1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHAI - cung đường nhiều cảm xúc - ký sự ảnh từ trang 11

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sondaica43, 10/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này đi rồi mà báo thông tin bùn cuời nhỉ, hay vừa đi vừa kể chuyện.
    Muờng Nhé - Apachai : 48km ko hơn chả kém đo bằng công tơ mét, tớ đi trong lúc tối trời mất 2 tiếng

    Apachai - 317: 4km, đi mất 30''
    Đuờng vào 317 giờ thừa khả năng chạy ô tô đến tận sân
  2. khomin224

    khomin224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Biết là hơi muộn nhưng cho hỏi giờ xin 1 chân vào vụ APC còn kịp ko bạn ơi? Có thể cho tớ số đt or YM để liên lạc được ko? Của tớ
    YM: khomin224
  3. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình chốt lại danh sách cuối sẽ báo lại bạn nhé
  4. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày cuối đi có hơi cố thật căn bản bọn mình tham muốn chơi ở DB lâu lâu 1 chút vì chả mấy dịp lên đây. Tối thì muốn nghỉ chỗ nào phố xá 1 tí cho nó máu nên ngày cuối hơi ép sức. Hay ngày 6 nghỉ ở hát lót được ko nhỉ?
    Về xe thì lúc đầu định 4 anh em (toàn trai) đi 2 xe cho tiện sau thấy có nếp có tẻ vui hơn nên tuyển thêm ít nếp. Quân số hiện giờ là 7 người (4 nam - 3 nữ).
  5. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ~ 63 km (hay 53km nhỉ )là em hỏi các anh ở đồn 317 chứ số mà em đo được có cả đi nhầm đường lớn hơn thế rất nhiều , chiều hôm đi vào đấy có mưa rào khoảng 15p, tối bọn em vào bùn ở giữa đường nhựa còn cực trơn chứ chưa kể chỗ đường đất và nhầm đường nên mất gần 5 tiếng .
    Đợt rồi có ôtô của nhóm bác tabalo vào tận đồn luôn
  6. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Bác co biết hãng nào cho tống xe máy lên ô tô để lên điện biên bác phán luôn cho em còn biết .
    Em đi xe máy trên cung ấy rồi, nói chung là rất sướng nhưng không biết có còn đủ sức để sướng tiếp như thế nữa không.
    Mà xe ôm có dễ kiếm không hả bác
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mình biết có 2 hãng:
    1. Xe đi Điện Biên xuất bến tại Mỹ Đình 17h00'''' và từ Điện Biên 16h00'''' hàng ngày, mỗi lần chở được 03 xe máy kèm theo. Liên hệ 0989664488
    2. Hải Vân bán vé hai đầu (Giáp Bát - Điện Biên): Số đt đặt vé,đặt chỗ ở Hà Nội là 01689272727; ở Điện Biên là : 01688272727. Xe xuất phát ở cả hai đầu lúc 17h và 18h30.
    Xe ôm thì mình có kiếm đâu mà biết nhưng chắc chắn có, giá là 200k hay 300k gì đấy
  8. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Còn chỗ không các bác. Cho em xin 1 chân ôm nào.
  9. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn chịu khó làm dự bị nhé.
    Đoàn mình hiện tại đủ người rồi
    Sang tháng cũng có nhiều đoàn đi đấy, bạn chịu khó theo dõi các toppic để join vào sớm nhé. Goodluck
  10. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Mấy bác có kinh nghiệm xin giấy phép cho em hỏi.
    Lên trên đấy xin giấy phép có cần phải xin cụ thể cho bao nhiêu thành viên trong đoàn không hả bác (mà có cần đích xác tên tuổi không?)
    Mà ngoài làm theo thủ tục truyền thống là xin giấy giới thiệu rồi mang lên trên BCH. BP ĐB có bác nào biết đường tắt nào đi nhanh hơn mà hiệu quả cao hơn không????

Chia sẻ trang này