1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai, chuyện cũ nói lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 24/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hờ hơ, em gửi ít ảnh về đám cưới ở Leng Su Sìn
    Bác này trở thành trưởng đoàn đại biểu của thành Đoàn Hà Nội
    [​IMG]
    Còn đây là các thành đoàn viên:
    [​IMG]
    Anh đồn trưởng chúc phúc cho co dâu chú rể
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí đúng quá con gì, thiên hạ đi đâu, cưng chạy theo đấy, chả có gì mới cả . Có khí phách thì nghĩ ra cái gì mới mà làm đi, nếu không thì xin theo anh Du làm đệ tử, chứ đừng làm đệ tử của anh DHLV.
    Lại nói về bữa sáng: khi ngủ dậy em cứ mơ có bát phở, hoặc ít nhất là bát mì nóng.
    Bữa sáng ở đồn Leng Su Sìn có vẻ rất sớm, tỉnh dậy lúc 6h30 mà đã bị cách anh dục ra ăn cho anh em dọn bàn còn làm việc khác. Bữa sáng 2 chậu 1 đĩa, 1 chậu cơm nguội, 1 chậu rau cải, và 1 đĩa muối vừng, nuốt không được đành nhai cơm thật kỹ, cả làng cũng nhau khen : cơm này ngọt, nhai kỹ ngon ghê.
    Hố hố.
    Em gái Hà Nhì, nhìn thấy anh chụp ảnh đẹp zai, trốn luôn, chắc sợ phải lòng anh ấy
    [​IMG]
    Nam thanh nữ tú giao duyên, trốn sau bếp nói chuyện
    [​IMG]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bữa cưới hôm đó, chao ơi là rượu. Cứ một anh biên phòng cầm chén rượu đến chúc , không uống hết thì bảo là: không thật lòng với nhau, uống hết thì chết luôn. Tôi với anh Zuji không dám ngồi, cứ cầm chén rượu chạy loạn, để tránh phải uống. Một lúc sau, các thành viên của thành đoàn Hà Nội chui vào phòng có tủ súng, ngủ hết. hì hì
  4. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôi hạnh phúc của họ đơn sơ mà ấm lòng quá!
    Cầu cho 2 anh chị được trăm năm hạnh phúc.
  5. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Uh chú nói cũng đúng nhưng ít nhất thì anh cũng tự hào là đứng jữa cái Box này chả fụ thuộc thằng nào ! Còn chú trình jì ngoài 1 thằng đi theo nói leo và đá đểu jỏi hơn cả đàn bà hợ hợ !
    Kể tiếp chuyện cái nhỉ !
    ................
    Mưa ngày càng nặng hạt hơn, ko quá to để làm ướt người nhưng cũng đủ để cái lạnh có thể ngấm. Ngồi dưới tán cây đốt lửa trú mưa cũng ko fải là cách tốt. Nhóm thợ gỗ quyết định về lán nghỉ ngơi. Tớ đèo 1 anh đi ngược lại con đường ngổn ngang xác lá và bắt đầu trơn trượt do nước mưa, khoảng 1 Km là đến lán !
    Đến nơi cho xe vào lán tránh mưa, nằm luôn lên jường nghỉ 1 lát chờ xe ô tô đến thay ca ! Nhóm thợ còn lại cũng về tới. Họ nhóm lửa sưởi cho ấm và chuẩn bị nấu cơm trưa. Đồng thời luộc luôn 1 nồi sắn ăn cho ấm ! Trời lạnh thế này mà có lửa sưởi là sướng nhất ! Nằm trên jường có chăn đắp cũng ấm !
    Khoảng nửa tiếng sau thì xe u oát vào thay ca cũng tới. 1 cậu cầm rổ sắn chín chạy ra mời 1 miếng. Mình cảm ơn và cầm lấy 1 khúc ! Lên xe fóng theo xe ô tô, tạm biệt những người bạn thợ gỗ, cảm ơn vì chỗ trú mưa ấm áp !
    Đường trơn thế này xe ô tô đi nhanh hơn ! Đường thông nhưng fải leo lên cái dốc chỗ mấy cái xe đang cào Taluy mới qua được !
    Qua được khúc đó thì đến đoạn đường rộng rãi, đoạn này cây cối đã được chặt hết. Trên đường toàn vết bánh xe ủi !
    Tiếp theo là đến đoạn đường nhỏ hơn và cũng có fần trơn hơn, xuống mấy cái dốc khá cao, có một khu nhà trên đường, có lẽ là nhà của công nhân vận hành máy ủi máy xúc ! Đường có đoạn trơn như Patin, bánh sau cứ trượt ngang vui vãi ! Coi như được jải trí miễn fí !
    Thêm 1 đoạn nữa thì bắt đầu thây lấp ló những nóc nhà ở Tả Kố Khừ ở xa xa. Nhưng fải xuống hết dốc mới đến nơi.
    Vận lộn mãi, qua cả một bãi lầy to tướng ngập nước, rút kinh nghiệm cứ fóng thẳng vào lốt bánh ô tô là thoát !
    Lội suối Mo Phí, cạn thôi mà vẫn ngập bô, lại fải đẩy xe, may mà ko như hôm qua, cũng nhẹ thôi ! Qua suối, lên nốt con dốc là đến rồi !
