1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHAI - cung đường nhiều cảm xúc - ký sự ảnh từ trang 11

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sondaica43, 10/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vào post bài chia sẻ tí!..
    Nhìn ảnh của các bạn lại nhớ Apachải....Mình đi đợt Tết, có 6 ngày thì cả 6 ngày chạy đêm...sương mù, mưa, nắng đủ cả...
    Chúc mừng cả đoàn đã lên mốc vào một ngày nắng đẹp như thế này....
  2. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn bên đoàn 369 à? Bên anh Hùng hay nhà Mong Manh? Đoàn đấy đi đợt tết đúng lúc trời rét đậm thời tiết xấu nhưng mà bù lại được nếm trải đủ hết mọi cảm giác. Mình thấy có mấy cái ảnh còn nhìn thấy cả tuyết đóng trên lông mày nữa, nhìn thú thật.
    Đoàn mình được cái măy mắn về thời tiết nên dù trục trặc về lịch trình nhưng vẫn ko bị vỡ tour. Cái cảm giác lên mốc đúng là ko thể viết ra nhỉ.
  3. ngontaybeo

    ngontaybeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phải viết hồi ký đi chứ. Cứ để mốc lên thế này à?
  4. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Hic, bác đi rồi có kinh nghiệm cho em hỏi: Từ con suối to đấy vào đồn còn xa không, mà sang tháng 4 rồi nước dâng lên không biết có đi qua nổi không nhỉ
  5. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @bác ngón tay béo: Bác cảm xúc đầy 1 bục ào ra 1 ít đi cho anh em hồi tưởng lại chuyến đi nhớ đời này.
    Dạo này mải mê chinh chiến quá sức khỏe lại xuống cấp nên cảm xúc nó đi đâu hết cả. Sang tháng e tu dưỡng dần dần hồi lại tí viết tiếp.
    Từ suối to vào đồn còn khoảng hơn chục km thôi.
    Mùa mưa thì có khi phải khênh xe (chịu khó mang thêm cái quần bơi đi)
  6. mchien13

    mchien13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá bác hà. Nhìn ảnh bác e lại nhớ vụ đi APC của e. Ôi nhớ núi rừng nhớ những con đường. Nhớ lúc uống rượu với các anh bộ đội đồn 317, nhớ a trưởng bản dân tộc Hà nhìn. Ôi nhớ.... Cảm ơn bạn.
  7. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đọc comment của bạn mình cũng nhớ....
  8. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 người bạn nói sẽ đến Apachải trong tương lai tự nhiên thấy nhớ APC khủng khiếp.
  9. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tết này 1.1.2011 có bác nào đi Apachai ko cho em bám càng với :)
  10. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá...apachai mình chưa đi hic hic...

Chia sẻ trang này