1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nhà Bốp hát thì em cũng trích một đoạn trong bài thơ "Chiều biên giới" của Lò Ngân Sủn tặng cả nhà
    Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào xanh hơn
    Như chồi non cỏ biếc
    Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta
    Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào cao hơn
    Như đầu sông đầu suối
    Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương
    Em ơi có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới
    [​IMG]
    ...
    Chiều biên giới em ơi
    Nhớ bao điều thân thương
    Đôi ta cùng chung chiến hào ,
    Tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với cả nhà vài tấm ảnh nào
    Dáng anh pờ rồ thế này các chú nhớ vốt cho anh tranh cử chức mod nhá
    [​IMG]
    Chính uỷ yêu động vật thế này là ăn điểm rồi đấy
    [​IMG]
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng dáng đẹp mà
    [​IMG]
    Tránh ra cho bà chụp nào,tối bà tha ko bóp mũi
    [​IMG]
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cào cào đâu rồi?? Ngủ thêm tí nữa vậy
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Lên đường nào anh em

    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 16/11/2006
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vậy chứ lúc chụp ấn vào chế độ hoa lá cành (gọi là chế độ macro phải không hỉ) rồi cứ zoom zoom có khi đến tận 48x để chụp, thì ko gọi là macro mà là close-up hả anh GL. Hoá ra nhiều đứa cũng ứ phải chiên ra nhỉ?
    Nhân tiện hỏi cái thẻ 1GB của bọn em có một số cái chỉ khôi phục được 1/2 or 1/3 ảnh, mà toàn vào những cái ảnh đường hiểm của em mới đau chứ, có thể khôi phục toàn bộ không GL?
    Do bác Hoàng có âm mưu lên Mod của OF nên em đành lobbly thay bác ở bên này, nếu có trúng cử nhớ đừng khoá nick Bob của anh em F19 nhá

    Đường lên đỉnh Ô lim pi A pa chải

    [quote - hoangbquang]
    Ảnh ọt tiếp nhé, nhưng chủ yếu vẫn là đường đi thôi..
    Đà giang
    [​IMG]
    Suối Nậm Ma
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Suối Păm Pươi, nơi các chú bé tắm chuồng - Eo ôi thích thế
    [​IMG]
    Suối Y Ma Hồ (theo biên phòng 405) hoặc dòng Mo Phí (theo lời dân bản địa cháu của anh Sừng Sừng Khai) - ngay sát xã Sín Thầu.
    [​IMG]
    Chờ xe ủi
    [​IMG]
    Series ảnh đường từ Sín Thầu vào A pa chải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 17/11/2006
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen mấy cái ảnh suối Mo Phí
    Đầu tiên chúng tôi cứ lao thẳng xuống chỗ này nhưng người dân quanh đấy nói nước ở đây sâu lắm không đi được. ( Bản quyền Quỳnh lão tiểu thư)
    [​IMG]
    Sau đó chúng tôi vòng ra đường này để đi
    [​IMG]
    Ngôi trường ở xã Sín Thầu
    [​IMG]
    Bây giờ là đoạn đường từ Sín Thầu vào Apachải
    Cào cào vất vả nhưng vẫn ngồi được
    [​IMG]
    Em cũng bon chen ngồi trên xe cái
    [​IMG]
    Xe mình yếu mình thì già nên mình dắt thôi
    [​IMG]
    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 17/11/2006
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình lên trang nhanh vì nhờ có bạn Bốp đấy, hé ! hé ! Bạn Bốp chạy từ từ thôi, để anh em theo với chứ....
    Muốn viết cảm nhận chuyến đi lắm, phải mỗi tội là sờ sẫm mãi vẫn không thấy cảm ********* xúc đâu, hôm về cứ gọi là tràn trề...ai mà "sờ sẫm" vào hôm đó thì nó "phọt" ra thôi rồi, đến hôm nay....Hic! Nó chạy con mẹ đâu mất rồi thì phải... Thôi thì post cái ảnh...
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trêu nhà Bốp tí cho vui thôi. Chứ đi sâu vào ntn là macro, ntn là close-up thì khá phức tạp. Bởi vì cả hai đều là chụp cận cảnh cả. Nhưng chụp macro nói nôm na thiên về chi tiết, chụp hoa thì cái nhụy hoa nó nổi bần bật đến mức cảm thấy rung rinh cơ.
    Bó tay rồi em. Một khi con bò đã thành xúc xích rồi thì ôi thôi, chết một đời bò. Lý do là thẻ đã bị can thiệp sâu rùi. Với lại cứu được thế là tốt lắm rồi.
    Tham quá thể!
  10. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    .... về đến đồn Leng Su Sìn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này