1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai, chuyện cũ nói lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều chập choạng ngồi bên thềm nhà Pờ Dần Sinh rất nhớ, mấy chú ngồi chen chuc trên 1 cái gế gỗ dài, vài chú ngồi tựa cột, chú còn lại ra vào thẩn thơ... Nghe Rốc từ bộ loa được khuyến mại của windy. Tĩnh lặng trong rộn ràng.....Những giây phút ây yêu lắm...
    Chiều cuối năm .......
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Và tối hôm đó, người Hà Nhì xoè....
    Người Thái thì xoè quanh năm, nhưng người Hà Nhì thì cả năm mới xoè vào dịp tết, mà tết của người Hà Nhì cũng không cố định. Thường là vào một thời điểm nào đó trong năm, từng vùng một ăn tết theo lịch riêng, năm nay không giống năm sau. Nghe đâu do 1 người uy tín quyết định. Người Hà Nhì quí khách, tổ chức xoè tại sân lớn, đốt một đống lửa thật to. Trống phách, lửa hừng hực cháy....
    Em say khướt, chả biết gì, đầu văng vẳng từ" Xơ...." chân nam đá chân chiêu ra chỗ xoè, bám không biết bao nhiêu người cho khỏi ngã. Thấy bà con xoè, em không xoè được, tự nghĩ : "chả có gì hay" Ta ra hàng rào nằm tí, nằm giữa bãi, ngộ nhỡ chúng nó xoè nát mặt mình. Hí hí, em lăn quay ra chân hàng rào của một nhà nào đấy, khò khò..
    Người Hà Nhì xoè, em say......
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Lửa trại đêm xòe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    windy say rất hài hước, lố bịch và đáng iu
    Tiếng chiêng trống rộn ràng, đôi khi có cảm giác buốt óc vì âm thanh to quá. Anh em Kinh - Hà Nhì xen lẫn, nắm tay nhau vòng tròn nhảy múa. Vui lắm!
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ của chuyện cũ nói lai về Apachai, noi đến cảnh trước khi vượt suối thật phê lòi mắt
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tối hôm say, không biết cách nào về đến nhà, chỉ mang máng nhớ là cố gắng tư duy : đây là đường... hí hí, hình như có bác nào đó đưa em về.
    Sáng hôm sau thấy mình tỉnh dậy trên giường nhà Pờ Hùng Sang. Bữa sáng với thịt bò khô, xôi, và rượu, cùng với các bạn nhóm boygun. Xong việc, cả đoàn kéo nhau lên bản Apachai và Tá Miếu chơi:
    Bản Apachai
    [​IMG]
    Trước cửa nhà Sừng Sừng Khai
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khi mới chỉ có tiếng cồng chiêng và đống lửa, bọn trẻ ở Sín Thầu làm không khí rộn rã ngay từ khi chưa vào điệu múa xoè.
    Hớn hở
    [​IMG]
    Nồng nhiệt
    [​IMG]
    Rộn rã
    [​IMG]
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm múa xoè liêu xiêu với thanh niên Hà Nhì ở Sín Thầu, sáng hôm sau chúng tôi ngủ dậy đã thấy xôi lạc và thịt trâu khô chờ sẵn trên bàn.
    Mặc kệ đáp trẻ tập trung ăn và tấm tắc khen món thịt trâu khô còn ngon hơn thịt bò khô dưới xuôi, mẹ Sang cặm cụi ngồi đùm hai bọc xôi to như cái chậu để đám thanh niên mang đi ăn dọc đường vì bà nghe nói sẽ lên tới mốc 0; thỉnh thoảng bà mới ngẩng lên nhìn chúng tôi cười cười, nụ cười hiền hậu của người mẹ, một phần vì khách quý, một phần vì hết lòng thết đãi bạn của thằng con tít thành phố về.
    Xôi no ấm bụng, cả đoàn hăm hở lên đường nhằm thẳng bản Tá Miếu, ý đồ chinh phục mốc 0. Nhưng trên đường đi, tất cả phải dừng lại vì gặp mấy chú bộ đội biên phòng của đồn mới 317 đang làm gì đó (quên rồi) trên một ô tô đặc chủng to đoành. Đen đủi hơn là gặp đồng chí Vũ Anh - Đồn trưởng.
    Đồng chí Vũ Anh chặn cả đoàn chúng tôi, xem xét giấy tờ và phán: "Không thể giải quyết cho các đồng chí lên mốc 0 vì không an toàn. Hôm nay (hình như là thứ 6) là ngày bên Trung Quốc đi tuần, nếu các đồng chí lên đó, họ bắt và nói các đồng chí vượt biên thì tính sao?".
    [​IMG]
    Chân dung đồng chí Vũ Anh
    [​IMG]
    Vân vân và vân vân, mặc dù đoàn đã trình bày hết nước hết cái nhưng với thái độ cương quyết và ngàn lẻ một lý do của đồng chí Đồn trưởng mới, làm tất cả mọi người đều tiu ngỉu và lo lắng. Hehe
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihih, em đính chính tí tẹo, hôm sau là thứ 2, mình lại đang lục đục chuẩn bị lập đồn mới 317 vào ngày mùng 3 nên bên phía Trung Quốc theo dõi hoạt động biên giới gắt gao lắm, lại thêm vào phiên đi tuần nữa. Anh ấy còn bảo là lần trước có người của bên mình chẳng may đi lạc nhé, không phải là cố ý lên trên đó, họ bắt được giam 15 ngày rồi trả hẳn bằng con đường ngoại giao nên...mệt lắm.
    Lúc các nhóm gặp anh ý là đang làm đường xá lại và chặt cây cối để chuẩn bị tiếp đón các đoàn lên nhân ngày thành lập đồn. Bọn em cứ lặng im nghe...trong lòng đầy mâu thuẫn
    À, không khí múa xoè vẫn còn rộn ràng, em quay ngược thời gian một tí chị mo_cau nhé
    Nào chúng ta cùng múa xoè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Say sưa trong điệu múa mà có khi cũng chẳng biết là có đúng không nữa, người Kinh người Hà Nhì cùng cầm tay nhau, thế là cứ người nọ dắt người kia đi trong tiếng cồng chiêng, bên ánh lửa...và múa...thế là múa được thôi, cứ như đã từng cùng nhau múa từ khi còn nhỏ, cứ như điệu múa xoè và tiếng cồng chiêng này quen thuộc từ thuở nào...vì chúng ta vừa về nhà mà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nốt rùi đi ngủ mai còn lên Tá Miếu và cột mốc nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này