1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tớ hôm nay vừa nghiên cứu A pa chải. Kết quả là bây giờ đi được xe máy vào tận nơi. Chỉ còn leo lên cột mốc khoảng chục km là đi bộ. Cột mốc ở độ cao khoảng 1800m trên đỉnh núi A Pa Chải.
    Chúc các bạn có chuyến đi thành công
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 26/10/2006
    [/quote]

    Nếu bây giờ đi xe máy vào tận nơi rồi thì chán nhỉ
    nhưng theo em thông tin này ko fải mà chỉ là đến đồn Leng Su sìn, hoặc căng lắm đến được Bản Sín thầu thôi. Từ sinthầu đến Apachải 2h đi bộ nữa, từ bản Apachải vào đến bản Tá miếu, bản sát biên giới 3 nước nhất, nằm ngay dưới chân cột mốc, là đường ruộng nếu đi đg tắt, mất 4h, hoặc đi đg đèo dốc thì qua rất nhiều suối, 2 bên bờ suối dốc đứng, xe máy khó qua.
    Mọi người cẩn thận nhất khi đi từ Tá Miếu lên cột mốc vì dốc đến nỗi FSP cũng khóc thét, mà chẳng có gì để bám cả.
    @ anh Hùng sg: em quên trong list đồ : mọi người dứt khoát cần mang găng tay sợi để đi đoạn đg này.
    Chúc tất cả đều lên đến cột mốc 3 nước .
    Cảm giác kinh khủng lắm , chắc cả đời mình ko quên được.
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 28/10/2006
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 28/10/2006
  2. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ....cảm ơn thông tin từ bác hoankiem, bác tabalo và Kattyko....
    ....đi thôi...
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá theo yêu cầu của chủ topic
    Được cheerful sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 30/10/2006
  4. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ... thôi bác Đ à, em nghĩ rùi... để cho mọi người cùng trao đổi thông tin và chia sẽ cho nhau những kinh nghiệm và biết đâu có những đồng hành thân thiện, và khi về còn có chổ gửi gắm vài cảm xúc nữa nhỉ....
    Tối mùng 3 đi rùi, bà con nhớ ủng hộ nghen.... hic nhưng vé tàu khó mua quá... hỏi sao, tại đoàn chú đông quá, không có chổ để xe...hic,
    nhưng đi là đi mà, kệ...ừ kệ....

  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    a há, anh zuji ngọt ngào nhở ? chuẩn bị lên đường rùi hả ? thế bác hoanbquan co lên đường cũng không ạ ?
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    khụ khụ... không biết đoàn này có những ai mà đông thế???
    nhưng ít nhất cũng biết một người là bạn zuji
    vậy nên tớ xin vào chúc đoàn lên đường mạnh khoẻ, hề hề... nhớ bảo trọng, uống rượu xong nhớ đi tất giữ chân cho ấm trước khi đi ngủ.
    chúc thành công và bạn zuji chắc chắn sau chuyến đi bụng sẽ nhỏ đi 10cm
    tới luô-ô-ô-nnnnn!!!
  7. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mail của em là vhv_kids@yahoo.com. Chắc là em sẽ ko đi được rồi vì sắp hi học kỳ mất rồi. Chúc đoàn anh lên đường may mắn và trở vè bình an nhé. Chụp nhiuều ảnh đẹp cho anh em cung xem. Em rat thich mấy kiêu ảnh góc rộng mà anh chụp trong đaòn với bac Dugia lần trước đấy :)
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Apachải...
    đang chờ....
    mùa thu.....Hà Nội....
    ...những người bạn hợp thành một đội...
    ĐI...ĐI.....ĐI...ĐI THÔI......
    Nàyyyyyyyyy,ai đó giúp tôi...
    mang theo một lời......

    BÌNH AN , MAY MẮN
    YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa được bác Du già về tặng một mẩu đá lấy từ APC. Vẫn để trên bàn làm việc. Mẩu đá vẫn còn nhưng chữ Apc trên nó thì đã bạc phơ bạc phếch.
    Chúc APC 2 may mắn nhé. Cố lấy được tracklog và các tọa độ cần thiết !
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác đi đến nơi về đến chốn. Thèm được tham gia cùng các bác quá. Nhưng phải đợi đến APC 3 vậy.
    Bác Hoangbquang có lên đường chuyến này không? Không bác đợi em nhé.

Chia sẻ trang này