1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai, chuyện cũ nói lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Òa, hóa ra là hoa chó, lấn trc đi Hà Giang cứ thắc mắc mãi mà chả ai biết la hoa gì
  2. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Oh những hình ảnh về cái thư viện Sín Thầu hôm thành lập đáng yêu thật. Nếu tớ ko nhầm thì đó chính là cái phòng ngủ của chú Khai, chú nhường phòng đó để làm thư viện và chuyển sang cái phòng bên cạnh nhìn ọp ẹp hơn mà nằm ngủcũng lạnh, vì nó không được kín ! Hôm trước ngày chia tay tớ ngủ ở đó mà lạnh ơi là lạnh. Thò cái jì ra là buốt cái đó !
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ, chú này vớ được quyển thơ, hóa ra chú ý biết chữ, đọc ngay
    [​IMG]
    Chú bí thứ xã đứng nhòm
    [​IMG]
    Sau khi xếp xong xuôi, anh Hoàn phát biểu đại loại :".... đây là tấm lòng của nhóm bạn trong diễn đàn ttvnol đóng góp, đường xá xa xôi không mang lên được nhiều, mong các anh thông cảm. Nhờ các anh đóng giúp cho cái tủ để đựng sách...."
    Kết quả đây
    [​IMG]
    nhìn lãng mạn nhở ?
    [​IMG]
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ rất ghen tỵ vụ mang sách lên APC này. Các bạn đã có một chuyến đi rất đáng nhớ ghét thế
    Up cái này để nhớ về một thời gió bay, nơi đây đã từng là trạm kiểm soát XNC nhưng bây giờ thì ngày ấy đã xa rồi. Tin chắc APC 1 & 2 sẽ nhớ về nơi này nhiều nhất, đặc biệt là về con Gấu.
    [​IMG]
    Cách APC 6km đường đi bộ là bản Tá miếu, bản xa nhất về phía cực Tây của Tổ quốc với 24 nóc nhà, có trưởng bản Mạ Gió Tư, dân quân Lý Ná Na và thầy giáo Hới vỗ đùi bành bạch
    Buổi sớm ở Tá miếu trước khi lên mốc 0
    [​IMG]
    Trường học ở bản Tá Miếu, 2 lớp và 2 thầy giáo đứng lớp, rất tiếc bức ảnh thầy giáo Hới của tớ đã bị hỏng.
    [​IMG]
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhìn những bức ảnh lưu lại hồi đi A pa chải lại nhớ nơi đó quá ! Tớ thật lòng rất muốn quay lại đó 1 chuyến nữa.....
    A69 và Nhóm mang sách! Hoá ra cảm xúc về chuyến đi đó trùng hợp nhỉ?
    Cám ơn mọi người và cám ơn toàn bộ anh chị em trong Box đã chung tay cùng A69 làm được một việc cực kỳ ý nghĩa đối với miền đất cực Tây còn nghèo khó....
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Vụ Thư viện hay đấy. Một việc làm rất có ý nghĩa.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến tối chưa nhỉ, đến tối bọn tớ khớp cung được với đoàn này. Tớ đưa trước hình ảnh ẩm thực tuyệt vời đón bọn tớ sau chặng đường dài tại nhà chú Sinh nhé
    [​IMG]
    Món thịt bò khô không chê vào đâu được
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói, sẽ không có chuyến đi lên mốc 0 nào đặc biệt như chuyến mà APC2 đã đi, tổng số thành viên kỷ lục: 21 tính cả con Gấu dẫn đường, số girls cũng kỷ lục: 6 cô cùng với 3 biên phòng, và 2 dân quân của bản Tá miếu.
    Các chiến sỹ đều nói rằng đây là chuyến đi ấn tượng nhất mà họ đã từng đi, trước chúng tôi chỉ có 2 nhà báo nữ lên mốc 0 bằng 2 chuyến khác nhau. Hành trình dọc biên giới thật vui, thật đầm ấm vì có các chiến sỹ với câu cửa miệng: Chỉ còn 500 mét nữa theo chiều thẳng đứng, cố lên nào!
    Tớ sẽ rất nhớ APC, nhớ đồn 405, nhớ anh Trang, anh Dũng, anh Quyền, nhớ chú Khai và A pa Mạ Gió Tư... nhớ cả các bạn tớ, những người đã có mặt trong chuyến đi ngày hôm đó
    Hành quân lên mốc 0
    [​IMG]
    Bỏ lại sau lưng bản Tá miếu
    [​IMG]
    Chiều biên giới em ơi!
    Ngày quay lại chắc là tớ sẽ đi ô tô!
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Tên chính xác là hoa " Chó đẻ " mọc nhiều ở các tỉnh miền núi phía bắc , còn một loại hoa khác cũng tim tím như thế này có tên gọi là hoa " ....Lợn " .
    Được minusa sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 30/03/2007
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ặ, thỏ cĂc bỏĂn khong viỏt à ? mơnh nhặỏằng mà
    Xỏp sĂch vỏằY xong, anh em rỏằĐ nhau xuỏằ'ng suỏằ'i. Chiỏằu buông, nặỏằ>c suỏằ'i róc rĂch mà lỏĂnh buỏằ't, gió hun hút thỏằ.i, tê tĂi.
    Phưa trên xÊ, ngặỏằi ta 'ang thỏằn tỏằ>i bâ. Lúc 'ỏĐu thỏằ<t chó dai kinh khỏằĐng, nhai mÊi không hỏt, vỏằ sau, không biỏt miỏng nào dai, miỏng nào không dai.
    Và em say....

Chia sẻ trang này