1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trong cái bản đồ của bác hoàng, đoạn cuối của hành trình, đoàn quân Việt nam chúng em đi trên đất bạn Trung Quốc và đất bạn Lào! Thế mới thấy thế giới có nhiều bản đồ lởm, mọi lý thuyết chỉ là màu xám chỉ có cột mốc bằng đá hoa cương và cây dọc đường tuần tra biên giới được sơn màu sơn đỏ là mãi mãi xanh tươi thôi! Hehe....
    Em Nhím chụp ảnh rồi đem bo khung nom đẹp nhở, mình ko có quyền dùng photoshop ở Cty, công nhận ghen tỵ và ấm ức thật!
    Không thấy AHùng SG và em Hùng SK pót ảnh nhỉ? Hàng khủng cơ mà?
    Trăng biên giới trên đường vào Chà Cang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 16/11/2006
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Mình bó chân mà chẳng đi được, chui vào ném đá cho vui, cho đỡ cái sự thèm. Ai ngờ ném 1 nhát chúng nó quăng lại như điên. Nhân cái vụ 1Gb ấy hỏi tí, thế là cứu được hết ảnh rồi hử? Hị hị, khổ thân đồng chí em phải chống mắt lên rồi.
    Còn vụ cà phê tan với không tan, thấy từ lâu rồi. Dưng mà vấn đề ở chỗ tớ tưởng cà phê tao nhã phải là cà phê phin chứ. Cà phê tan uống giống như ... Milo. Há há!
    @ Nhím: Nàng ơi là nàng, nàng C thì có liên quan gì đến nhà tớ. Mà đổi màu là sao xế. Uốn cà phê cho áo uốn luôn hử? Há há!
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    4. Vành đai biên giới..........
    Vượt qua một dòng suối rộng lòng nhiều đá cuội nhưng ko khó khăn cho các tay ọp rốt thích trải nghiệm với các cung đường, chúng tôi bắt đầu tiến vào địa phận trung tâm Mường Nhé khi mặt trời đã đứng bóng. Bữa trưa của người con gái Bát Tràng cầm mảnh bát sành cứa vào cổ mấy tay lang bạt làm ối kẻ phải bực mình. Tuy vậy cái háo hức cách bản Đoàn Kết 12 cây, cách Leng su sin có 30 cây thôi khiến bao bực bội trong lòng cũng nhanh chóng mà tan biến. Mường Nhé đang trong giai đoạn xây dựng, khắp nơi máy ủi, máy xúc, xe tải lớn, đất đá ngổn ngang, bừa bộn. Bụi bay mù trời, măng rừng tươi phơi hai bên đường như ướp lẫn với cát sỏi, vẫn còn nguyên cái vị chua nôn nao dạ người xộc thẳng vào mũi.
    Bắt đầu ọp rốt đúng nghĩa những khúc đường đầu tiên. Này thì một bãi sình lầy chưa kịp san ủi, này thì vài cái ngầm tự nhiên (chứ là bê tông cốt thép thì yêu quá!) băng ngang qua suối, nước trũng ngập nửa bánh xe, các em gái mời xuống đi bộ cho các anh rảnh nợ mà chiến đấu với con đường. Qua Chung Chải rẽ trái vài trăm mét là tới một con suối lớn nước chảy khá siết. Dòng suối mang tên Nậm Ma mà tôi ko thể quên được hình ảnh các bạn APC1 đội balo trên đầu lội suối, nước ngập hết ống quần lên đến tận eo lưng. May thay khi chúng tôi qua suối, nước chỉ ngập ngang đầu gối, việc phi con xe máy qua để tránh đá cuội to như nồi cơm điện mới gọi là phiền. Tinh thần đồng đội những lúc này mới được khai quật và cháy rừng rực, tuy có kẻ lăm lăm máy ảnh tác nghiệp, miệng xoen xoét cười lên làm cho kẻ cưỡi Future phăm phăm qua suối, người nảy tưng tưng, chân loi choi theo những phản xạ vô điều kiện cũng phải toét miệng ra cười, dù mồm ko quên nhả ra một tràng châu ngọc? Cuối cùng cả 9 chiến mã đều bình an. Choáng khi nhìn thấy một em bốn bánh đang tắm ở khúc trên của suối. Ô tô còn vào được, xe máy ko qua được hoá ra là xoàng à?
