1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái topic này sắp thành box hỏi đáp tin học rồi. Trả lời nốt cái này thôi. Apachải quan trọng hơn! Nhá!
    Ơ, lại mó máy nghịch ngợm rồi àh. Nhà bốp kêu vẫn đọc được mà. Báo card full nhưng không có ảnh, đúng không? Vẫn truy xuất kiểm tra đuợc dung lượng của thẻ, đúng không? Nghịch ngợm cho lắm coi chừng tiêu hết luôn.
    Cái này ngoài lề. Từ thẻ nhớ sang ổ cứng sang laptop rồi sắp sang sao Hoả đến nơi.
    Ừm ừm, có vẻ hơi thách thức. Chả có tí xây dựng giúp đỡ gì cả. Thấy thiên hạ kẹt thì đứng xem chơi chỉ trỏ cười nói àh.
    Thôi, dừng lại đây đi, để cho topic về đúng nghĩa của nó. Chuyện và ảnh Apachải hay hơn bà cái vụ cãi nhau vớ vẩn này. Đồng chí em không phục có gì PM cho tớ. Đừng quen bôi phấn lên di tích rồi vào đây bôi đủ thứ. Nhá!
    P/s: Windy lúc nào rảnh xoá hộ anh mấy bài viết làm loãng chủ đề này nhé. Không phải anh cố ý.
  2. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    À tất cả những cái đó tớ chỉ dựa trên những kinh nghiệm thực tế mà nói để các bạn ko phải tốn công vào những việc vô ích như cứu người chết sống lại là việc làm ko thể . Còn chả có gì gọi là bôi bẩn ở đây cả. Nếu cậu có gì ko hiểu thì cứ PM cho tớ tớ sẽ giải thích tường tận hơn cho cậu OKIE
    Qua đây mình cũng muốn tư vấn thêm một chút cho những bạn dùng máy ảnh số là nên hạn chế tối đa việc rút thẻ nhớ ra khỏi máy. Bởi vì trên một chiếc thẻ nhỏ đó có chứa rất nhiều vi mạch và khả năng tự bảo vệ của nó là rất thấp vì nó rất mỏng manh, tất cả các yếu tố như độ ẩm, ánh sáng, hay va chạm đánh rơi đều có thể dẫn đến sự cố với thẻ và khả năng khắc phục được là rất thấp. Chỉ nên nối trực tiếp máy ảnh vào PC mà thôi và phải chú ý là dùng cổng USB ở cổng sau CASE nhé, dùng USB cổng trước là tương đối mạo hiểm vì nhận viên kỹ thuật có thể lắp sai dây nối từ MAIN ra cổng trước và điều đó có thể dẫn đến cháy nổ thẻ nhớ. Tớ đã một lần tự tay lắp thử dây nối cho USB công trước và hậu quả là tiêu cái FLASH 256 MB, dù sao như vậy vẫn còn là quá may mắn rồi.
    Được Vietkyo sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 13/11/2006
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chính vì con đèo Ô Quy Hồ này quá đẹp quá phê, nên em vít tay ga quá nhiều, để mất tay lái... lao sang bên kia đường. May có bờ đất rộng, không giờ này em đang ở dưới đáy vực rồi đấy. Vụ ngã thứ nhất này, kéo theo một loạt các sui sẻo phía sau. Ngã đau, nhưng vẫn còn ham chinh phục Cực Tây, nên dựng được xe là cố vít ga đuổi theo các bác xế đi trước. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy "Phê"
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vào hứng cho em Moon cái nào.
    Bư Bử công tử tác nghiệp nè "Em Tigon hồng xinh xắn ơi đứng yên cho anh chúp nhé"
    [​IMG]
    Em xinh hơn Tigon nhé (Hắc Bách Hoa)- Mẹ mìn không này
    [​IMG]
    Hình ảnh này bắt gặp trên đường chạy từ Phong Thổ đi Lai Châu
    [​IMG]
    Ngả lưng mở chợ buôn dưa chờ HSG thay dây côn
    [​IMG]
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các đại ca đã có lòng quan tâm đến cái thẻ nhớ, GL và bạn Bố đời (em thề là sau 10 ngày xa thủ đô về sock tổng thể từ đầu đến chân luooooooon!!!!!) cũng chẳng nên vì mấy cái ảnh vặt trên APC mà nâng độ cao cho khẩu khí. GL xem có cách nào giúp được thì gọi bạn Béo giúp em nhá. Nếu được thì đúng là yêu anh nhứt trên đời, nhứt phố, nhứt xóm luoooon )
    Cảnh trên đèo Ô Quy Hồ, do bạn Béo chụp, nhà Bốp pót trước ko lát hàng khủng show thì ảnh nè giảm giá trị
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năm 2006 là năm nhà Bốp được đi nhiều đèo từ Bắc vào Nam, nhưng yêu nhất là Mã Pí Lèng, tiếp đến chính là cái Bao Quy Đầu hiểm trở và đầy rẫy những bí ẩn trong lòng này
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 350D với cả Nikkon gì gì đó chụp ảnh xong cũng chỉ đem về bỏ xó, thế thì em mang con Canon 2.0 đểu nhất box của em ra cho các bác biết thế nào là APC ư? Tá Miếu ư? Chuyện vặt....
