1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI - Du xuân theo cung đường cù ly cù la

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kontiki03, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bạn Windy có nhầm đâu, ảnh đấy đúng là ảnh ngã ba đi Sen Thưọng trên đường từ đồn 405 đi Sín Thầu còn ảnh của bạn kontiki là ảnh ngã 3 cách Chung Chải khoảng 1km, đi thẳng là đi Mường Tè còn rẽ trái là đi Leng su sìn.
  2. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này hả? Đường thẳng thì đi cột mốc 10, còn rẽ trái là vào Sín Thầu các bác ạ.
    Xời, người ta cù ly cù la từ hôm qua rồi bây giờ bạn Rosy mới ngỏ lời, muộn quá muộn quá
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 19/02/2008
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thế nên, nhìn mấy cái ngã rẽ tớ chả biết cái nào đến APC cả, cứ tâm nhiệm qua Chung Chải thì rẽ phải, sau đó thì liên tục rẽ trái đến Len Su Sìn rồi đi thẳng tuột. Chắc đi lại không có người dẫn tớ lạc mất.
    Nhớ lúc lên cột mốc O, mình thuộc tốp 2, cách top đầu có 5 phút, hơn top sau những 20 phút. Ai ngờ, bác Khánh dẫn đường bác ý quên mất đường, thế là đành phải đợi hội sau. Đấy, bác ý đi lên cột mốc bao lần rồi còn quên, huống chi là tớ nhỉ ?
    Nào kể tiếp hành trình leo cột mốc O nào.
    Sau những vất vả của đoạn đầu là đến khu rừng già. Lúc này chỉ phải đi những đoạn giống đường bằng nên mọi cảm giác mệt đi đâu hết.
    [​IMG]
    Đường của bên Trung Quốc. Vượt biên thôi.
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 19/02/2008
  4. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đang leo lên tự nhiên thấy mọi người cúi xuống, mắt mừng rỡ bấm máy bắm lia lịa, làm cặp đôi chốt đoàn Metal-Chip nhìn nhau e thẹn. Rồi không hổ là 1 hotboy, Metal cho 2 tay phù miệng cái rồi xoa xoa lên đầu. Còn em Chip ngừng hát, vội sờ tung các túi tìm cái lược. Ai ngờ, biển mây ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 19/02/2008
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Uh tớ nhầm rồi sorry
    Tớ cũng có cái ảnh ở chỗ ngã rẽ xuống Leng Su Sìn
    [​IMG]
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mỗi chú metal là nhớ nhỉ, đúng là đích thân chạy ra hỏi dân ngồi lán ở mạn lên mốc 10
  7. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về, đoạn từ Lai Châu mới tới Tam Đường có qua một con đèo không nhớ tên. Đi qua con đèo này mới thấm được 2 chữ rét hại nó hại như thế nào. Sương mù giăng dầy đặc, cây cối, nhà cửa hai bên đường hoang tàn, xơ xác. Đừng nói tới việc đi làm, riêng việc nằm ngủ trong những ngôi nhà đó đã vất vả lắm rồi. Lạnh tới mức dừng lại lôi chai rượu sâu chít ra uống mà run rẩy không đổ được rượu vào mồm.
    Về kể với bác Tù trưởng bác phán:
    - Đèo đấy lạnh lắm, tao qua đấy là phải mặc 7 cái áo, 6 cái quần đấy
    MetalHead:
    - 6 cái quần á bác, thế bác có đi tè được không ạ, đi kiểu gì hở bác?
    - Có gì đâu, đơn giản, tao lấy kim băng tao khều là xong ấy mà.
    Quả là bác Tù trưởng tu vị không thấp, ngưỡng mộ ngưỡng mộ !
  8. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Đèo Ma Thì Hồ.
    Thằng này lên thiên quá, bác đã nói là bác mặc toàn quần chun khi cần chỉ cần tụt ra ngồi thụp xuống là xong.
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cái đèo Ma thì hồ hôm chúng tôi đi qua la ban đêm,lúc đó cũng mệt và lạnh,cố chụp được vài kiểu ảnh nhưng post mãi chả được,phát điên mất.Tên đèo hay hay nhưng độ nguy hiểm thì không ăn thua j.Tiếp ảnh đi pác ơi,
  10. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác Tù Trưởng và anh Cường i nhầm lẫn lộn các địa danh rồi nhé.
    Đi vào APC thì tớ không nhớ lối rẽ vì tớ cứ thỉnh thoảng phải phóng nhanh 1 đoàn để chụp ảnh.
    Còn Lai Châu tớ chạy đi chạy lại 5,6 lần lên quen thuộc rùi.
    1. Từ Sapa sang Lai Châu mới là đèo Giăng Ma
    2. Từ Lai Châu mới qua Phong Thổ (cửa khẩu Ma Thù Làng) - cầu Hang Tôm: là đèo Hồng Thu Mán
    3. Từ Cầu Hang Tôm (Mường Lay) đến Mường Chà là đèo Ma Thì Hồ.
    Đèo theo như chú tâm nói thì là đèo Giăng Ma. Híc thường các đèo cũng hiền hòa thôi, gặp phải hôm thời tiết hắt hơi cứ gọi là rét và mù.
    Tiếp ảnh hoa khôi Sín Thầu theo bình chọn của bác Tù Trưởng
    [​IMG]
    Nhà Sang
    [​IMG]
    Những đứa trẻ Sín Thầu không hiểu sao rất thích chụp ảnh. Cầm cái máy mà chúng nhau nhau lên đòi xem. Rồi lúc phát bóng bay, đứa lấy rồi lại tìm cách lẩn xin lại. Híc đến khi gần 50 đứa trẻ và người lớn quây quanh như khủng bố, đòi bóng bay lại tiếc là mình mang quá ít.
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 Ảnh sau do anh QueCui chụp
    Mẹ mìn.
    [​IMG]
    Uyên ương
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này