1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai, chuyện cũ nói lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vậy là em nhầm nhọt sang trồng trọt. Sorry anh Lì Ná Na.
  2. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Chờ anh Lì ná na lên In tờ nét để vào topic này đọc đc cái sò gi của Mo_cau là lúc nào nhỉ??????
    Bộ phim đã chiếu trên rạp "Bao giờ cho đến tháng 10"
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihih, vậy em xin điểm danh. Nhóm em có 5 người, có 3 chàng trai lại lên đó từ 10h sáng nên sợ không kịp về. Bọn em quyết tâm lắm nên được chú Gió To bố trí cho 3 đồng chí dân quân trong đó có anh Lỳ Ná Na dẫn đường. Ai cũng lo bọn em phải đi đêm. Lúc về trời xâm xẩm tối rồi, phải bố trí cho 3 bạn kia cùng 2 anh dân quân về bản trước lấy xe máy chạy theo con đường mới làm đến gần chân núi đón bọn em. CHỉ có anh Lỳ Ná Na ở lại dẫn bọn em đi xuống, trời núi tối rất nhanh nhưng may có ánh trăng sáng nên bọn em bước thấp bước cao cũng về được. Trên đường gần xuống nơi anh ấy và bọn em thì nhau...hú để báo cáo vị trí cho đội quân đang đợi ở dưới. Anh ấy vất vả với bọn em mà cụ thể là 2 cô nương của đoàn quá, đi thì chậm và hay nghỉ nữa. Đang đi tự dưng thấy anh ấy ngồi lại làm bọn em cứ sờ sợ, kiềm chế không nổi hỏi thì anh ấy bảo bọn em đi chậm quá, đi sau chồn chân đau lắm, hic, khổ thế. À, anh ấy còn trèo lấy cho cả một cành lá phong vàng rực rất to nữa, hihihi, thích lắm
    Đây là 3 dân quân dẫn đường của bọn em
    [​IMG]
    Anh Lỳ Ná Na
    [​IMG]
    Em không biết chị Dím mới lên đó, tiếc thật. Khi nào người ở APC ra chị cho bọn em biết với nhé. À, chị cho em xin số để chủ động liên lạc được không ạ. Nếu có thể bọn em cũng xin đóng góp 1 chút dù không nhiều nhưng là...lòng thành. Cám ơn chị nhiều
  4. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cảm động + khâm phục chuyến đi của các anh chị quá.
    Đến lúc nào mình mới gạt mọi thứ ra, để lênh đênh 1 chút như thế này nhỉ :(
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Anh Lì Ná Na bảo tớ gửi tấm hình này tặng bạn smkt:
    [​IMG]
    Hôm nọ bạn Bốp hỏi về thư viện:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm bọn tớ đến đúng vào ngày cúng bản, nên cả xã nghỉ hết và thư viện cũng nghỉ như thế này:
    [​IMG]
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bạn WS hỏi tớ về đường đi hôm đó như nào:
    Lúc đầu thì đường vào thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau thì thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau nữa lại thế này:
    Vực sâu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dims sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 23/04/2007
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị nhiều, em đáp lễ ạ, vẫn về anh Lỳ Ná Na
    [​IMG]
    Bữa sáng tại nhà chú Sinh, đầm ấm và thân tình, có lẽ đây chính là điều mà bọn tớ nhớ nhất trong chuyến đi, cái tình của con người nơi đây
    [​IMG]

Chia sẻ trang này