1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Lôi topic này lên để chờ đoàn quân mang sách trở lại APC trở về. Đến giờ này bấm ĐT gọi thì cả 4 số vẫn ngoài vùng phủ sóng, không biết giờ này các bạn đã ra đến đâu rùi nhỉ?Nhớ mọi người quá, nhớ núi, nhớ rừng, nhớ những con người mới chỉ gặp một lần mà như đã thân quen từ lâu lắm, nhớ hình ảnh người mẹ hà nhì thổi lửa đun nước cho mình tắm mà chốc chốc lại quay sang hỏi mình có mệt lắm không? nhớ em gái Gió Pa và Kanu, nhớ giọng nói bập bẹ tiếng kinh chưa sõi của Gió Pa.Chiếc vòng tay - món quà em tặng mình đã không giữ được trên đường đi nhưng những kỷ niệm về em, tình cảm mọi người dành cho mình sẽ không bao giờ mình quên, nhất định mình sẽ quay trở lại. Ước gì giờ này mình được đón tết cùng mọi người nhỉ.
    Năm cũ đã qua, 1 năm mới lại bắt đầu chúc cả nhà mình 1 năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
    Happy New Year 2007 Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước....cù ly cù la
  2. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    12h trưa nay nhóm otô đã ra đến Mường Chà, nghe giọng bác Hoàng vô cùng phấn khởi, lại còn bảo nhiều chuyện vui cực kỳ làm những đứa ở nhà như em ghen tỵ quá
    Sắp được gặp lại mọi người rồi, tha hồ nghe kể chuyện về APC nhỉ...
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn chuyện đi A Pa Chải lần thứ 2
    Chuyện đầu tiên muốn kể là chuyện cái xe Fod Ranger của Bác Hoàng Nhi bên Otofun ...
    Khi bắt đầu ý tưởng xây dựng Thư viện cho Sín Thầu, việc quan trọng nhất là phương tiện chuyên chở sách lên đó. Vấn đề này được các thành viên rất quan tâm... Black Horse, Zuzy thì bàn thuê xe, tôi thì tính phương án mang xe tải 1,25 ton. Nhưng phương án đặc biệt là Red Rose. Cô nhận sẽ mượn giúp một chiếc Fod Ranger 4X4.
    Thế nhưng, gần đến ngày đi, chiếc xe Fod mà Red Rose định mượn giúp bị tai nạn..... bản thân cô cũng không thể tham gia chuyến đi A Pa Chải lần 2 này vì bị bệh đột xuất, mặc dù "tiếng gọi nơi hoang dã" vẫn thổn thức trong trái tim hàng đêm...
    Bí quá, trong một cuộc điện thoại, tôi nhờ bác hoankiem nhà mình liên hệ giúp xem có kiếm ở đâu được một chiếc xe bán tải khả dĩ có thể chinh chiến được con đường Cực Tây gian nan vất vả, rất may là bác Hoàng Nhi bên otofun đi Lào nên để con xe yêu quý của mình ở nhà. Thế là hỏi. Thật không ngờ bác ấy lại đồng ý cái rụp..... Xe để ở Gara của Black Lack, tôi để lại con Escape của mình phòng khi bác ấy cần còn có xe để đi.....
    Đêm 28/12. Gọi điện cho BackLack liên hệ lấy xe. Hẹn 15 h chiều 29/12. OK. Yên tâm đi ngủ và chờ giờ G để lên đường.
    Chiều 29/12. Xuống Gara của BL. Không may là chú này nghe nhầm, Fod Ranger lại tưởng là Land Rover nên cho ẻm Fod đi đâu đó, chú lái xe thì "chắc lâu lắm mới có xe để chạy " nên đi mát xì mum, báo hại BL và tôi "cuống cả kê".....
    Chiều hôm trước, nhóm Windy - Lan tiểu muội, Nam công tử và Quyên sinh cô nương đã lên đường trước bằng tàu hoả, chạy cung Lào Cai - Ô Quy Hồ - Lai Châu - Mường Chà. A lô thế nào lại gặp cả Thím Vìu và Đ/c Body đang "tuần trăng gió" ở Tây Bắc... Cả bọn hẹn nhau 8h sáng ngày 30/12 sẽ ăn sáng ở Mường Chà. Ui zời ! Cái hẹn này sao "yêu" thế không biết !!! Bởi hẹn hò thế, nên tôi tính rằng muộn nhất chúng tôi lên đường tầm 20h thì mới có thể "ăn sáng lúc 8h ở Mường Chà" như đã tính trước... Vậy mà đến giờ đã là 20h, vẫn không thấy xe đâu...
