1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    he ! he ! Cái nhà chú "Uyn đi sờ mi le" mới cả thầy Chít Tô chả hiều giề ...Gấu là tên, còn "Gâu Gâu" là loài... Con Chó tên là Gấu .. một huyền thoại ở A Pa Chải đấy mà .
    Thách nhà Chú "Uyn đi sờ mai le" sờ được vào đầu nó đấy
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    A ha ! Nhà Bốp ! Khao đi nhá, tớ có phần chắc chắn rồi đấy, cấm cãi nghe chửa... Gớm! lĩnh được chắc phai khơ khớ đấy nhỉ ? Cả nhà được phen ''bý tỷ" chứ chả chơi
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Dòng suối trong xanh in hình núi nằm sau KS Lan Anh 2
    [​IMG]
    Cây cổ thụ bên bờ suối
    [​IMG]
    Anh em sau khi tập kết tại KS Lan Anh 2, chup ảnh lia lịa bụi hoa Ti gôn, rồi vào quay vào chủ đề chính là măm măm.
    Măm măm xong là thư giãn ... chén trà.
    2h15 trưa, tiếp tục lên đường, chạy theo QL 12, dọc theo con suối Nậm Na tới Lai Châu
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà biết mỗi mình em chẳng biết gì hehehe
    @Chitto và WS: Con Gấu này nguyên là biên chế của trạm APC khoảng hơn 10 năm nay rồi, bản thân nhiều lính đến lại đi nhưng Gấu ta vẫn ở lại. Theo nhận xét của chiến sỹ ta thì Gấu thuộc loại "vui đâu chầu đấy", thấy chiến sỹ ta ba lô trên vai là nó đã lon ton ra cổng trước rồi. Hôm đoàn A69 đi lên mốc nó cũng bắng nhắng chạy trước dẫn đường, hôm về mải vui trên bản Tá miếu, nó ko về cùng nhưng do các anh có kế hoạch xuống 405 để học nghị quyết nên nghe đồn phải xích nó lại ở APC ko nó vui tính xuống tận Hà nội uống rượu với anh em thì cứ gọi là vui nhở?
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ặc, nhìn qua em cứ tưởng là em gấu con, khiếp nhở,
    @hoanbquan : em chả thích chó nên cũng không có ý định sờ đầu nó, hé hé, chỉ có bác chính uỷ là yêu quí động vật thôi. Có huyền thoại gì kể em nghe đê.
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    kekeke. Chúc mừng nhà Bốp nhá
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Cây cầu treo Hàng Tôm, nối liền Lai Châu với Điên Biên
    [​IMG]
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dòng sông Nậm Na
  9. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Gì thế hả anh Hoàn ơi, chị bốp ơi , nghe đã thấy tò mò rồi
  10. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không gửi ảnh nữa à?
    Chú Gấu đấy dân ở khắp vùng biên đều biết vì nó lang thang khắp nơi và đã đến nhiều cột mốc. Riêng mốc 0 nó leo lên 3 lần rồi thì phải. Cả đoàn ai cũng quý vì nó hiền lành và rất khôn. Năm nay nó 14 tuổi, là thành viên kỳ cựu của đồn Leng Su Sìn. Nhiều cậu lính BP mới toe khéo đi tuần phải có nó dẫn đường ấy chứ. Nhớ lúc leo lên mốc 0, nó chạy lăng xăng đằng trước, đằng sau hoặc lẩn đâu mất. Một lúc sau đang mệt đứt hơi lại thấy cậu chui trong bụi ra. Mình ngồi thở nó cũng ngồi cạnh. Được 1 lát đi cùng nhau lại biến mất. Dốc ngược như thế vẫn đi dẫn đầu đoàn, mà nó thì khá béo.

Chia sẻ trang này