1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu xuống núi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh thung lũng Tá Miếu...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía núi giáp Lào... Sườn bên kia là của nước bạn..
    [​IMG]
    Cột mốc số 1 là cái đỉnh trắng nhỏ tý (Ảnh zoom)
    [​IMG]
    Thung lũng Tá Miếu quá đẹp trong buổi chiều nắng vàng hiếm hoi...
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em xin phép mượn bên nhóm mình ít ảnh để cop sang kia tiếp lửa cho nhóm đi sau nhé. Cám ơn mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm và ảnh, nó giúp đỡ rất nhiều cho nhóm sau. Ảnh mọi người đẹp lắm
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cũng đú theo bác hoangbquang, dưng mờ công ty em ứ có Photoshop nên nó cứ xấu xấu. Ảnh tư liệu thôi nhá, không háo danh được. Ke ke
    Trên đường từ APC ra bác chính uỷ đã đoàn tụ với con la già yêu quí.
    [​IMG]
    Quay về đồn biên phòng, chụp ảnh kỷ niệm với anh Đô - đồn trưởng và anh Trang - thành viên thứ 16 của đoàn
    [​IMG]
    Sau khi ăn cơm trưa ở đồn biên phòng, tầm 3h30 đoàn chúng tôi lên đường trở về. Vừa qua con suối thì xe bác chính uỷ lại gặp sự cố
    [​IMG]
    Trong lúc chờ sửa xe bác chính uỷ
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên đèo
    [​IMG]
    Các đại ca cứ đợi đấy, từng con xe một sẽ được đưa lên bàn mổt. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi may mắn vẫn còn gặp cảnh gặt lúa và tuốt lúa cuối mùa Lúa chín Tây Bắc. Không biết các bạn còn nhớ không nhỉ?
    [​IMG]
    Cảnh lúa về nhà, rừng xơ xác...
    [​IMG]
    Cung đường đau khổ
    [​IMG]
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ngày trở lại A Pa Chải sắp tới ... Thấy vui, nhưng hơi ngài ngại...Hi ! Hi .... Lên A Pa Chải những ngày này chắc phải uống rượu no ... Cứ nghĩ đến cái vụ "xúc miệng" buổi sáng 10 ly - Ăn cơm trưa 20 ly - Ăn tối 30 ly mà "rợn" hết cả tóc gáy. Đã thế lại còn : Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước - Đi bằng hai chân chứ đâu có ai đi một chân - Cù ly cù la....
    - Mùa đông rét quá chứ được tắm ở suối Mo Phí một lần kể ra cũng thú... Nước cứ gọi là trong văn vắt....
    Chuẩn bị lên đường thôi HSG !!!
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
  8. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    .... sắp đi lại APC rùi, thôi cho luô mấy ảnh cuối lên nghen, toàn hàng độc không à...
    ... " làm sao đưa xe tăng vào Lengsusin nhỉ..."
    [​IMG]
    ... em và tăng...
    [​IMG]
    ....cánh đồng hoa cải trên đường về...
    [​IMG]
    ... ngắm nhìn các cô gái Thái tắm bên dòng suối ven đường...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo anh HSG. Tôi có một cái théc méc là tại sao anh không Zoom thêm tý nữa nhỉ. Các cô người Thái tắm suối "thơ mộng" và "trần tục" thế kia.... Lãng ********* mạn thế kia mà cái ông kính cứ "xa xăm" thế...
    Tôi đồ rằng anh vẫn còn giấu. Có cái nào gần gần chút thì anh post lên nhé... Để tôi mà post là anh lại "thẹn"
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ...... Và cũng rất tình hình rằng chiếc xe tăng mà anh "Chơ Phu" của chúng ta định mang vào LengSuSin hiện nay không thể đi được. Có lẽ phải cẩu nó vào. Hoặc nữa là thuê chiếc Huyndai 2,5 tấn mà chở nó vào thôi.
    Cũng do đọc hồ sơ kỹ thuật mà tôi được biết rằng chiếc xe tăng này còn thiếu cái bệ gỗ làm bằng gỗ quý (được tặng bởi các anh ở đồn 405) . Không rõ giờ các anh ấy còn cái bệ nào nữa không ?!!!

Chia sẻ trang này