    Hahaha, em là em kết cái quả phóng xe máy một lèo đến nhà bác Mạ Gió To ị một bãi thật to rồi quay về của anh hoangdongduong quá! Cái trò đó mới thực sự là minh chứng cho tuổi trẻ tài cao, các bác đừng cậy già vác dao ra chém măng cụt nhá!!!!!
    Ái chà chà, em đang viết bài này thì nhận tin con thẻ nhớ 1028MB vừa chết đi sống lại! A di đà phật, công nhận trời không hại người lành, bài này là để lôi topic lên trang 1, thứ 2 là kêu to lên vì sướng quá hahaha.....
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hí ! Hí ! Anh chúc mừng nhà Bốp nhá! Lấy lại được cái thẻ 1GH ấy quá bằng "sống" lại sau một chuyến đi "DẠO".. Nhỉ nhà Bốp nhỉ
    _______________________________________
    (Tự sự trên đỉnh Ô QUY HỒ)
    Sau những khúc cua vít ga nghẹo cả tay, những phát đổ dốc nghẹo cả xe và dừng bước trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ... Làn gió mang cái se se lạnh trên đỉnh Tây Bắc như một chút gì đó mơn man trên da mặt, trên thân thể, phong cảnh hùng vĩ cùng những hình thù kỳ dị của những đỉnh núi cao Hoàng Liên Sơn tràn ngập trước mắt .. Nó khiến lòng dạ như nở nang, như "cương cứng" hẳn lên! Sao lại sướng thế không biết !
    Ôi! Thế mới biết rằng muốn biết cái đẹp của non non nước nước, sơn thuỷ hữu tình....đâu phải đi đâu xa, nơi đã từng đến nhiều lần nhưng chắc gì đã được hưởng cái không khí, cái phong cảnh làm "nức nở" lòng người chỉ thoáng một chút rồi lại tan biến! Chả thế mà cụ Võ An Ninh đã dành gần nửa cuộc đời để "rình mò" chụp ảnh trên Sa Pa đó thôi....
    .................
    (Lại có alô, cụt cả hứng viết )
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ơ ! Ơ! Cô nhím ơi! Cái vụ này sao anh không thấy nhỉ?!!! Mà lật ngược cái ảnh lại, hình như cái "thèng" HUYNDAI ba chân ấy anh gặp nó đang đỗ ở ngã ba Phong Thổ thì phải, sau có 1 tý thì nó đi ngay.. Hoá ra nó ngã lăn cu chiêng ra khi vừa đi qua anh ... Khiếp thật
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    He ! He ! Chú Duyk6 ... Nghe tâm sự của chú, hãi vãi...
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    3. Lai châu phố cũ ?" Cây cầu dây văng lớn nhất miền Bắc ?" Ngã ba Mường Chà ?" Cung đường đau khổ tới Chà Cang dưới ánh trăng 16.
    Đầu năm đi trên con đường này, một chuyến đi bình yên của mùa xuân với hoa đào nở tưng bừng ven sườn núi. Nay quay lại thấy lòng nôn nao những kỷ niệm cũ, buổi chiều mùa xuân se se lạnh và hiu hiu nắng ấy đã khắc vào trong tâm trí một nỗi niềm mênh mang ko sao quên được. Qua đèo Hồng Thu Mèo thì con cào cào đứt dây côn, đứt côn nên cứ chạy số 5 số 6, chạy đến đoạn nhà Hắc Bách Hoa buồn ngủ quá, lăn quay ra đường định làm một giấc thì dễ đến 2/3 đoàn đổ bộ ào ào vào vệ đường để chờ thay dây côn mới cho em xe, tranh thủ ăn ít bánh quy và kẹo chống tụt huyết áp do bữa trưa đang ở phía sau lưng vài chục km mất rồi.