    Chạy tới chạy lui chờ xe Fod Ranger của Black Lack mang đến ... Gọi điện khoảng 5 lần vẫn bảo sắp về.... Nhà Bốp, Quỳnh Anh, Nhím, Xuân, Yeumaudo và chú "chậm dần đều" Dudi đi tiễn đoàn ngồi tán chuyện mãi dưới sảnh nhà VIMECO trong cái gió lạnh và cơn đói âm ỉ trong bụng.....
    Cuối cùng, 21h xe mới đến....thở phào nhẹ nhõm ! Mất khoảng 45'' sắp xếp sách và đồ đạc, 22h kém 10 tối 29/12 nhóm chúng tôi lên đường với sự lưu luyến đưa tiễn của các bạn thành viên nhóm làm chương trình góp sách này....
    Thành viên trên chiếc xe gồm Tôi, Zuzy, Mocau, và đ/c Bình phóng viên báo Tuổi Trẻ xin tham gia đoàn lên công tác trên A Pa Chải. Thành viên đi xe máy chờ đoàn đi ô tô lên có 6 người nữa (WD, LE, Body, Puss, poshboy, Lan tiểu thư) ....
    Nghe giang hồ đồn đại rằng, còn có cả một Đại Lão Gia giang hồ hiểm ác chở một thiếu phụ sồn sồn cũng là phóng viên báo TT cũng trên đường A Pa Chải thẳng tiến, rồi lại một nhóm 5 "măng sắp trở thành tre" cũng đang "hung hăng" lên Cực Tây ăn tết Tây ... Rồi lại nghe Kiến Trúc Sư trẻ Chiến Luoooon chở theo cô vợ trẻ Trang tiểu thơ cưỡi con cào cào Ba Ga 4 thì to vật, cao vãi lúa đang chuẩn bị A Pa Chải thẳng tiến...
    Thôi xong! Phen này giang hồ hiểm ác đại nhạc hội tại A Pa Chải đây.......... Nghĩ thế nên khi đã yên vị trên ghế, xoay cái vô lăng xe mà lòng rộn ràng... vui phất phới mà không hề nghĩ rằng chuyến đi lần này thử thách không kém phần ly kì và thi vị lãng ********* mạn hơn lần trước rất nhiều......
    ...................
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đồn biên phòng 405 - Leng Su Sìn
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ...... Chiếc Ford Ranger chở theo gần 3000 đầu sách và tạp chí cùng một số quà gồm Đàn ghi ta, văn phòng phẩm, Lịch 2007... Độ nặng khoảng 700 kg hàng hoá cộng thêm 4 người. Máy xe nổ êm, xe tốt, phải mỗi tội đèn pha xe hơi tối... . Cũng vẫn yên tâm lên đường.....
    Mới đầu, lái chiếc xe này cũng hơi gượng, bởi mấy năm nay tôi đã quá quen với xe số tự động. Mang theo vô số đĩa nhạc nhưng bật mãi mà không thấy máy hát, mải lần dò tìm cách nên ngay đoạn ngã 4 đường Láng Hoà Lạc với đường 22 rẽ về Phùng... đang chạy thẳng, bất ngờ tôi phát hiện trong màn sương mờ mờ có cái bục xi măng to, xe đang chạy 65km/h và cái bục đã ở ngay đầu xe.... Tôi chỉ kịp đánh tay lái và chiếc xe chao đi, lạng đi và lao sượt qua cái bục xi măng.... Cả xe thở phào.....Hú vía ! Tý nữa toi.....
    ....Qua Hoà Bình, nghỉ lại ăn đêm một chút. Lên tới Dốc Cun và đèo Thung Khe, đèo Tòng Đậu đầy sương mù ... Đèn xe yếu quá, tôi không dám chạy nhanh. Khoảng 1h30'' sáng chúng tôi lên tới Mộc Châu. Con đường vẫn mờ mịt sương mù và lạnh lẽo... Khi đã vượt qua Mộc Châu thì hết sương mù, xe chạy tốc độ cao để kịp thời gian họp quân tại Mường Chà.
    Tôi lái xe chạy suốt đêm, khoảng 2h sáng, đ/c Bình và mocau bắt đầu có hiện tượng say xe.... Qua Thuận Châu, xe lên đèo Pha Đin với gập gềnh ổ trâu, ổ gà, đường bụi mù, rất khó định hướng bởi những bãi đất ngổn ngang......Khó nhọc số 2 số 3, rồi lại số 1 để bò lên dốc. Lên tới đỉnh đèo Pha Đin lại có sương mù... Thế nhưng rốt cục qua đèo mà không xảy ra trục trặc nhỏ nào.
