1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp đấy các anh ạ. Mà đường đi năm sau sẽ ngập nước vì thủy điện sơn la à. Nếu vạy có lẽ em phải tranh thủ đi trước khi nó hoàn toàn ngập nước ^_^
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    4. Vòng cung biên giới Chà Cang - Mường Nhé ?" Chung Chải ?" Leng su sìn
    Một đêm bình yên với những người bình an, hốt hoảng với những người mất ngủ. Thế mới thấy bản lĩnh trong mỗi chuyến đi còn là việc bạn phải thích nghi được với hoàn cảnh. Về điểm này thì cả 13 chiến binh trong đoàn APC thua em, vì có vài cái đêm trăng thanh hoang vắng, côn trùng rả rích, kéo cưa lừa xẻ thôi mà các bác kêu gào thảm thiết, em đây tương lai còn đời đời kiếp kiếp, em có kêu tiếng nào đâu?
    Lại nói buổi sớm ở Chà cang. Miền biên cương núi cao vực sâu, mặt trời thường thức muộn. Sương mù quẩn mái nhà, mặt đường ướt lép nhép, dễ đến 7h hơn mới có thể trông rõ mặt người. Chà cang bé tý teo như lòng bàn tay cũng có một cái chợ nho nhỏ, một bến xe đò, dăm ba nhà trọ bình dân cho những người thợ làm đuờng, thợ xẻ xa nhà hay những người dân tộc xuống núi mua hàng lỡ độ đường đêm. Bữa sáng của chúng tôi diễn ra muộn hơn bình thường, vì 9 anh lái xe cứ quanh ra quẩn vào để kiểm tra xe cộ, các cô gái nháo nhác ăn cháo gà già hay ăn mỳ. Vừa ăn vừa chuyện trò vô thưởng vô phạt, giỏng tai nghe bàn bên cạnh có 3 người đàn ông uống rượu ôn kỷ niệm tự hào đã đặt chân lên cột mốc ngã ba biên giới. Các anh đã đi con đường chúng tôi sẽ đi hôm nay?
    8h40 các con xe bắt đầu lên đường. Không khúc quanh nào giống khúc quanh nào, con đường 80 km từ Chà Cang vào trung tâm huyện Mường Nhé được biết đã trải nhựa to đẹp trừ những đoạn chưa làm xong vẫn đón chúng tôi qua bằng đá lớn đá bé, tuy nhiên đủ tuơi tắn xinh xắn để Đảng viên Nhã không còn lẩm bẩm như đêm qua tại mỗi chỗ dừng chân cho tay lái đỡ căng. Nào nắng, nào gió, nào con đường mờ sương bồng bềnh hư ảo. Nào những thung lũng dài và sâu hun hút, những con đèo không tên đưa tay lái lên tận cổng trời, những vách núi mờ xa, và cái chấm Mường Toong cách lộ lớn đến hơn 13 km, một giấc mộng chất chứa bao gian truân của tương lai những người mê chấm! Đi thôi nào, bao trái tim háo hức cho một ngày háo hức, đi thôi?.
    Những miền đất, những bản làng chưa qua bao giờ, mà cái tên đã trở lên thân thiết qua lời những bạn bè của APC1, bắt đầu từ Nậm Chim, Nậm Kè, đến Pa Tần, Quang Lâm (Trào Púng). Con đường ko khó, những mái nhà êm êm, những bụi lau vươn mình trên đất đỏ, và một quán cà phê nho nhỏ chúng tôi mở ra đóng lại ngay bên vệ đường. Ở đây ném ánh mắt xa hút dài bóng núi, ném hơi thở xuống thung lũng ngút ngàn, nối bàn tay với bạn bè, bắt đầu cuộc lobby chinh chiến giữa Hoangbquang và Hiếu phụng chân nhân trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, à quên, nhầm, chạy đua vào chân Mod còn khuyết của box Du lịch. Có câu này tối qua bác Hoàng nói: Làm Mod box Du lịch còn to hơn cả Admin khu vực. Ha ha ha. Thấm nhuần ý nghĩa của chức quan box Du hí có khác, hai ứng cử viên giao tranh ác liệt từ thực vật đến động vật đến cả mấy trò đi đêm với members. Chuyện bầu Mod ko biết ở nhà có làm các Mod giật mình rơi răng?..
