1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI - Du xuân theo cung đường cù ly cù la

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kontiki03, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    a pa chải dạo này nhiều người đi quá nhỉ !
  2. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    APCHAI vẫn là gì đó quyến rũ với mọi người, mặc dù ngày nay đường đi cũng đã dễ hơn rất nhiều.
    Không biết các đoàn khác thế nào nhưng để đi được APC và chinh phục cột mốc O, bọn mình đã phải nhờ anh Doãn Hoàng, ma xó ở APC, gọi điện và liên hệ trước với Ủy ban Mường Nhé.
    Nhưng rồi chuyến đi phượt với đầy sự lo lắng về thủ tục, bỗng trở thành "TUYỆT VỜI THÔI RỒI" từ việc tình cờ gặp nhau trong lúc gửi xe của bọn mình với bác Hùng SG.
    Đây là chính là bác Zuji người lập nên topic "APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la". .
    Bạn có thể xem ở đây
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/APACHAI-phieu-linh-Het-nuoc-so-tay-so-tay-ra-nuoc-Cu-ly-cu-la/855864.ttvn
    Chính nhờ bác Zuji mà những người ở Sín Thầu, APC đã dành cho bọn mình những sự đón tiếp long trọng, chân tình như những người bạn thân.
    Những mặt trời sơ sinh ở Sín Thầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3
    Sáng vác máy đi dạo tình cờ gặp lại bác Pờ Sì Tài (bí thư cũ), một huyền thoại của APC. Thế là tớ theo về nhà bác chụp cho bác tấm chân dung.
    [​IMG]
    Cảnh gần nhà bác Tài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về nhà thì nhà bác Sinh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Và lại tiếp tục "Hêy ba nào".
    [​IMG]
    Ăn sáng xong, mọi người theo anh Hùng lên bản APC, vào nhà chú Sừng Khai và chú Mạ Gió Tư chơi.
    Lúc này là một APC khác hẳn với gì mình nghĩ trước đây, trù phú đầm ấm.
    [​IMG]
  4. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nhà mình đã lập topic này, sáng nay mới mò về từ LC sau khi ôm thốt lên về đi, SP+LC đi hết rồi (tất nhiên là những điểm cơ bản dành cho tay amatơ)
    Ảnh ọt để sau. Trước tiên cũng cám ơn rất nhiều Tâm (người giữ kỷ lục k qua suối trên xe máy ) đã giúp đỡ trên mấy đoạn chạy đêm
  5. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhớ APC ghê. Đại ca lại quay lại dịp Tết này với em chip à, mình biết có phải xin bám càng ko
  6. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @lifeisamess: Em Chip á, vừa leo cột mốc 0 vừa hát đủ thứ tiếng, hết Lào, Thái lại còn Mông, trong khi có thằng con trai rõ ràng to khỏe mà vừa đi vừa thở hổn hển.
    Rồi tối nào em ý cũng cầm súng AK bắn tằng tằng đến giây phút cuối cùng. Không hổ danh con gái Hải Phòng.
    @quecui: Híc bác không cảm ơn chỗ thịt của em à. Mất bao công em mang. Híc híc.
    Tiếp mấy ảnh thay đổi không khí nhỉ.
    Trên đường đi trời khá rét, thỉnh thoảng lại thấy người dừng lại nhóm lửa sửa ấm, nghé non thì phải mặc áo mưa. Vậy mà cả đoàn thi nhau bì bõm sắn quần lội suối, giầy tất của tớ cứ gọi là ướt sũng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Riêng trâu lớn thì vô tư nhé, rét mấy cũng gặm được cỏ.
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 18/02/2008
  7. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mà thèm quá.Các bác up thêm ảnh đi.Em cũng muốn đi nhưng ko nghỉ được nhiều thế.huhu...thèm chít mất thui
  8. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Nhặt răng tết trốn kô xuống anh uống rượu lại mò mẫm đi APC đàm đúm cơ đây, Hôm nào xuống uống rựou phạt nhá.
    Lạnh thế mà cũng đi kinh thật.
  9. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Rời bản APC với lời dặn của anh Hùng : "Mọi người leo cột mốc O nhớ về sớm, tối nay còn múa xòe. Anh không vào biên phòng đâu, bọn nó lôi ra bắt uống thì chết."
    Híc lại uống nữa à, các chị em nhìn nhau mặt tái lại, các xế thì anh nào cũng đang phê ngất ngưởng lên "Uống thì uống sợ giè. Vào đồn biên phòng thôi."
    Vậy là 9h sáng chúng tôi đặt chân đến Đồn 317, nơi mà dân trên box Du Lịch vẫn dừng lại nghỉ tối trước lúc leo cột mốc O. Cũng giống như APC, đồn 317 khá trù phú với những mảnh ruộng tự cung tự cấp của các anh biên phòng.
    Rồi lại cầm tay nhau thắm thiết, rồi chị Hương trình bầy: "Bọn em đi ngay đây, không uống đâu nhá. Tối phải về sớm còn múa xòe."
    Nhưng đi là đi thế nào được ngay, mấy khi lên được đến đây. Cả đoàn lại vào ngồi nhâm nhi trà nước. Các anh cứ tiếc mãi: "Giá tối hôm qua mọi người lên đây thì có múa xòe. Đấy nhìn vết tàn tro giữa sân thì biết. Hay tối nay về đây ở đi"
    Oái không được đâu, nghe chuyện bác Hùng kể rồi, các anh biên phòng uống rượu cứ gọi là lên bờ xuống rượu, mình say nằm ở ngoài nhà rồi mà các bác ý còn cầm bát đến tận nơi gạ tiếp. Không biết mình có nghe nhầm không nhưng có bác đến 15 năm rồi chưa về nhà. Mà mấy vùng xa này, phụ cấp cũng chả được bao nhiêu, tiền thưởng có lẽ chưa đủ tiền xe cộ.
    Nấn ná mãi gần 10h, các bác ý cứ gạ lại ăn cơm ở lại tối nay rồi mai lên cột mốc O chứ giờ muộn rồi, nhưng không hổ là người đàn bà thép, chị Hương kiên quyết đòi đi. Và thế là khổ thân mấy bác dẫn đoàn, vội vàng ăn bát cơm dẫn đoàn đi.
    Vậy là cột mốc O đang chào đón.
    Tiếp ảnh bản APC
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 18/02/2008
  10. hieuhn

    hieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác Tỵ chắc tại nấu nướng cho hai chục con người nên vất vả quá chẳng còn sức uống rượu nữa, nghĩ cũng tội nghiệp cho bác ấy, chị em chuốc cho 1 lúc thì say hom sau không nhớ gì nữa.

Chia sẻ trang này