    5h sáng chúng tôi tới Tuần Giáo. Tôi buồn ngủ rũ mắt. Đổi lái cho HSG ngay chân đèo.... Đường 279 quá xấu do đất đá sạt lở và sửa chữa nâng cấp nên chiếc xe vật vã gập gềnh suốt quãng đường gần 80 km sang tới Điện Biên. Lần đầu tiên đi với HSG bằng xe ô tô nhưng rất may là chú này lái xe khá tốt nên tôi yên tâm rất nhiều! ....
    Bừng mắt tỉnh dậy khi nghe thấy HSG gọi, Mường Chà đang ở trước mặt. Nhìn đồng hồ đã là 9h sáng 30/12. Tôi bấm máy gọi WD và LE.... Nhóm các đ/c này đang tao nhã cafe, nghe nhạc ở chân dốc Mường Chà chờ hội ngộ .....
    .................................
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, kể nhanh lên coi, nhát một nhát một đến đốt VIMECO bi giờ
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ờ, em vào điểm danh cái nào.
    Hôm qua đoàn xe máy về đến HN lúc 9h bạn Poshboy cầm đầu, chạy đêm như thằng điên, em mấy lần suýt tè ra quần vì tưởng bạn ấy fang chết thằng ô tô ngược chiều.
    Nói chung, chuyến đi thành công tốt đẹp, nhân đây xin gửi lời cảm ơn tới những bạn đã đồng hành cùng em, các bạn đóng góp ủng hộ cho thư viện Sín Thầu, anh Hùng sai gòn (Zuji) và anh Hoanbquan cùng nhau thồ sách lên.
    Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới anh Hoanbquang, đã rất vât vả cho chuyến đi, lái xe không kể ngày đêm, trèo đèo lội suối, đường trơn, nhiều lúc xe quay ngay, hoặc phải dùng xẻng để dọn đường, có lúc phải nhờ xe tải quân sự để kéo, hoăc nhờ bộ đội đẩy xe, rượu lại không biết uống, túm lại, anh Hoàn rất nhiệt tình và hết sức cố gắng.
    Hí hí, lên Apachai sướng thật.
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hé ! Hé ! Bạn Windy cho tớ lên mây xanh quả này ..... Nếu chỉ có mình tớ thì có mà ... May là có Hùng SG (Zuji) "hộ tống" và sát cánh bên tớ những lúc ấy. Cám ơn chú Sài Gềnh nhiều nhiều nhá! Cãi nhau đấy nhưng xong rồi là lại yêu lắm cơ
    Đêm ở Chà Cang, xe nổ lốp nằm giữa đèo, sợ ma thấy mồ.... Sáng hôm sau nhìn thấy Windy, Chiến luoon, Bình nhà báo, Nam, Body, Hùng SG lượn xe lên... mừng vãi...
    Cô LE, cafe Tuần Giáo ngon không? Trăng sáng, đèn màu hồng, cafe thơm lựng và chí choé tiếng cười... Vui nhỉ
    Tớ về, do mệt mỏi quá với lại rượu A Pa Chải vẫn còn ngất ngây nên hai lần ngủ gật suýt đâm cha nó vào cột cây số và đầu thằng xe 4 chân ở Yên Châu... Khiếp đảm !!!
    Chuẩn bị offline nhá cả nhà ?!!!
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ....... Có lẽ lịch sử các chuyến đi của tôi chưa chuyến nào mà tôi phải gồng mình lái xe trong cái sự buồn ngủ đến phát khiếp như chuyến này. Trước đó mấy hôm, đã buồn ngủ sẵn do ở nhà online đêm nhiều, hôm đi A Pa Chải lại chạy suốt đêm để bảo đảm lịch trình. Hôm sau có được ngủ đâu vì đường vào Mường Nhé xấu quá, xóc lộn cả ruột nói gì đến ngủ.... Chịu cái ông Hùng SG. Xóc như thế mà nó cứ ngáy đều.....
    Sáng 30/12. Ăn sáng ở cái quán đầu cầu ngã ba Mường Chà. 9h30'' gặp nhóm xe máy do WD - LE cầm đầu tại chân dốc Mường Chà vào Chà Cang. Cả hội gặp nhau "mừng mừng tủi tủi" bắt tay rối rít.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... Ngồi uống Cafe 15'', cả bọn hẹn nhau ăn trưa ở Chà Cang. Đoạn đường từ Mường Chà vào tới Si Pa Phìn dài gần 60 km đã được trải nhựa phần lớn, chỉ còn khoảng 4 km chỗ Sư đoàn 379 là còn ổ gà ổ trâu, đá hộc tứ tung như ngày nhóm A69 đi. Bắt đầu từ dốc Si Pa Phìn vào đến Chà Cang vẫn bụi mù và lổn nhổn đá y cũ.... Xe Ford Ranger chạy trước, nhóm xe máy đi sau, vừa đi vừa chụp ảnh tao nhã ....