    Tiếp tục con đường âm ẩm hơi lạnh, nấp dưới những tán lá cây, mặt trời lên chưa kịp làm khô đi vết sương buổi sớm. Đây đó ngổn ngang những gốc cây to nằm lăn lóc, thợ xẻ chưa kịp tới khai thác. Đường đất êm và trơn trượt, lơ mơ là xoè như bỡn. Tuy vậy có đường đã là một cái may. Khoảng 3 rưỡi chiều chúng tôi dừng xe một quán cóc nhỏ ven đường, tình cờ gặp hai chiến sỹ đi làm nhiệm vụ đang trên đường quay về đồn 405. Hỏi thăm thì được biết còn cách đồn chẳng bao xa, chỉ dăm chục phút đi xe máy là tới? Cái cảm giác háo hức như đứa con lâu ngày trở về nhà, vừa lạ vừa quen, vừa âu lo hồi hộp. Sát đồn biên phòng là dòng Py Thí róc rách, nước ngập lạnh bắp chân, trong văn vắt, nhìn rõ rêu phong xanh rì phiến đá. Cổng đồn Leng su sìn đã nhìn không biết bao lần trong bức tranh của APC 1, hiện ra bất ngờ trong ráng chiều nhè nhẹ. Nào, ta về nhà, nhưng phải trình giấy tờ cái đã?.biên giới chứ có đùa được đâu!
    Con suối đầu tiên của hành trình:
    [​IMG]
    Ngầm tự nhiên, mỗi lần mưa chắc cắt phăng đường ném vào hốc núi
    [​IMG]
    Đường chúng ta đi, qua được cái đống sình này là vào đến bản Đoàn Kết, rẽ trái vài trăm mét là xuống suối Nậm Ma
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường xuống dòng Nậm Ma
    [​IMG]
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Con suối đầu tiên trên đường đến Mường Nhé! "Xương" bạn Nhím và bạn Bờ nách qúa cơ!
    [​IMG]
    Đoạn đường Mường Nhé - Chung Chải. " Xương" bạn Du di thế không biết!
    [​IMG]
    Post xong mới thấy ảnh trùng với nhà Bốp, thôi kệ nhá! Em post thêm mấy cái ảnh quanh đồn biên phòng vậy
    Bụi cúc quỳ đối diện đồn biên phòng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 15/11/2006
  5. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí. Em cúng đú
    Phía trước đồn biên phòng
    [​IMG]
    Bạn của các chú Biên phòng
    [​IMG]
    Lao động cùng đồng bào nhá - Tao là bạn của Lý Đức và em của Hoàng Đức đấy nhá[​IMG]
    [​IMG]
    Được nhimxukhotinh sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 16/11/2006
  7. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    CHEER thế là bác Hờ Sờ GỜ đi APC rồi đấy ..chẹp thèm quá ..cơ mà không thấy có đoạn nào tả mấy cái con ngo ngoe nhỉ hay tại có nghẽo cưỡi nên bọn nó khóc cả .
    Mà không có mấy cái con máu me ngoe nguẩy đó thì cũng mất đi mấy phần sung sướng nhỉ .
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    5. Ngôi nhà trên núi - Đồn biên phòng 405
    Cổng đồn 405 không hề xa lạ với nhiều người của box DL sau chuyến APC 1 năm 2005. Những bậc cấp được xây bằng đá núi, cao độ căng cơ đùi mỗi bước nhấc chân, hai bên là hàng rào hoa hồng leo nở bung đến những cánh hoa cuối cùng, khoe lớp nhị vàng mời ong qua **** lại. Chúng tôi đứng lố nhố trước khoảng sân nhỏ, xe cộ bẩn thỉu, mặt ai cũng phấn đường son cát bụi. Bác Hoàng được giao trọng trách trưởng đoàn cùng Virgo cầm giấy giới thiệu lên gặp trực ban. Nộp đủ 15 cái CMT và thêm một cái thẻ đảng viên hòng làm tăng thêm sức nặng cho đội quân lang bạt miền biên giới. Nhanh chóng cả nhóm được mời vào hội trường của Đồn 405, tiếp chuyện chúng tôi là anh Lê Minh Tiến - Đồn phó - Chị trị viên trưởng của đồn. Đảng viên Nhã ngay lập tức được tấn phong Đoàn phó ko cần thông qua tuyển cử bầu cử chi cả. Sau một số thủ tục kiểm tra của an ninh biên giới, chúng tôi được mời ở lại đồn đêm nay, kế hoạch hay mục đích của chuyến đi sẽ tính sau. Đã vào đến nơi biên ải xa xôi cách trở này, nhất cử nhất động đều phải được sự đồng ý và giám sát của biên phòng. Đó là lẽ tất nhiên.
