1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Con đường chạy ven suối, rừng dưới chân, trên đầu và xung quanh...
    [​IMG]
    Cối giã gạo mượn sức nước...
    [​IMG]
    Nghỉ chân, dừng xe để "tao nhã" tý... Cafe giữa rừng đấy...
    [​IMG]
    Tâm tình ....
    [​IMG]
    Chú em chạy cẩn thận chút nhé, chị sợ "lém"....
    [​IMG]
    Hò zô ta nào ! Kéo quần lên lội nước nào....(qua suối Nậm Ma)
    [​IMG]
    Phong cách tác nghiệp thật pờ ********* rồ ...
    [​IMG]
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Con đường tự nhiên dốc xuống, phô ra cả một khoảng trời mêng mông và núi đồi bát ngát phía xa... Chỗ nào là đồn Leng Su Sìn ấy nhỉ?
    [​IMG]
    Vượt suối "gì hả cô Hắc Mã?" ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú Bư cười tươi kinh lên được...
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ô! Cái cổng đồn Biên phòng Leng Su Sìn đây rồi....Có cái kẻng cũ zỉn ...
    [​IMG]
    Bình yên...
    [​IMG]
    Giữa rừng cực Tây, nơi xa xôi cách trở như vậy nhưng có một hồ sen thật tuyệt ... Buồn ở chỗ chúng tôi đến không đúng mùa sen nở..
    [​IMG]
    Hãy sống và làm việc như cây đời xanh tươi...
    [​IMG]
    Còn đây là tấm ảnh kỷ niệm dưới chân cái cổng Đồn BP, hình ảnh của cái cổng từng in sâu vào trong lòng 15 kẻ "lang thang" box DL..
    [​IMG]
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    tụt xuống tận trang 2 để em kéo nó lên cái nào.
    Hoa vẫn nở trên đường ta đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp tục APC ký sự bằng cái giọng kể lể rất đàn bà
    6.Từ Leng su sìn đi Sín Thầu............
    Một khó khăn đã xuất hiện khi 9 con chiến mã vào đến đồn BP: Hết xăng! Một số thành viên chủ quan khi đi qua Chung Chải đã ko lo nước uống cho ngựa vì tin rằng trong Sín Thầu chắc sẽ mua được xăng. Đại ca Hùng quyết định để lại 01 Future để nhờ chiến sỹ đồn 405 ra ngoài Đoàn Kết mang xăng về giúp, 10 lít hoặc là 20 lít thì càng tốt. Đảng viên Nhã được phân công lên con La già của Hiếu phụng chân nhân, con la vừa già vừa bị cưỡng bức đến giọt sức khoẻ cuối cùng nên cứ yếu đi từng giờ, dù trước khi được chất lên container đi Lào Cai, gia chủ đã cho nó đi nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn tính bằng 6 con số. Chuyện con La già sẽ còn dài, để sau hãy nói.
    Lại kể tiếp về cung đường từ Leng su sìn đến Sín Thầu. Vừa ra khỏi đồn vài cây số, một số chiến binh hiếu chiến lạc đường theo lối đi về phía Mường Tè. Xe của Batigol và hướng dẫn viên kiêm vệ sỹ đoàn Trang đến chậm nên ko kịp cản. Phải cho một chiến mã thần tốc đuổi theo để gọi đồng đội quay về. Trong lúc lố nhố đứng ở ngã 3 đường thì chúng tôi gặp 2 con xe máy đi từ đường Sín Thầu ra. Thật bất ngờ đó là đoàn trưởng Đô cùng hai đoàn phó Sơn và Thanh mới đi công tác bên Tàu về. Chúng tôi đã dự kiến sẽ gặp các anh trên trạm APC và khả năng các anh sẽ đi cùng chúng tôi lên cột mốc. Đồn trưởng Đô trông rất phong độ và chững chạc, anh hơi ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy đội hình phức tạp và rực rỡ sắc màu của chúng tôi. Sau khi kiểm tra giấy phép do đồn phó của mình ký, hỏi thăm về chương trình của chúng tôi, nhắc lại về anh Dương (Du gia) trong chuyến đi năm trước, anh chia tay để chúng tôi lên đường, ko quên nhắc mọi người cẩn thẩn khi qua 4 khe suối trên đường từ Sín Thầu vào APC, cũng ko quên chúc chúng tôi mã đáo thành công, hẹn ngày về uống rượu mừng với chiến sỹ biên phòng.