    13h20'', Xe dừng trước cửa quán cơm ngày nhóm A69 đi APC ăn tối và ngủ đêm tại đó.... 14h20'' lên đường. Ngừng lại ở đoạn cầu, chỗ Chú Hiếu ngủ đêm để trao quà của chú Hiếu gửi cho trạm Biên phòng. Nhóm xe ô tô gặp lại nhóm xe máy ở đây nhưng đến Mường Nhé thì nhóm xe máy không thấy đâu nữa... Trời thì chiều tối nhanh quá, tôi và HSG quyết định chạy vào tới ngã ba Suối Nậm Ma dừng lại chờ .....
    Mường Nhé đã trở thành huyện lỵ cách đó gần tháng. TT huyện giờ đã phủ sóng di động, thấy cánh trai tráng, công nhân làm đường rút mobile ra cực sành điệu, bấm tí toách, alô ầm cả lên... Lại nghe cười hô hố vì ngó xem phim *** cài trong máy... Văn minh đã tới và tệ nạn cũng đã bắt đầu.....
    Tối mịt, chúng tôi tới ngã ba suối Nậm Ma. Bản Đoàn Kết giờ chỉ còn bụi... Mấy cái hủm lầy đã được san bằng, đường mở to hơn, cái quãng đường vào đầu bản bị hủm xuống do nước cuốn cũng được xây cống và phủ đất lên, xe qua dễ dàng.... Ngã ba suối Nậm Ma được ủi rộng ra, nhưng vẫn khó nhận biết con đường rẽ đi A Pa Chải nếu đi lần đầu, và cũng từ ngã ba này, chú Chiến luoon cùng Trang tiểu thơ đã đi lạc, phi con Ba Ga 4 thì to vật vã vào tới tận Nậm Sin mới hỏi được đường quay ngược trở ra trong đêm tối mịt mùng ....
    Chờ mất gần 30'' vẫn không thấy nhóm xe máy, HSG, mocau và Bình nhà báo xuống suối chơi còn mỗi tôi ngồi chờ... Thấy lâu quá, tôi xuống vần mấy cục đá và vẽ ra trên mặt đường một mũi tên cùng hàng chữ : Lối đi A PA Chải để làm dấu, nhưng thấy vẫn không yên tâm... Trời càng tối hơn mà 3 người kia thấy lâu đã quay lên, cả bọn quyết định quay lại quán gần đó ăn tạm gì đó cho đỡ đói và xem bóng đá Việt Nam - Thái Lan chung kết Kingcup.......
    Hết hiệp 1, được gần nửa hiệp 2, ánh đèn xe cào cào rọi thẳng vào quán. Mừng quá, thì ra nhóm xe máy phải dừng lại giữa đường do nổ lốp.... Cả bọn tiếp tục lên đường vượt suối Nậm Ma trong ánh đêm mịt mùng của núi rừng Cực Tây....
    ......................
  10. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nếu không biết bác Hoàng trước thì đọc bài cứ ngỡ bác tuổi xì-tin. Viết hay quá cơ, sinh động y như truyền hình trực tiếp vậy. Bác "độc cô cầu bại" đi (thêm chút "thần điêu đại hiệp" cho nó máu), khi nào viết xong em sẽ làm một liveshow những thăng trầm của con xe - bạn đồng hành của chúng ta. Sau khi hết sử dụng, nó xứng đáng được triển lãm trong bảo tàng.
    Mà quả tay lái lụa lúc mới lên đường của bác em hơi bị hâm mộ đấy. Cũng ngồi ở ghế trước, chỉ thấy bác vèo một cái, chưa kịp định thần, hoá ra bác tránh cái bục bùng binh.
    Nhận được lệnh "không được ngủ", nên em đã đồng hành cùng bác Hoàng và phát hiện ra khá nhiều điều (đầy chất nghệ, hihi)trong khi hai bác ở ghế sau cứ gật gù lắc lư ngủ. Tới 3 rưỡi sáng, em xin phép bác Hoàng chợp mắt cái, đành lòng để bác độc hành trên con đường quanh co khúc khủyu. Đó cũng là lúc em bắt đầu ngất ngư, ọ ẹ trong giờ phút ấy, điều cuối cùng em nhớ là bác Hoàng đi vào con đường nào đó thật lầy lội, máy xúc không ngừng làm việc trong đêm sâu. Đến lúc không thế đi tiếp, bác Hoàng và bác zuji (lúc này chắc đã tỉnh) quyết định quay đầu xe vì... nhầm đường.Hehe
    Từ lúc này, em say sưa vật vã tới lúc xe cán đích. Hic hic
    P/S: Lúc nào off cho e "tố xà" với nhá.

Chia sẻ trang này