1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    anh Hoàng dân tộc choang viết nhí nhảnh thế em thích. Cám ơn 2 bác lần nữa nhỉ, hai bác vất vả anh em cũng thương. Chúc các bác một năm mới đi nhiều và làm được nhiều việc có ý nghĩa nữa.
    Hé hé... vui nhờ yêu nhờ
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cho em spam cái: Tình quá chứ lị, thế đã hôn nhau chưa bac hoàn ?
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng đi nhóm nào là trưởng đoàn nhóm đấy. Ấn tượng của em với bác Hoàng cũng như chị Mocau vậy
    Tặng bác Hoàng bức ảnh 1 mình giữa các anh Đồn Leng Su Sìn
    [​IMG]
  4. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần lái xe không ngủ không nghỉ của bác Hoàng. Yêu thế!
    Đoạn đường từ Mường Nhé đến ngã 3 suối Nậm Ma dưới ánh chiều muộn nhập nhoạng, đường bùn đất lầy lội khiến xe Body dính chưởng lún rõ sâu làm anh em fải bỏ giầy bỏ tất xắn tay áo xông vào đẩy. Đi được một lúc thì đến lượt xe Poshboy bị thủng lốp sau.
    Trời tối quá rồi. Cả đoàn dừng lại, anh em hì hà hì hục vá săm còn chị em đun càphê. Mỗi đứa làm 1 hớp Gin cho ấm người, ai đói thì cứ xúc xích với sữa mà chiến.
    Vừa đợi vá xe dưới ánh đèn pin chập choạng vừa nghe Rốc từ bộ loa xinh xinh của bé Mi cong. Yêu cực những giây phút ấy!!!
    (by puss)
  5. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhị! Chả ai nói rì cả!
    Tự dưng em lại thèm quả Chua Chát (hay còn gọi là quả Khổ trước Sướng sau) . Lần đầu tiên biết đến quả này là vào buổi sáng trên đường từ Tả Kho Khừ đến Tá Miếu, trong lúc chờ xe tải đằng trước chất đầy gỗ thì các đồng chí trong đoàn mình chuyền tay nhau vài qủa be bé xanh xanh. Nhấm nháp thấy chua chua chát chát, 1 lúc sau lại ngòn ngọt.
    Vui nữa là trên đường về Chà Cang, 3 bạn LinhEvil, Body và Posh đã hạ gục được 2 cây chua chát, nghe phong phanh là nghiệm thu được 2 cân
    [​IMG]
    Rồi hai đoàn xe máy ô tô hội tụ dọc đường nấu mỳ ăn cho đỡ đói trước khi bữa tối chính thức diễn ra vào lúc 11 h đêm ở Chà Cang. K hiểu sao bữa tối đó rất ngon!
    Quả chua chát chấm với muối ớt hòa hợp một cách khó hiểu. Ngon kinh khủng. Ớt Lai Châu cay ơi là cay, ăn nắm chua chát rồi tu nửa chai Lavie, vị chua cay mặn ngọt cứ cháy rừng rực trong cổ họng. Chẹp!
    Alố, có ai còn quả Chua Chát không?
    (by puss)
    Được poshboy sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 07/01/2007
  6. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đến quả chua chát lại nhớ, hic hic, thèm thế, hôm đi mà ko có quả đó, chắc ngồi thở mất mấy lần nữa, có khi lại lên mốc sau anh Zuji cũng nên, he he. Đội đó vẫn còn quả chua chát thì cho xin mấy quả ăn cho đỡ nhớ nhé
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ, lại một chú nữa nghiện ngập đây,
    bận quá không làm phóng sự ảnh được, các pác chờ tí nhé
  8. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Lan man tiếp chuyện...
    Lại nói sau bữa tối muộn rất ngon ở Chà Cang, hai đoàn xe máy ô tô bịn rịn chia tay chia chân lên đường. Đoàn xe máy ngủ lại Chà Cang với giá 10K/người (về sau mặc cả còn rẻ hơn nữa ). Còn em Ford Ranger rời Chà Cang vượt đèo giữa đêm tối. Đi được khoảng 1km bỗng tay lái loạng choạng, bác hoangbiquang và zuji xuống soi đèn pin. Kết luận nhanh chóng được đưa ra: lốp trước bị xuống hơi, không thể sửa ngay trong đêm được. Thế là đêm đó đoàn ô tô bị chia nhỏ 1 nửa vừa ngủ vừa sợ ma trên đèo , nửa còn lại quốc bộ về Chà Cang ngủ tập thể với đoàn xe máy!
