1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI - Du xuân theo cung đường cù ly cù la

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kontiki03, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lúc về rảnh rang chụp được mỗi cái đèo này, còn lại thì căng mắt ra lái xe nhìn đường, toàn sương mù sợ vãi 1 số thứ
    [​IMG]
    Trời mây mù chán mãi, cho quả ảnh nắng nôi lúc lên mốc nào
    [​IMG]
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Ao cá đây.
    [​IMG]
    Nướng nhanh lên cho bác nhậu nào
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trời rét chắc mấy con cá nó lặn hết rồi, vì tối hôm múa xòe bọn em chả được ăn con nào cả.
    Tiếp nào.
    Cô gái Hà Thành đi quẩy nước
    [​IMG]
    Sau cảm giác khát lại là cảm giác đói. Híc quá 2h chiều rồi, đói quá. Mà nhóm đầu và nhóm cuối cầm hết đồ ăn. Lúc này vừa đi vừa tả: giá như có một cốc nước đá, giá như có 1 quả lê, giá như có một con gà rán, làm bác Củi và em Phượng cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực. Sau đôi đấy đình công quyết định lùi lại bỏ xa mình để đỡ thèm.
    Đói quá nhìn mấy quả rừng đo đỏ vội nhặt lên hỏi bác Khánh, em ăn được không ? Ai dè bác ý nói "Ấy đừng, quả độc đấy" . Làm mình lại phải tiếp tục ước.
    Cuối cùng khi nghe tiếng bọn kia léo nhéo trên đỉnh, nhưng cứ nghĩ là đồ ăn do nhóm cuối cầm, tớ quyết định biểu tình, nằm đấy đã, mặc cho hội nó giục lên đi.
    Mấy khi được nằm trong rừng già thế này (Ảnh chị Hương)
    [​IMG]
    Ai dè khi lên trên đồ ăn đầy, còn cặp đôi chốt đoàn báo cáo là bọn em đã ăn uống ngon lành và đầy đủ.
    Chỉ có mình, bác củi và Phượng là chịu đói thôi. Biết vậy lúc lấy nước 3 anh em học quân tử Tầu không thèm đem nước lã uống nữa mà đem toàn nước mầu vàng vàng như C sủi cho mọi người uống.
    Gục ngã trước cột mốc O (Ảnh chị Hương)
    [​IMG]

  4. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Và những đồ ăn mang đi từ nhà Sang sao ngon thế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    No rồi lên lúc này nhìn ai cũng tươi tỉnh, hết xoay ngang xoay ngửa, làm đủ trò ôm rồi bóp cổ nhau ở cái cột mốc O làm mình muốn chụp 1 cái riêng có mỗi cột mốc O thôi cũng khó.
    Ảnh bác nhặt răng chụp
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 20/02/2008
  5. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tự hào thay 2 chữ VIỆT NAM
    [​IMG]
    Và chào cột mốc O về thôi để đêm xòe bắt đầu.
    [​IMG]
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi hay quá hay quá, ảnh đẹp quá, mình cũng vừa ở TQ về mấy hôm, bận túi bụi.
    Chúc mừng đã trở về an toàn. Nghĩ mà thấy thèm được đi như vậy. Lại mong trở về ngày xưa, không phải lo cơm áo gạo tiền nhiều nữa.
    Tien2010

  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
  8. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    hihihihi, thế mới fải đi để khỏi lo cơm áo gạo tiền trong mấy hôm
    Leo mốc trước mặt mây mù
    [​IMG]
    Sau lưng núi đồi trập trùng, fải leo thôi
    [​IMG]
  9. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một số kinh nghiệm khi đi A Pa Chải:
    - Trên đường lên A Pa Chải phải vượt qua tất cả là 4 con suối, cho nên việc nước vào dầu là không thể tránh khỏi. Nên mang dầu theo để đề phòng, như xe bác never Dương tới Tả Kho Khừ màu của dầu trở thành màu cafe sữa rồi.
    - Lượt về đi qua con suối cuối cùng thì nên thay dầu luôn, vì không ít thì nhiều nước cũng đã vào dầu.
    - Cũng liên quan tới suối, xe bác nào muốn lội suối bì bõm thì chuẩn bị bộ hơi tốt vào, như con xe của em và con của bác Dương hơi kém, nước ngập quá ống pô là hơi ko đủ để đẩy nước ra f chết máy. Còn để an toàn thì tháo giầy tháo tất, dắt xe qua (Chuẩn bị 1 đôi dép tổ ong để lội suối, đi chân đất đau lắm)
    - Nên có giấy phép, đỡ có nguy cơ bị đồn biên phòng ngoài cùng đuổi về.
    - Thay má phanh trước khi đi, xuống dốc nhiều nên mòn má phanh lắm
    - Nếu xuất phát từ Lao Cai thì hôm đầu tiên nên chạy tới Chà Cang, như vậy sẽ đỡ mệt hơn vì từ Mường Nhé trở đi là đường xấu
    - Còn vấn đề đổ xăng, từ Mường Chà vào mãi tận Mường Nhé mới có 1 cây xăng f đổ đầy xăng ở Mường Chà luôn. Vào tới Mường Nhé đổ đầy tiếp vì trong A Pa Chải ko có cây xăng nào đâu, xăng dọc đường thì cũng có nhưng chất lượng kém và giá cao.
    - Mua vé tàu thì mua 1 vé nằm 1 vé ngồi cứng rồi nằm chung :D
    - Cuối cùng là bác nào đi mùa đông thì luyện chiêu 1 tuần không tắm đi :D
  10. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Minh họa cho bài viết của Metal bằng ảnh bác Củi và chị Hương
    Đến suối, để cẩn thận các ôm phải phắn xuống xe lội bộ gấp.
    [​IMG]
    Xe phải chuẩn bị tốt đừng như thằng ku này.
    [​IMG]
    Ai tự tin vào tay lái thích có thể đưa thêm nước vào suối rồi phóng.
    [​IMG]
    Đường khá nhiều dốc, cả đi lẫn về từ Mường Nhé -APCHAI -Cột mốc O hết cả bình xăng. Thích thì đến Sín Thầu mua 1 chai xăng nhỏ đem về làm quà cũng được.
    [​IMG]
    Không cần 1 tuần không tắm đâu, với ai lười tắm thì chỉ có 4 ngày 4 đêm không tắm thôi. Các chị em vẫn đi gọi đầu đều. Riêng thằng Metal thì ở Hà Nội, nhiệt độ là 10 độ thì đã 10 ngày không tắm rồi, không nên tin lời nó.
    Đi đường xa, dài ngày sợ nhất là mấy thằng nó phát cuồng.
    [​IMG]
    Lúc đấy thì đành phải kiên quyết. Nhắm mắt bóp cổ.
    [​IMG]
    Chú ý luôn ăn uống đầy đủ, đúng bữa, đừng có cố. Cứ 12h trưa và 6h tối là phải chén đã
    [​IMG]
    Qua đồn Biên Phòng phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, cấm nhí nhố vác máy ảnh ra mà chụp
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 21/02/2008

Chia sẻ trang này