1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đi qua các khe vực, thấy 1 bông hoa trắng đẹp phất phơ dưới khe. Tôi không sợ, lao mình xuống tới gần sát ngắm và chụp Macro.
    Chị em trong đoàn thấy vậy lo sợ thay và nhắc nhở: Cẩn thận, lở đất là toi đấy...
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 23/01/2007
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bản Apachải
    [​IMG]
    Vào đến bản Apachai, đón chúng tôi là các em nhỏ. Bọn chúng từ khắp nơi trong bản đổ ùa ra. Chúng có vẻ thấy lạ, vì có bao giờ chúng thấy nhiều xe máy thế này đâu. Những 8 chiếc xe (1 chiếc xe của bác Hiếu hết xăng để lại giữa rừng - bỏ của chạy lấy người ), trở 15 cô chú nấm lem bùn đất.
    [​IMG]
    Bóng bay nè...
    - Thôi bỏ nó đi cháu, rơi xuống đất rồi. Cầm bóng bay này mà thổi, chú còn nhiều lắm.
    - Vâng, cháu xin cảm ơn chú.
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - Sao mấy cô chú ấy không cho anh em mình bóng bay nhỉ?
    hu hu...
    - Em đợi chút sẽ tới lượt.
    [​IMG]
    - Đợi chút, chú lấy bóng bay ngay đây.
    - Vâng, cháu xin quả nữa.
    [​IMG]
    - Bóng bay đây, cháu cầm lấy. Chú thổi to lên rồi đó.
    - Cảm ơn chú ạ.
    [​IMG]
    - Mấy chú ấy đẹp trai nhỉ?
    - Còn phải nói, trai Hà thành mà lại. hihi...
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mua heo sữa rừng nhắm rượu
    [​IMG]
    -Tới giúp chị em 1 tay nào
    [​IMG]
    Bon chen, ai cũng muốn được lập công giúp chị em làm thịt chú heo con này. Tội nghiệp heo con quá
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Macro giè mà out net tóe tòe loe. Nở nà nở nàm sao!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 23/01/2007
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Lối vào nhà
    [​IMG]
    Để vào một ngôi nhà của người Hà Nhì, anh em phải đi qua 1 cái thang gỗ 5 bậc để bước qua 1 hàng rào được đắp bằng tảng đá lớn xung quanh nhà (ranh giới để giới hạn nhà này nhà kia). Tớ chưa kịp tìm hiểu sao phải cầu kỳ thế. Thang gỗ 5 bậc này cũng có rất nhiều công dụng đấy.
    Baby Hà Nhì
    [​IMG]
    Người Hà Nhì không cần làm cũi để nhốt trẻ. Vì bản thân mỗi ngôi nhà tại cửa chính có 1 thanh gỗ cao hơn thềm nhà chắn ngang cửa, bo xung quanh nhà. Như vậy là nhốt được trẻ rồi.
    Trông baby Hà Nhì như baby tầu khựa, vì gốc người Hà Nhì bên Tầu mà.
    Baby trên là cháu chú Phù
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái ở Apachai
    [​IMG]
    Buổi sáng sớm trước khi lên đường, mọi người trong đoàn muốn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình nhà chú Khai.
    Lưu lại những khoảng khác đáng nhớ, có lẽ khó có lần nào quay trở lại.
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 27/01/2007
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh chung cùng gia đình nhà chú Khai
    [​IMG]
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Lên đường
    [​IMG]
    Sau khi tạm biệt nhà chú Khai và hẹn uống rượu với chú lúc quay về, anh em A69 tiếp tục lên đường. Từ đây, cả đoàn A69 đi bộ với balô trên vai. Vì đường từ đây đến mốc 0 khoảng vài chục cây, vì đường mòn dân sinh xấu không thể đi được xe máy, cách duy nhất là phải đi bộ. Gian khó vẫn đầy trước mặt mà lòng vui phơi phới.
    Kiểu này mới gọi là Ta balô
  10. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trên đường đi thỉnh thoảng tôi vẫn gặp người Hà Nhì đi hái măng trên rừng về. Nhìn họ có vẻ giống người thiểu số Trung Quốc hơn là người Việt. Chào họ, họ mỉm cười thân thiện và chào lại bằng giọng ngôn ngữ Hà Nhì, tôi nghe mà không hiểu được.
    Bên đường hàng ngàn bông hoa cúc quỳ nở vàng rực rỡ như mỉm cười động viên, tiếp sức cho chúng tôi.

Chia sẻ trang này