    Đầu tiên là thấy cái bụi tre, và cái bảng ghi Tả Kố Khừ jì jì đấy, bên trái là trường THCS Tả Kố Khừ, bên fải là nhà dân, trước mặt là nhà nhà ủy ban, và cái nhà khách 1 jan thì ở ngay bên trái ! Trời vẫn mưa nhỏ ! Lúc này là khoảng gần 12 h trưa. Ko biết đường lên A pa chải chỗ nào nên đi lòng vòng thử vào chỗ trường học tìm thử. Vòng lại ngó vào 1 fòng cán bộ thấy có 2 chú đang ngồi đấy ! 1 chú mặc áo da đen còn 1 chú mặc áo bộ đội !
    - Chú ơi đi A pa chải đường này ạh !
    - Uh cậu vào đây uống chén nước đã nào !
    .............(rồi đến đoạn này là jới thiệu, bốc fét bôi trơn quan hệ ...........
    - May mà ông gặp bọn tôi sớm chứ ko tí nữa tôi lại fải fóng sang Lào tìm ông, chỗ này gần biên jới lắm rồi ! Thế có nhận ra ai đây ko nào. Chú bộ đội chỉ vào chú mặc áo da đen !
    - Ơ vậy hóa ra chú là ...........
    (Mai viết tiếp ! )
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ tớ vào đóng góp chút. Nhân nói chuyện rượu, cả đoàn tớ có được nhắc nhở qua nên thú thật là yếu nên không dám ra gió. Bọn tớ nghe danh đồn 405 rồi nên vừa đi vừa lầm rầm khấn vái. Cả bọn vào đồn sau nhóm các bạn nên trời tối thui, đường xá thì cứ 1 đoạn lại phải đợi xe ủi mở đường...mập mờ tối, đường nó thế này này
    [​IMG]
    Lên dốc...đất
    [​IMG]
    Xe đi là cả 1 vấn đề nên bọn tớ cứ đoạn này cuốc bộ cho...chắc ăn
    [​IMG]
    Đến trước cửa đồn mặc dù đám cưới đã xong, mọi người đã về gần hết. Cả bọn trong tư thế tả tơi mệt mỏi, người như vừa kéo từ bãi đào vàng về đang xốc lại tư trang mặt mũi thì bỗng nghe vọng ra tiếng hô...hây...ba....nao... rồi...dddddzzzzooooooo..... Thế là 6 trái tim ngừng đập trong giây lát, đầu gối cả đoạn đường có cơ hội...chùn...mặt vừa kéo được vài nét hớn hở đã nhanh chóng bị trở về trạng thái lo lắng ban đầu, có khi còn ...hic...hơn. Rùi bọn lách chách mãi mới lấy được quà biếu ra cho các chú líu ríu đi vào. Vừa thấy bóng người trong lán đã có tiếng hô "Có khách" (nói thật, runnnn) và một vài người hồ hởi ra đón bọn tớ. Đang ngơ ngác thì may Sang đã tìm thấy chú trưởng đồn. Cái phòng nhỏ của chú đơn sơ nhưng lại mang cho bọn tớ cảm giác an toàn và yên ổn, tinh thần lấy lại sau những cái bắt tay ân cần và lời hỏi han mời mọc nhiệt tình. Bọn tớ còn lời hẹn ở SÍn Thầu nên chỉ kịp uống miếng nước và giới thiệu qua qua rồi lại tất tả vượt rừng đêm để đến nơi có điệu múa xoè say mê đang rạo rực. Thú thật đoàn tớ không có khả năng uống được nhiều nên mặc dù có chút luyến tiếc nhưng lại cảm thấy có chút nhẹ nhàng khi đi qua đồn, vì sự đáp lại của bọn tớ nhiều khi không được đầy đặn với sự nhiệt tình của những người sống nơi đây cũng là một điều e ngại
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ nhất bạn W say cứ cười sằng sặc há há há...
    Xong trèo khật khưỡng lên em degree cười há há há...
    Ôi yêu xế!
    Tớ ko biết up clip ko tớ up lên cho mà xem
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ, hôm đó khoái chí, bị chuốc cho say mèm, xin phép mãi các anh mới cho sang Sín Thầu, nhìn thấy các bạn từ trong phòng có tủ súng đi ra, cười khành khạch. Sợ nhất là lúc trên đuờng, nhìn thấy đường tự nghĩ : à, đường à, đường thì ta đi. May không lao xuống vực:
    Nam thanh nữ tú
    [​IMG]
    Cái này là ngoại giao bóng bàn. Đồn biên phòng có 1 bàn bóng, mặt bàn được làm bằng bê tông, được kê lên giá gỗ, nói chúng, bóng bật lung tung cả, anh em không biết bóng sẽ bay lối nào mà đánh
    [​IMG]
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Con đường sang Sín Thầu rộng rãi, lọt dưới tán rừng, trên đừờng đi còn gặp các chú biên phòng vác xe tải đi chặt cây về làm đồn biên phòng mới.
    Đây là con suối to trước xa Sín Thàu, cũng may thời điểm này nứoc cạn, em đánh vèo một cái sang luôn
    [​IMG]
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Rừng núi biên cương những nẻo đường
    Người lính dạn dày với gió sương
    [​IMG]

Chia sẻ trang này