    18 cây số từ Leng su sìn vào Sín Thầu lầy lội đất. Xe bắt đầu cạn xăng. Suối Y Ma Hồ (dòng Mo Phí) sừng sững nằm chắn ngang đường vào xã Sín Thầu, đá cuội to như con bò mộng, mà cây cầu của dự án 135 (????) vẫn còn treo lơ lửng ở đâu đó. Chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để đưa cả 8 con xe qua suối, từng xe từng xe một. Trẻ con tan học dàn hàng ngang trên núi cao ngắm nghía chỉ trỏ con cao cào, con La già và các con xe khác. Có lẽ chưa bao giờ chúng nhìn thấy nhiều xe máy và nhiều người lạ vào đến miền đất này đến thế. Tự dưng cả xã cứ xôn xao náo nức hẳn lên.
    Thất vọng tràn ngập khuôn mặt các tài xế khi biết tin Sín Thầu không có một giọt xăng. Khi nào dòng Mo Phí cạn thì đồn 405 hết rượu, cơ mà dòng Mo phí có cạn hay đầy thì xăng ở Sín Thầu cũng không có mà mua. Chúng tôi nhờ A Thành - một cán bộ xã mua giúp cho đoàn một cơ số xăng vì khả năng quay ra của chúng tôi đang tiến tới số 8 nằm nghiêng. Rồi tất cả quyết định lại lên đường, còn xăng là còn chiến, đi tiếp 4km từ Sín Thầu vào A pa chải, nơi đó có chủ tịch xã Sừng Sừng Khai có lẽ đã đợi từ rất lâu rồi.
  6. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Hôm offline ai giữ của tớ cái địa chỉ của anh Hán đồn BP 411 ấy nhỉ? Hôm này đoàn mình gửi ít quà là sách báo lên trên đó cũng nên sẻ cho anh em đồn 411 một chút.
    @Greenline: chú ở HP chú rình hộ anh cái lịch tàu ra BLV cái nhé.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bác máu ra thăm Đuôi Rồng Trắng cơ àh. Bái phục. Tiếc quá bác không nói sớm, hôm trước em tình cờ nhậu nhẹt gặp 1 đám quen biết cũ. Tán láo 1 lúc hóa ra toàn cán bộ ở bển mới về. Nghe nhiều chuyện vui phết. Nhưng quăng mất số ĐT của bọn chúng. Ặc!
    Nói vậy thôi, không vấn đề gì. Bác định thời gian nào? Hay là ngay lập tức?
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 18/11/2006
  8. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ là anh đi rồi cùng 1 đoàn khác (đi nhờ) nhưng không bố trí được thời gian nên thôi. Cứ nói trước thế đã để còn bàn với một số ae khác xem có đi cùng nhau được không? À tuần sau có khả năng anh xuống HP. Chú cho anh cái đt để buổi trưa đi làm tí bia với mực.
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh gia đình chú Sừng Sừng Khai
    [​IMG]
    Chủ tịch xã Sừng Sừng Khai
    [​IMG]
    Canu (Kanu) - Con dâu chú SSK (bản quyền Bư)
    [​IMG]
    Trưa hôm đấy chúng tôi ăn cơm ở nhà chú SSK. Bữa nào cũng là bữa ngon nhất trong cả chuyến đi . He he
    [​IMG]
    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 18/11/2006
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Gửi vài tấm trước khi về nhà nghỉ weekend
    Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ...
    Bản quyền gồm Nhím, Virgo, Hắc Bách Hoa
    Duyên dáng việt nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngã ba nơi gặp đồn trưởng Đô đi ctác bên TQ về, rẽ trái là đường đi Sín Thầu
    [​IMG]
    Rẽ phải là đường đi Mường Tè, chưa thông đường nên ai có ý định chinh phục Tà Tổng kiểu Ký sự đồng rừng thì cơ hội vẫn còn.
    [​IMG]
    Thêm vài tấm đưòng từ LSS đi Sín Thầu
    Ngầm nè
    [​IMG]
    Hai trong 4 khe nước từ Sín Thầu vào APC
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này