1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai, chuyện cũ nói lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ngộ quá
  2. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đi vui nhờ, tự nhiên gặp nhau giữa đường (mặc dù có đt từ trước). Nhìn cảnh nấu cà phê giữa đường mà thèm quá, lâu lắm ko chạy đi đâu rùi
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ nói lại mừng mừng tủi tủi ...tớ ngồi ở quê nhà mà nước mắt tràn mi.. có ảnh mà ko post được, hic điên thế..
    Hôm nay nhàn rỗi ngồi nghiên cứu cái chấm ở Mường Tỏng, có khi anh em làm chuyến chấm mút rồi quay lại 405 thăm cố nhân, về Sín Thầu thăm người xưa cũ, bác quang sáng choang quàng khăn lụa thấy có được ko?
    Keke, ta lại lên đường
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hí hí !!! Chấm Mường Tỏng giao cho "thím" Bốp ngâm cứu tình hình nhé... Tớ "căn phơm" đi đấy, đi chứ không con 60CSV nó mốc ********* lên thì...toi
    - Quay lại chuyện A Pa Chải, phải nói thật rằng chuyến đi ấy là chuyến đi để lại trong tớ nhiều kỷ niệm vui và ấn tượng nhất kể từ khi theo chúng bạn "giang hồ lượt phượt" đi khắp đó đây... Và cũng từ chuyến đi ấy, mà tớ có thêm những người bạn trẻ thân thiết và dễ mến... Những câu tếu táo, những nụ cười của "họ" đã khiến tâm hồn tớ "trẻ" ra đến chục tuổi ...
    Tớ nhớ cái dáng vẻ say rượu, cái nụ cười "ngoác miệng" và câu nói: Ôi, yếu xế của WD khi nói về hội múa xoè, WD say đến nỗi "ôi yêu xế" cả cái bờ rào khi loạng choạng suýt ngã vớ được nó để khỏi lăn cu chiêng ra.... Hé ! hé...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ..... Giờ ngồi gõ những dòng này ở Sài Gòn, nhưng văng vẳng trong tai vẫn đâu đó tiếng trống thùng thình, tiếng chiêng trầm khàn vang vọng với vòng tay giang rộng, bước chân liêu xiêu ngượng ngập điệu xoè Hà Nhì quanh ngọn lửa hừng hực giữa đêm đen sương lạnh vùng ngã ba biên giới....
    Hôm nào chúng ta trở lại nơi đó đi các bạn?
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì, bẵng đi một thời gian bác nhở, quên mà nhớ. Nhất định là phải quay trở lại. He he
    Đường từ Mường Chà về Chà Cang khaỏng 80km, đường lúc đẹp lúc xấu, đặc biệt đoạn các Chà Cang khoảng 30km thì đường xấu, bụi đỏ mù mịt, xoá long hết lòng mề. Hì, nhưng khi 3 nhóm họp 1, tinh thần lên cao lắm :
    Nghỉ ngơi trên đường ngao du
    [​IMG]
    Vùng này khắc hẳn những Tây bắc khác mà tôi đã đi, trơ trọi, chỉ có một màu vàng vàng nhờ nhờ của cây cỏ cuối đông bị bụi đỏ phủ mờ, ám ảnh
    [​IMG]
    Vạt đồi trọc, bên dưới là một con suối xanh mướt, nhưng màu xanh không len được lên trên cao
    [​IMG]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em post nhầm, vạt vàng nhờ nhờ ám ảnh nó đây ạ.
    [​IMG]
    Nhiều nhất là cây chó đẻ, cái này em Lan nói, em không biết có đúng hay không. Khiếp thật, mọc khắp mọi nơi, loại cây đó giết sạch nhưng cây dại khác.
    Hoa bên đường, nhưng không phải hoa của cây chó đẻ
    [​IMG]
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đi chuyến sau, mặc dù trước khi lên đường anh Hùng SG có rủ rê đi lần nữa, vì xe 4 bánh còn có thể trở thêm 1 người nữa mà. Hôm đó mà máu thêm tí nữa đã nhập hội cùng nhóm sau rùi, wen thêm vài người bạn cùng tới Apachai nhỉ
    Gửi thêm bức ảnh 2 thành viên nhóm trước chưa kịp gửi lên
    [​IMG]
    Các bạn đoán ra ai không nhỉ?
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ sự không máu của bạn, là sự may mắn cho chúng tôi, và cho cả bạn luôn.
    Body râu quặp làm hàng
    [​IMG]
    Poshboy
    [​IMG]
    Một con suối với những cối giã gạo chạy bằng sức nước
    [​IMG]
    Em gái nhỏ tại Chà Cang
    [​IMG]
  9. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thế, một chuyến đi quá ấn tượng, quá nhiều kỉ niệm, nhất là với 1 đứa còn ít đi như tớ . Đóng góp với mọi người mấy tấm ảnh cũ, mỗi lần ngắm lại thèm có ngày được quay trở lại đấy
    Quả me tròn, tên thường gọi là quả chua chát. Lúc đầu tớ ko ăn được, về sau thấy ngon thế ko biết
    [​IMG]
    Nghỉ chân làm tí cafe trên đường du hí
    [​IMG]
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    he he, nghe chừng, có nhiều bạn còn lặng tình lặng nghĩa nắm nhỉ ? Quả thật, chuyến đi Apachai, tình cảm của người dân bản xứ khó có thể quên được.
    APACHAI xứng đáng là điểm đến hấp dẫn của dân du lịch.

Chia sẻ trang này