    Chúng tôi được sắp xếp vào nghỉ trong phòng của các anh em chiến sỹ lúc bắt đầu giờ nghỉ giải lao chơi thể thao của đồn. Nói thật là với tinh thần chứng minh Chúng tôi là những công dân tốt, mặc dù khá mỏi sau chuyến đi ko dễ dàng gì, các bạn tôi vẫn lao ra sân để hoà mình vào các hoạt động của lính. Cầu lông nhá, bóng chuyền cơ. Trừ bạn Béo háo danh là đã đánh thắng chiến sỹ biên phòng, còn lại chúng tôi ai cũng làm tròn nhiệm vụ chơi thể thao cho mục đích du lịch của đoàn.
    Chiều rơi trên sân đồn 405. Một buổi chiều bình yên và êm ái. Cuộc sống người chiến sỹ biên phòng là đây, chúng tôi đang hoà mình vào, để cảm nhận, để thương yêu và để sẽ còn nhớ mãi sau này?. Một số anh em đang chơi bóng chuyền thì nhận nhiệm vụ xuống ruộng để khuân thóc về kho cho đồn. Theo chân các anh bước qua cánh cổng ghi chữ Đồn BP Leng su sìn, bước qua khoảng sân hoa hồng leo màu đỏ, bước qua khe nước nhỏ, bước qua sân bóng đá có chú ngựa trắng đang nhởn nhở gặm cỏ, có đàn lợn con thả rông của nhà đồn phó Thanh bên suối Păm Pươi? Để rồi bước qua hàng rào hoa dã quỳ vàng rực trong chiều hoàng hôn tím, tới nơi người Hà Nhì đang tuốt thóc, ruộng khắp nơi đã gặt chỉ còn trơ lại những gốc rạ trên nền đất nâu. Tôi được Hưng, một cậu lính trẻ người Hải Dương mới lên biên giới được 1 năm, người đã nói một cách rất chân thành về tình yêu dành cho mảnh đất này và tương lai rồi cậu sẽ ở lại đây để lấy vợ người Hà nhì, dạy chơi trò bắn cung. Các bạn gái thì vây quanh cái máy tuốt lúa, chụp ảnh kỷ niệm, ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên của các bạn đồng hành. Tuyên dương đại ca Hùng và Hiếu Phụng chân nhân đã mỗi người vác được một bao thóc nặng khoảng 50kg từ ruộng về đồn, đóng góp một phần công sức bé nhỏ của các công tử văn phòng cao ốc máy lạnh ở nơi sương gió biên thuỳ.
    Chính uỷ
    [​IMG]
    Một phút làm người Hà Nhì
    [​IMG]
    Quạt trấu
    [​IMG]
    Học bắn nỏ Kim Quy
    [​IMG]
    Mang lợn về đồn
    [​IMG]

    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 16/11/2006
  9. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...ảnh ọt đây, đi từ từ cho theo với...tới tận đồn rùi hả bà con... lẹ quá, Cào cào rượt theo hổng kịp nè...
    ...dừng chân bên đường, làm ly cafe bụi rồi zọt tiếp...
    [​IMG]
    ...chân dung vài thành viên trong đoàn....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em còn kể thiếu chú Tuấn batigol cũng vác 1 bao.
    Đính chính lại là bao thóc nặng 42kg thôi, chưa được 50. Cái giỏi là các bao không đo đếm mà nặng xấp xỉ nhau lúc mang lên cân. Anh không vác được đến tận nơi vì lúc lên dốc lạc vào trong bụi dã quỳ không tìm được đường ra. Cứ loay hoay mãi trong đó may có 1 cậu BP chạy ra đỡ hộ rồi dẫn đường và vác luôn bao thóc. Đến lúc tìm ra đường thì mình lại tranh vác bao thóc để giải quyết khâu oai. Nhưng đến cái hàng rào ngang đùi thì dek leo qua được vì nặng quá. 1 cậu khác chạy ra từ bàn cân nẫng luôn bao thóc. Thế là mất dịp oai. Bố khỉ.

Chia sẻ trang này