1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    GL anh còn đùa được sao, em khóc hết nước mắt suốt mâý hôm nay rồi, nói thật nhiều khi ước thà con S3IS có mệnh hệ nào bỏ ra 350 thằng Mỹ là có lại, chứ mất cả 1028MB ảnh những ngày APC quả thật ko gì có thể mua lại được...
    Trình tự lỗi thẻ nhớ nó xảy ra thế này:
    Đang chụp ảnh bình thường, tự dưng máy báo: Memory card full. Chuyển sang chế độ xem ảnh để xoá bớt một số cái rồi tiếp tục chụp, báo tiếp Memory card error. Tháo thẻ nhớ ra khỏi ổ và cắm lại, tiếp tục báo lỗi Memory card error, chuyển sang chế độ xem ảnh thì NO PIC... Ôi trời đất ơi, giết tui đi còn hơn... cho thẻ khác vào mọi sự bình thường.
    Máy vẫn đọc thẻ nhớ 997MB nhưng NO PIC, cho vào đầu đọc thẻ cũng NO PIC... có công nghệ cao nào cứu được bàn thua này không, cứu với, muốn cái gì cũng được à GL ạ.. cả các anh hùng hảo hán khác nữa, nhờ cứu với....
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vẫn còn thiếu, thiếu cái tên... thẻ. Chắc là dùng thẻ ..ểu chứ giè. Chậc, bây giờ thì không giúp ngay được. Đành nói phét online nhá.
    1. Nguyên nhân 100% là do thẻ rồi. Có thể do tiếp xúc, hoặc đến lúc thẻ lăn quay ăn vạ, hoặc không khí ẩm,.... Không nghịch ngợm thẻ kiểu như lau liếc bẻ biếc cắm vào rút ra nhá.
    2. Không format, không định dạng, không làm gì cả, để thẻ chỗ khô ráo, không gần các thiết bị điện như máy tính, ổn áp,...
    3. Yên tâm, có mất thì mất 50% ảnh thôi. Nhưng cần 1 lão nào đó hiểu biết về phần mềm máy tính hoặc đã có kinh nghiệm khôi phục dữ liệu trên thẻ nhớ. Cái này thử sang mở topic ở box hỏi gì đáp nấy hoặc nhiếp ảnh xem sao.
    Nếu tóm được lão nào, lão ấy tự làm được từ A-Z thì thôi. Còn không thì bảo lão ấy vào đây tham khảo:
    http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=15&news_id=33261
    http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=33&NewsId=56681
    http://binhduong.myftp.org/detail.asp?idata=369
    http://www.dacaovn.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=30
    http://www.google.com/search?q=%22th%E1%BA%BB+nh%E1%BB%9B%22+%22kh%C3%B4i+ph%E1%BB%A5c%22&hl=en&lr=&rls=GGLJ,GGLJ:2006-37,GGLJ:en&start=10&sa=N
    Đấy là nội dung xem cho biết, còn kiếm phần mềm thì ghi tên phần mềm lại, ra hàng khu Bách Khoa hỏi mua. Hình như vẫn chỉ có 8k/đĩa. Rẻ như bèo!
    Lần sau nhớ mua thẻ xịn nhá! Mua và dùng luân phiên 2 thẻ tránh rủi ro và chụp được nhiều hơn. Đi phượt phải tốn kém chứ!
    P/s: Spam lạc đề tí mấy bác "phượt" thông cảm nhé.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    lại bắt đầu buôn chuyện ...
    kể chuyện đi chứ, ảnh ọt đâu nhở ? cứ thấy có con mụ bopchat, là thấy buôn bán thúng, dưa, bây giờ còn buôn cả GPS, hic
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em chẳng còn tâm trạng đâu mà post ảnh nhưng nghe W nó gào lên điêc cả tai nên đành làm 1 - 2 cái gọi là. Ke ke! (Bản quyền Bư Béo)
    Ảnh trên đoạn đường Lào Cai - Sapa
    1 tháng trước!
    [​IMG]
    Ngày hôm đoàn APC đi qua
    [​IMG]
    Đứng ở trên đèo nhìn xuống, thấy có 1 đoàn người rồng rắn đi qua
    [​IMG]
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    A pa chải ký sự
    Gọi là A pa chải ký sự cho nó (pờ) rồ chứ em vẫn thích cái tên A pa chải mùa hoa cúc quỳđã viết trong cuốn Ký sự đồng rừng tặng ở xã Sín Thầu. Chuyến đi chẳng có gì là phi thường, chỉ có những người đã tham gia chuyến đi là đã làm được nhiều việc trên rất nhiều bình thường. Đơn giản mà đáng qúy, bắt đầu từ những khó khăn đầu tiên?
    1. Chuẩn bị
    Ừ thì A pa chải ư? Tá miếu ư? Chuyện vặt? Ấy vậy mà tối chủ nhật 29/10 hành trình APC2 vẫn chưa chốt nổi quân số, thời gian của chuyến đi kéo dài 6 ngày và kết thúc vào đúng thời điểm nhậy cảm. Kế hoạch dự kiến cho hành trình 10 người cứ vỡ tung như bong bóng, giang hồ kéo đến ọp ầm ầm đòi nộp tiền và đòi đi. Hùng đại ca cứ phải gọi là điên cái đầu mà không thể đặt dấu chấm cho cái danh sách trên tờ giấy giới thiệu của Cty Delta.
