1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bac ơi, post lịch trình lên được không ạ ??? Em cực kỳ quan tâm tới chuyến đi này đấy ạ ............ đã đọc một mạch hai mấy trang của nhóm bác dugia đi năm ngoái .........
    Hix, em quan tâm nhiều tới chi phí ạ .......... Nghèo mà bác ........ Muốn cố em chỉ sợ quá cố thôi ạ .......... !
  2. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lần này anh HSG bỏ làm đi du lịch à? Sướng vật nhỉ? Tiếc là chả bám càng được. Đứng bên lề đường vẫy hoa cổ vũ đón đoàn trở về nhỉ?
  3. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đến sáng nay có 12 bạn tham gia , kiểu này chắc kiếm con 12 chổ chạy tung tăng vào Apachải thui, hôm qua nói chuyện với bác Diễn - Giám đốc Bưu điện Mường Nhé, bác ấy chỉ bảo tận tình và cứdặn đi dặn lại là lên phải gọi cho bác ấy.... người miền núi sao mà chân tình thế,
    Hic , bác ấy bảo đường giờ ngồi xe máy cả, chỉ còn tí ti đi bộ lên mốc thôi... trẻ con đi cũng được. Hic...nghe thấy hay hay...
  4. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đông quá ! Hic! Kéo đàn kéo lũ lên A pa chải .... đông thì vui rõ rồi, nhưng Biên phòng nó có cho không? Có thuận tiện không? Chưa đi chưa biết nhưng cứ thấy e ngại....
    Đấy là chưa kể mọi người háo hức quá nên đôi khi cứ nghĩ đi bộ miền núi "phình phường" thui... Chớ nhé! Đi bộ miền núi vượt dốc xuống dốc chân run lập cập đấy, vả lại đường vào A pa Chải không có quán xá để các bác ngơi dọc đường đâu.... Ăn uống là một vấn đề khá quan trọng đấy ạ.
    Nhìn chung, chuyến đi này hay song không nên cảm tính quá ...
    Chả hiểu sao tớ chỉ thích đi 1 mình

  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ há, pác hoàn bàn lùi nhá...
    cứ đi rùi sẽ đến mà pác, nghe nói ở dưới đó có cả tủ lạnh, laptop
    minh sẽ mang đầy đủ các đồ dự phòng theo, socola, ruốc, túi ngủ, đèn pin... chuẩn bị kỹ là đuợc.
    Pác đi một mình là bị hổ vồ, trên đó còn hổ mà, nó chỉ vồ những người đi 1 mình thôi
  6. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hé ! Hé ! Cái "thèng" WD này.... Chú cứ doạ anh! Anh là anh nói trước, chú phi được con "cào cào" của chú vào A pa Chải thì anh phi được con Jupiter của anh vào tới mốc
    Thui, nói phét tý...
  7. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nghe hấp quá, em muốn đăng ký 1 chân được không ạ?
    Không biết chi phí chuyến đi thế nào? Có nặng $ kô bác?
  9. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...các bác, post lịch trình lên cũng được, tuy nhiên đây là chuyến đi chẳng dễ dàng gì, mặc dù cực kỳ hấp dẫn... tớ chỉ sợ post lên, bà con ở Box này kéo nhau đi hết thì ai ở nhà post ảnh và viết bài nữa.... thui, ta lặng lẽ chút chút zậy... hic
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    á, thế không có lịch trình à, nếu có bản nào, nhớ gửi cho anh hoanbquan (hoangdồngdương) một bản nhé, không bác ý đi lại lạc đường
    bác hoàn nhở ?

Chia sẻ trang này