    Tiếp tục lên đường, qua ngôi nhà nhỏ đầu năm hoa đào nở tưng bừng chái nhà giờ lá đã xanh quá trời xanh, nắng chan vàng sườn núi, những rừng quế dọc con đường quanh co, xa xa non nước điệp trùng, qua đèo Ma Thì Hồ nhớ đôi trai gái xoè ô tình tự. Nỗi nhớ quanh co. Như những cung đường quanh co.
    Chúng tôi dừng ăn trưa ở Pa so, tại một nhà hàng lớn nhất thị trấn có giàn tigôn cháy rừng rực trong nắng. Chừng hơn 2h chiều, 9 con chiến mã lại tiếp tục cuộc hành trình. Quốc lộ 12 dọc sông Nậm na vẫn đẹp như thế, vẫn quyến rũ như thế, vẫn qua một Lai châu cũ quạnh quẽ và buồn hiu hắt như thế. Tôi ko cầm lòng được đòi tách đoàn rẽ vào thị xã một chút thôi. Phố xá vẫn đìu hiu, nhà văn hoá Lai châu vẫn hoang tàn đổ nát, cây cầu sắt trơ mình trong nắng, lác đác vài chiếc xe đạp, xe máy qua đường.
    Tôi gặp một tốp những người nước ngoài đang đứng tham quan trên cầu, ko cần nghe cũng đoán ra họ đang nói về năm 2010, khi mà toàn bộ nơi này sẽ ko còn nữa, sẽ chỉ mãi mãi như một kỷ niệm, khi thuỷ điện Sơn la hoàn thành, những ngôi nhà cũ, phố cũ, hàng cây cũ sẽ chìm trong một làn nước mênh mông. Mở con máy còi lên, lại ghi vào những khoảnh khắc ngỡ như thể cuối cùng của một thị xã miền biên thuỳ sắp chìm vào quá khứ, tay run, môi run, mi mắt cũng run run? Lần nào qua đây cũng thấy mênh mang trong lòng?.
    Sau gần hai tiếng chạy sầm sập, nhóm dừng lại bên những gốc chuối ven đường, ngả nồi niêu cà phê ra chuyện phiếm. Đào bếp rửa nồi bắc nước, những động tác đơn giản nhưng ko thể thiếu trong những chuyến đi nửa năm về cuối 2006 này, xé lá chuối khô đốt bếp Hoàng cầm, chẳng mấy mà nồi cà phê bốc khói nghi ngút và dậy mùi quyến rũ. Rót cà phê ra cốc, nhấp một ngụm nóng bỏng môi, truyền tay trao cho bạn đồng hành, có những cảm xúc không thể gọi thành tên.. nhưng về độ tao nhã thì cứ phải gọi là? Chẹp, giờ ngồi bó gối trong văn phòng, thèm và nhớ nhớ là cái hương cà phê trên đường vất vưởng?.

    Giờ đến slide shows
    Sắc đào mùa xuân
    [​IMG]
    Ảnh này W chụp
    [​IMG]
    Lai châu ngày ấy
    [​IMG]
    Và bây giờ, đến con máy còi đầu năm cuối năm cũng khác..
    [​IMG]
    Thị tứ buồn hiu hắt
    [​IMG]
    Đèo Ma Thì Hồ chiều tháng 11
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 14/11/2006
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân vụ ọp ẹp và vụ cái thẻ 1G đã sống lại, em lại có cảm hứng post vài cái ảnh còi!
    Chúng tôi đã đi dọc dòng sông này trong ngày đầu tiên. Hình như đó là dòng Nậm Na
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh cầu hang tôm máy em xí quá nên thôi em k post nữa, chờ máy xịn hơn , em show mấy cái quanh quanh đấy thui.
    Đứng ở cầu, nhìn lên vách núi, thấy có 2 cây đứng sừng sững
    [​IMG]
    Em cũng ngồi xe với . Xe anh HSG tự nhiên được bao nhiêu là e gái tranh nhau ngồi, sau thành nổi tiếng ( vì nhiều chuyện). Há há
    [​IMG]
    Bà con nghịch ngợm trên cầu trong khi bác hoangbquang và em Red rose còn mải nghiên cứu cái máy ảnh sau khi rơi có làm sao không?
    [​IMG]
    Đoạn này không có bác Hiếu. Tình hình là sau khi ăn uống ở Paso, đoàn chúng tôi tiếp tục chạy, đi đường đa số mọi người đều buồn ngủ nên cả đoàn quyết định dừng lại, đun nước uống cafe. Bác Hiếu do còn sung sức nên đã phi qua nhanh đến mức anh em không ai kịp gọi bác lại . Nhà mình ai có ảnh lúc dừng chân đó thì post nhé! Máy của Bư không có!

Chia sẻ trang này