1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI - Du xuân theo cung đường cù ly cù la

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kontiki03, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đường đi APC bây giờ được mở khang trang rồi, nhưng các con suối thì vẫn thế. Nếu không có người dẫn hoặc hỏi đường cặn cẽ thì chắc mọi người vẫn lạc như thường.
    Dĩ nhiên vẫn thuộc loại đường đất, xe ô tô có thể đi được đến chân cột mốc O, nhưng từ đấy lên đỉnh thì bọn tớ đi từ 11h đến 3h30 mới lên hết tất cả. Xuống thì nhanh hơn nhiều rồi.
    Trời mưa thì bó tay, trời nắng quá thì bụi mù dễ thủng săm.
    Vào mùa mưa những người ở Sín Thầu vẫn bị cô lập không thể ra ngoài được, có khi kéo dài đến mấy tháng. Vì thế mùa đến thăm APC tốt nhất có lẽ là mùa khô
    Đường đẹp rồi chúng ta đi thôi.
    [​IMG]
    Suối cạn nhưng vẫn vất vả. Các chị em thì phải xuống lội suối đẩy xe.Còn các anh em tranh thủ tưới thêm nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con suối khó khăn nhất vẫn là con suối voi có mỗi bác Hùng và bạn Hiệu phóng qua chỗ sâu nhât, còn tất cả chọn giải pháp an toàn kiếm chỗ nông và dắt qua
  2. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lúc ở đồn biên phòng 317, nghe các bác bảo, hay bỏ xe máy ở đây rồi đi bộ lên cột mốc O, đi bộ mất 15 phút chứ mấy, làm cả đoàn nghĩ: "Chắc nó gần đây lắm."
    Hóa ra các bác ý vui tính thật, phóng xe máy còn mất đến nửa tiếng nghe lời các bác chắc cả đoàn đến dưới chân cột mốc O ngáp ngáp mấy cái rồi đi về.
    Cột mốc O đang vẫy gọi.
    [​IMG]
    Những bước chân đầu tiên
    [​IMG]
    Chị ngồi chị xem bọn mày còn cười đến bao giờ
    [​IMG]
    Và đây, chị biết mà.
    [​IMG]
    Minh chứng cho câu châm ngôn: "Càng già càng dai"
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 19/02/2008
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến khu rừng già thì cảnh sắc thay đổi hoàn toàn. Không còn cái cô liêu của những ngọn đồi đất đỏ toàn lau sậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Meta_juve

    Meta_juve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có iemm, chào bạn khải mo,
    H mới biết mọi người lập topic này, góp vui chút
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ai còn nhớ ngã 3 này một bên đi APC, một bên đi đâu k???
    [​IMG]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @kontiki03: mặt tớ hơi bị bảo đảm đấy, bác Trai Hàn đấy có đi thêm 1 tháng nữa với tớ vẫn nguyên vẹn trở về , mà bi h đổi tên rồi ạ. Tối nay cho tớ cù ly cù la mới :P
    Tớ góp cái ảnh múa xoè dưới đêm rằm, đúng vào tết người Hà Nhì (ảnh của bạn Hải đi cùng tớ)
    [​IMG]
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Một bên lên Ap a chải, một bên lên xã Sen Thượng
    Chúc mừng các bạn chuyến đi thành công, lại nhìn thấy cả em Chip nhà CBN .
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Oái, chỗ ngã 3 đi Sen Thượng đây á, bây h đường đẹp thế cơ ah. Còn nhớ lần đi trước đến chỗ này mấy anh phi ầm ầm sang đường đi Sen Thượng làm tớ đuổi theo gọi lại hết cả hơi, lúc quay lại vừa gặp đồn trưởng Đô từ APC về, tay bắt mặt mừng, thế mà đã hơn 1 năm rồi
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ối cái hồi tớ đi cách đây có 1 tháng thôi mà vẫn còn dã quỳ vàng rực và cây cỏ um xùm, thế mà bi h trơ trụi, nhanh thật. Quả này cuối năm 2008 đường chắc ngon lắm rồi, cực Tây sẽ chỉ là 1 nơi xa xôi, chứ ko fải là một thử thách nữa
  10. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @rosy: Tối qua bọn tớ cù ly cù la tơi bời rồi. Đợt sau sẽ có gì rủ cả bạn lẫn Trai Hàn.
    Còn có vẻ cả bạn rosy và bạn windy đều nhầm rồi. Lấy Ảnh của bác quecui chứng minh vậy
    Lối rẽ đây mà mọi người hay nhầm đây. Vẫn y nguyên nhá.
    [​IMG]
    Còn dã quỳ thì tớ thấy còn nhiều lắm
    [​IMG]
    Đường vào APC giờ đang được làm chỉ ngại mỗi trời mưa thôi. Tầm 2 năm tới sẽ xây xong cầu ở Sín Thầu lúc đó, Sín Thầu sẽ không còn cô lập với bên ngoài mùa mưa nữa. Và một ngày nào đó ô tô sẽ đưa chúng ta tới tận chân cột mốc O.
    Còn cái đường bác quecui đưa ra hình như là cái đường gần len su sìn
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 19/02/2008

Chia sẻ trang này