.

    PS: sau khi viết xong, chợt nghĩ lại và tự hỏi rằng, liệu lần sau có đoàn tình nguyện nào đó lại đi, liệu đám chim mồi ấy có mang đến tí tiền tài trợ nào cho các đoàn hay chăng? Liệu các tạp chí đứng sau nó có tài trợ hay chăng?
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng chị già lên báo nhé :))
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 7 này, anh em trong đoàn đi APC tụ tập oánh chén, gặp lại nhau sau.....hơn 1 tháng xa cách nhá!!!! (Tuấn Ki cho chị cái địa điểm nhá)

    Hôm nay nói chuyện với anh già Pazen, lại thấy nhớ APC, nhớ vụ ở Mường Nhé hic hic hic.......
    @Sơn Nhớ mang thạch về nhá :x
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lại lôi nó lên ah, nhớ Điện Biên, nhớ nụ cười, những con đường, nhớ cả những cáu gắt của mình, của bà già, của Thành , nhớ cả tiếng kêu réo rắt của chiếc điện thoại hẹn giờ............

Chia sẻ trang này