    Giấc ngủ Chà Cang
    [​IMG]
    Đường Chà Cang - Mường Nhé
    [​IMG]
    Thôn xóm - bản làng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mời các anh cà phê quán cóc ạ! - Chủ quán tuýp mẹ mìn lẩm nhẩm: Hàng ngon quá, tuy lởm một tý nhưng đông và rẻ!
    [​IMG]
    Hàng lên biên giới tiêu chí quan trọng là nhiều và rẻ
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 15/11/2006
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ặc! Nhà Bốp nhá! Chuyện lốp bi rất ********* háo danh này nhẽ ra chỉ nội bộ thôi.... Cô lại bép xép rồi Tớ thua ứng cử viên chú máy bay ngay từ vòng gửi xe chỉ vì cái tội không chịu yêu động vật... Hé ! Hé! Quả này về giải quyết công chuyện xong rồi, đến phải tham gia 1 nhóm bảo tồn động vật hoang dã, hoặc nhóm em yêu động vật hoang dã, động vật nuôi trong nhà như chim, cò, bươm ****, hổ... để lấy điểm, khi nào bầu Mod box Du Lịch thì lên tranh cử phát cho nó hoành tráng.......
    - Chú Nhã đảng viên, phó đoàn chính trị đâu rồi nhỉ, chả thấy lập Nick để tham gia viết bài cùng chúng bạn gì cả.. Phê bình chú đấy
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đây ạh. Cafe thơm ngon thế này mà Hiếu phụng chân nhân và Hoàng lão gia bỏ qua thì thật phí lắm thay
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ngủ trên những tấm xốp là thế này đây ...
    [​IMG]
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Lại tặng tiếp APC 2 ảnh google nhé. Nhờ công bác Hbquang lấy được hành trình về. Các ngọn cờ là các bản ... từ phải sang bắt đầu là TKK
    Thế mới thấy là đường biên giới của GE vẽ không chính xác.
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 15/11/2006
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giải trí vào hóng hớt APC tí. Đang uống cốc nước tí sặc với quả cà phê này. Cho tớ hỏi tí, các nàng chụm lửa có đổ xăng vào không mà lá xanh cháy sôi nước thế hử? Mà sao cà phê lại là cà phê hòa tan hử? G7 hay Nescafé xế? Há há!
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bọn em dừng xe lại, tháo xăng ra rồi đi vặt lá cây xanh về đốt uống cho cafe có nhiều mùi ạ. . Cơ mà mắt GL có vấn đề hử, cái vỏ cafe to như thế mà còn hỏi tan hay không tan, G7 với chả Nescafe, chả chịu tư duy gì cả . Ke ke. Hay là anh hụt vụ chăn con 1G nên vẫn còn choáng váng . Hé hé, nhưng dù sao cũng rất cám ơn anh GL nhìu nhìu!
    Giờ giang hồ vặt vãnh là cũng phải tao nhã. Cái trò này là của ai sáng tác ra ý nhỉ? W hả? Đang đi đường, thấy chỗ nào phong cảnh hữu tình, xung quanh có nhiều điểm thuận lợi là dừng lại đào 1 cái lỗ be bé, lót vào cái lá ( cho khỏi chảy cồn mà còn có hương vị tự nhiên ) để cho cồn khô khỏi thấm xuống đất là có ngay tách cafe thơm lừng ở giữa đường rùi. Không biết bao giờ GL mới có cơ hội bon chen cái thú này nhờ? Ai bảo tham quyền cố vị lắm vào, kiếm nhiều xiền làm giè? Đi chơi với bọn em đeee!
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí. xăng chỉ rút ra làm nước pha cafe thôi GL thân yêu ạh, Còn chất gì làm lá cây cháy sôi nước thì hỏi Moon nhá, hehe tớ chỉ biết Quỳnh lão tiểu thư nhà GL thích quá lôi ra nhuộm áo đấy.
    Tặng Bạch Vân nài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nhimxukhotinh sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 15/11/2006
  10. lequangxa

    lequangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí
    Hay quá
    tiện đây cho hỏi cái bà beo béo hay mặc quả đen trong ảnh tên mô? tui là tui kết bà ý rùi nhưng mà hổng bít tên.
    Ai bít số phone hay địa chỉ thì tốt cả tên nữa để tui làm quên đc ko?
    cảm ơn topic này nhé. Khi nào tôi đi sẽ nhờ đến các bạn tư vấn

Chia sẻ trang này