1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai, chuyện cũ nói lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị viết vội, không kịp nghĩ nữa, em nhắc thì chị nhớ rùi. Bên TQ đi tuần thứ 2,4,6, hôm nay là thứ 6 nên chị viết bừa luôn. Ai dè có em nhớ thế, híc.
    Nhóm em đi trước nên chị không được nghe về câu chuyện có người bị lạc, chỉ thấy đồng chí Vũ Anh nói vậy thui.
    Điệu múa xoè của người Hà Nhì rất đơn giản và vui nhộn vì tiếng trống tùng tùng và tiếng bập bùng của ngọn lửa; điệu múa chỉ có nhịp 1-6 hay sao đó, nhưng múa đẹp rất khó vì phải uyển chuyển cả chân và tay. Thanh niên Hà Nhì múa không hoa lá nhưng rất đẹp vì họ rất nhịp nhàng, theo từng nhịp trống.
  2. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, đoàn lên đường đến bản Tá Miếu. Nhóm xe máy vèo vèo phóng trước. Nhóm ô tô ì ạch phía sau
    [​IMG]
    Bắt đầu sa lầy
    [​IMG]
    Cố lên....
    [​IMG]
    Hic, chẳng lẽ bó tay?
    [​IMG]
    Tự làm đường vậy...
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ô hô ! Nhìn mấy cái ảnh của mo_cau tự dưng thấy nhớ A Pa Chải đến thế....... Phải nói rằng mấy lần xe sa lầy rồi "kẽo kẹt" đưa nó lên được xong là quá phê.... ! Có một điều giờ tớ mới nói: Dù gì cũng phải công nhận rằng Hùng SG lái xe khá tốt ! Mặc dù xe lạ.... Lái ngang ngửa tớ .. He ..he..
    Mấy hôm ở Sín Thầu, rượu nhiều quá nên anh "lâng lâng" suốt cả ngày, mệt nhưng quá vui và ấn tượng....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đêm Sín Thầu rượu chảy tràn trề trong tiếng cười nói hân hoan, trong tiếng chiêng cồng rộn rã của điệu múa xoè bên đống lửa...Mọi người kéo nhau lên uỷ ban trong những cái bắt tay, tiếng mời gọi thân thiết. CHúng ta cùng nâng cốc nào
    [​IMG]
    Những nụ cười
    [​IMG]
    Hây...ba...nào, phong tục trước khi uống mọi người che tay lên miệng hô
    [​IMG]
    "Hết nước sờ tay":Uống rượu xong là chúng ta cùng bắt tay nhau nhé, uống với ai là bắt tay với người đó, giờ bọn tớ mới hiểu sao nhóm trước có cái câu nì
    [​IMG]
    Còn đây gọi là "Sờ tay ra nước"...bắt tay xong ta lại rót rượu mời nhau, triền miên những tiếng cười nói và niềm vui nối tiếp nhau, tình thân thiết gắn bó như đã từ lâu lắm...
    [​IMG]
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa 1 tuần ở APC về. Chỉ mang được lời nhắn nhủ của người ở APC với HN là:
    Đầu tiên bác Khai nhắc với tớ và gửi lời hỏi thăm vợ chồng Lưu Nguyện, rồi thăm Anh Dương, và Doãn Hoàng.
    Rồi anh Lì Ná Na gửi lời hỏi thăm bạn Hoa.
    Nữa là anh Đô 405 trách bác Hoàn chê đồn 405 không ngủ ở đồn mà bỏ ra suối ngủ....
    Bọn tớ đã mời các cán bộ xã, trưởng bản APC, đồn 317 tất cả đã nhận lời từ giờ đến cuối năm họ sẽ về thăm HN. Toàn bộ kinh phí chuyến đi của của đoàn từ APC đến HN từ HN về APC, ăn nghỉ thăm quan bọn tớ sẽ lo, trong trường hợp đường đi thuận lợi hơn đợt này (không bị mưa) bọn tớ sẽ đưa xe lên đón mọi người trên đó về HN. Hy vọng là sẽ được thực hiện sớm. Hy vọng lúc đó mọi người đã đi APC chia vui với bọn tớ.
    Cảm ơn bạn Bốp đã động viên tớ trước lúc tớ lên đường!
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    chị Dím nhỉ? Một vài tấm ảnh để cho bọn em hình dung về APC ngày ấy và bây giờ, nhanh lên chị nhé???
    Tiếc một chút là bọn em ko kịp gửi quà gì lên cho APC. Nếu các chuyến đi về APC vẫn tiếp tục trong tương lai, em hy vọng chúng ta sẽ lưu tâm để Thư viện Văn hóa xã Sín Thầu thực sự có ích và ngày một phát triển cả về chất và lượng.
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Úi zời ! Chúc mừng bạn Dím đã "chiến thắng" trở về hoành ********* tráng nhé !
    Hé ! Hé !....Nữa là... Bác Đô lại "đá đểu" tớ rồi... Hôm ý tớ ngủ ở xe ô tô chứ suối siếc giề ...
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em nhớ anh này rùi. Anh Lì Ná Na là chiến sĩ của đồn mới 317. Gặp em ở đám cưới ở đồn Leng Su Sìn, lúc đó anh ý mặc bộ đồ đen dân tộc. Hỏi em là, đoàn sẽ đi đâu tiếp, em nói đến bản Apachải rùi đi Tá Miếu. Anh phá lên cười rồi nói, thế là gặp đúng người rồi, anh là trưởng bản Apachải.
    Trời đất ơi, trưởng bản gì mà trẻ thế - ns 75 thì phải, lại còn đẹp trai nữa. Em mắt tròn mắt dẹt khâm phục lắm lắm. Mãi về sau mới biết là em bị lừa, anh còn cười khoái hơn. Trên đường tới bản Tá Miếu thì anh Lì Ná Na phóng con xe win lụa lắm, cứ tới sát ô tô nhìn em mà cười sằng sặc. Chắc cả đời chưa lừa được ai, nên lừa được em thì hả hê lắm, nhớ đến tận giờ. Anh mà về HN thì em giết.
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn Mo Cau nói đúng mỗi tên anh ấy. Anh ấy là Phó Bản Tá Miếu, là dân quân của xã không phải trưởng bản APC cũng chẳng phải chiến sĩ ở 317. Trưởng bản APC là anh Tư (họ tớ nhớ không rõ)anh này hát rất hay, thơ thẩn rất nhiều, nhạc trẻ nhac vàng, nhạc đỏ anh ấy chiến tất.
    Nhưng mà anh ấy hỏi thăm 2 cô gái anh ấy dẫn đường nên mốc số 0, nhưng tớ không biết tên 2 bạn này, tớ chỉ mang máng nhớ hình như có người tên Hoa.
  10. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    "Anh" trưởng bản Tá Miếu tên là Mạ Gió Tư, tên thường gọi là Gió To tức sắp thành bão

Chia sẻ trang này