    Lại nói vụ giấy giới thiệu, ko có tờ thông hành quý giá mà vất vả vô cùng mới xin được từ Báo Tiếng nói việt nam thì đúng là có khi cả đoàn sẽ có mấy ngày ăn dầm nằm dề ở đồn 405 chờ hết phép mà trở về nhà. Sau một cơ số những lời từ chối từ TTXVN, Hội nhiếp ảnh, Báo Tài chính, Báo gì gì đó mà có luôn một câu chuyện về một anh PV khăng khăng đòi lên cột mốc bị Biên phòng xích lại và Bộ VHTT phải can thiệp mới thấy quay lại được với phố phường làm cho cả đoàn lo lắng. May nhờ có Hiếu phụng chân nhân anh em của Lý Sự Cùn bảo cứ đi thì đi, cho lên Mốc 0 thì lên mà không cho thì đi về nhà, lo làm gì cho mệt! Thế là với một tờ giấy mong mảnh bé bé mang tên Virgo318, 15 mạng chốt với 9 cái xe máy (chẳng hiểu, may quá có thêm 3 oshin chở đồ) lên tàu Hà nội ?" Lào cai lúc 9h20?T tối 3/11, bắt đầu chuyến đi phiêu linh ko chỉ những cung đường, ko chỉ những địa danh, ko chỉ những kỷ niệm của APC1 mà còn cả những chén rượu nhạt đầy áp tình người miền biên giới xa xôi?.
    Cám ơn Virgo, cám ơn em Red, cám ơn bạn Dims và các bạn của F19 đã tiễn chúng tôi đến tận sân ga, chụp với chúng tôi những bức hình đầu tiên của một hành trình....
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vầng! Tiếp lời đồng chí Bốp là cái ảnh cả đoàn chúng ta ở sân ga Hàng Cỏ...
    Trông Đ/c Bư cười tươi thế
    [​IMG]
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    2. Trên một chuyến tàu
    Đêm trên tàu với gió lạnh, rượt nhạt và thịt bò khô, có 6 cô gái và 9 chàng trai. Thế mới thấy cái thế của APC2 mới gọi là tuyệt đẹp. A69 những ngày phiêu linh! Chậc cái tên sao mà gợi nhớ nhiều điều bí ẩn và hấp dẫn đến thế, chưa đi đã thấy xuyến xao các anh nhở? Xuyến xao đến nỗi đêm băng qua đứt cả tracklog của con GPS có tiếng là xịn nhất box Du lịch (Em nghe nói là ko nhận Ozi và thậm chí chưa có tên trong list handheld của Garmin hả bác Hoàng?) Chăn ấm như chưa bao giờ ấm thế trên tàu, đệm êm như chưa bao giờ êm thế trên tàu, sân ga Lào cai 5h30?T sáng ngồn ngộn những người là người, những xe là xe? Sapa thì ko rồi, chúng tôi sẽ chỉ đi ngang Sapa thôi, ăn sáng và đi chợ Cốc Lếu mua thêm nước, quýt, nồi pha ca phê và kẹo cao su. Chín tài xế bắt tuk tuk đi lấy xe ở đâu đó trên phố xá miền biên cương, nơi ấy, ở nơi xa xa phía núi xa xăm kia, có con sông Hồng đang chảy vào đất Việt, có lời lỗi hẹn với Chitto - Bắc Hà và Lũng Pô? Biết làm sao được thầy ơi...hic
    Kiểm tra xe, đổ xăng đầy nhóc bình, chằng đồ cẩn thận, chúng tôi xuất phát rời quảng trường ga Lao cai lúc 8h20?T. Giấc mơ APC hồi đầu năm của tôi đang dần biến thành sự thật. Đi ngược lại cung đường quyến rũ nhất Tây Bắc, đổ đèo Ô Quy Hồ trong nắng sớm, ba lô sau lưng, má kề vai người bạn đồng hành, gió núi luồn cả vào mũ bảo hiểm, gãi lên mũi, hôn lên mắt, nhớ đêm mù sương đã đến nơi này, hôm nay, tận mắt nhìn những con quái vật khổng lồ, những sườn núi dốc ngược, những tán cây rậm rì che khuất cả con đường trổ ngang sườn núi, phố núi Sapa thoảng qua như một áng mây, trôi nhanh về phía sau cuộc hành trình, đỉnh đèo Bao Quy Đầu (copyright@CaoSon) thủng lỗ chỗ đón cả đoàn bước dừng chân đầu tiên.
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho tiếp ảnh lên đi chứ. Chậm quá. Em bopbopchatchat kô khôi phục được card thì mang qua . Để thử xem sao.
    Tình hình là có thể APC của em sẽ khởi hành vào đầu năm tới . Nhưng em thì không chắc có tham gia được không vì lúc đó có thể bị bắt offroad ở sa mạc rồi nên không dám mở đầu. Bác nào quyết đi lên tiếng , em xin phụ giúp nhé. Đăng ký chân chính thức dự bị. Nếu không bị kế hoạch khác đá vào sẽ tham gia 100%
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Sân ga Lào Cai, buổi sáng mờ sương.....
    [​IMG]
    Con "LA" của chú máy bay được "thẩm định" cẩn thận bằng cả nhóm "quái xế"
    [​IMG]
  10. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị hành lý trước lúc lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này