    Sáng hôm sau các đồng chí nam trong đoàn phi vùn vụt lên đèo, cùng chung tay góp sức thay lốp mới . (Lúc sửa xe có rất nhiều chuyện buồn cười vd như tránh xa sợ kích nổ, e hèm nêu ở đây e k tiện )
    Lốp ngon, cả đoàn chia tay ở Chà Cang hẹn ăn trưa ở Mường Lay.
    Sau bữa trưa ngon lành ở Mường Lay, vội chụp ảnh kỷ niệm ở chân cầu Mường Lay rồi bịn rịn bắt tay nắm chân để đoàn ô tô phi lên đường trước.
    Mệt quá, em Ranger nghỉ lại ở Điện Biên một chút rồi chiều tối lúc còn khoảng 42 km nữa là đến Tuần Giáo, bỗng nhận được tin nhắn của bé Mi Cong hỷ hả khoe là đoàn xe máy đang ăn tối ở Tuần Giáo. Ơ! hay nhỉ! vui nhỉ, kiểu này lại phải gặp nhau rồi! Nhóm ô tô ăn tối ở Mường Ảng rồi phóng vụt đến Tuần Giáo nơi nhóm xe máy đang chờ đợi.
    11h đêm 2 đoàn join nhau ở quán càphê Trung Nguyên hồng hồng ở Tuần Giáo. Cảm giác rất là xung xướng xao xuyến khi giữa đêm hôm khuya khoắt lại được gặp nhau lần nữa . Lúc ý trông đoàn xe máy rất buồn cười LinhEvil vưỡn mặc quần ngủ, đầu tóc rối bời được cái má hây hây hồng ôm lấy Bòđi đang rón chân cưỡi ẻm cào cào. Posh run cầm cập ôm chặt lấy Windy cười cười ra chiều mãn ý (không biết đêm đó Posh có rơi vào hoàn cảnh éo le như đồng chí Công An phường đã rơi vào tay Windy vào một đêm mưa bão mịt mùng ở Hà Giang không???).
    Cảm giác hội ngộ vào lúc nửa đêm ở một nơi xa lạ - sau khi tưởng đã chia tay nhau rồi - ấm áp và gần gũi kinh khủng!!!
    (by puss)
    Ps: Sao hôm nay nói lắm thế nhỉ!!! Các bác kể chuyện nữa đi! Bác Hát Bi Quang đâu rùi? K chị Bốp lại dọa đốt Vimeco bi h. Sợ nắm!
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhóm A69 offline thật vui , nhóm đi có 15 người vậy mà sau 2 tháng anh em kết nạp thêm vài chục người nữa. Những buổi offline của dân "Du Hí" không thể thiếu rượu. Rượu vào anh em vui đáo để
    Lâu lâu mới thấy Miss Hằng, chợt nhớ như có 1 bức ảnh hay hay chưa kịp post lên...
    [​IMG]
    Bay lên nào... em bay lên nào...
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà !
    Thể theo nguyện vọng của chú NHÃ (phó trưởng đoàn kiêm Chính trị viên) muốn tiếp đoàn A69 chúng ta một buổi "rượu tràn trề" bên Cầu Đuống cũ (tức Yên Viên), tôi đề nghị Đoàn chúng ta cũng nên "chiếu cố" tinh thần "lượt phượt rượu" này của chú Nhã và vì thế mà nên đến đông đủ nhé...
    Ai có xe cứ đi, ai không có xe sẽ đi bằng xe... ôm hoặc xe buýt. Còn ai không có xe mà xe ôm và xe buýt vẫn không thích thì đi xe của... tôi! Cần chở 5 người.
    Đúng 6h chiều (nhằm 18h) ngày thứ 5 tuần này, chúng ta gặp nhau ở tại hai địa điểm:
    1- Trước cửa Nhà Hát Lớn Hà Nội
    2- Trước cửa Ga Yên Viên
    Ai không đi, đề nghị lần sau noi gương chú Nhã.
    Kính !

Chia sẻ trang này