1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nhìn cái track của bác hoangbquang mà tiếc cho cái máy của mình. Em mà mang giấu đc con Etrex của em vào thì e cũng post giống bác rùi, hic hic, tiếc quá. Mà sao cái track của bác nó lại bắt đầu từ Việt Trì thế, bác ko bật máy từ HN à, tiếc nhỉ.
    Mà sao ko ai vào viết lại chuyến đi à, anh Zuji vào post ảnh đi, chụp rõ nhiều mà post ít thế.
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, em là người cuối cùng (thứ 15) vào đây điểm danh đã về nhà an toàn. Kết thúc chuyến đi 9 ngày xa nhà.
    Em có thói quen luôn là người đến cuối cùng và về cuối cùng, các bác nào trong đoàn có ghét thói quen này thì cũng bỏ qua nhé.
    1 số thành tích đi Apachai:
    - 3 lần đổ xe trên đường, nhưng chi bị thương nhẹ... vẫn lết được về tới nhà
    - Vỡ ống pô
    - Thủng săm 1 lần
    - Chết máy do lội qua suối nước vào máy
    - Hết xăng giữa rừng 1 mình ngồi chờ đồng đội đến cứu
    - Bon chen đi 1 mình về bản và bị lạc đường 30 phút, may mà không có con hổ nào để bắt
    - Chinh phục điểm Cực Tây Apachai - mốc ngã 3 biên giới(người đến cuối cùng & về cuối cùng)
    - Chinh phục chấm Sơn La, tại bản La Um - xã Muờng Sai
    ...

    Trời Hà Nội đang mưa, gột rửa hết bụi đường... cảm thấy mát mẻ quá, giờ thèm 1 cốc cafe nóng HN

  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đến hôm nay cả 15 thành viên APC 2 đã về đến HN .4 chếc xe gửi từ Điện Biên cũng đã được trở về nhà an toàn ( mỗi tội dính đầy bùn đất Apachai ).
    Chúc mừng APC2 lần nữa
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí. Cả nhà vào điểm danh đông đủ quá em cũng bon chen vào điểm danh chút nhỉ.
    Sáng qua 10h30 4 thành viên cuối cùng bọn em về đến HN sau khi chinh phục thành công chấm Sơn La - thành công ngoài dự kiến và chaỵ đêm bắt ma dọc đường mà đường thì vắng hoe chả có con ma nào cho em bắt - thất bại thảm hại nên không có quà cho các bác về trước.
    @Duy Điên: 3 là 3 thế nào, bác quên tính quả ôm đất đường Sông Mã àh chỉ khác là chắc bác thương cái chân trái của em không còn chỗ nào lành nữa nên lần này chuyển vết bầm sang chân phải thui.huhuhu
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hớ ! Hớ ! Chào buổi sáng cái nhở
    Gớm ! Nhà mình đi nhanh về chậm quá... Các cô chú chơi nhởi ở Sơn La cứ gọi là....là "toét cả mắt" ... Kinh! Bụi mù trời...
    Mà ảnh ọt và tường thuật, cảm nghĩ chả thấy ai viết giề Anh bận đã đành, mọi người cũng bận đến thế à ..hớ ! hớ !
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra cái chấm Sơn la cũng dễ thế hả cô Nhím, cô BLH? Nếu dễ thế, anh em mình dần cái chấm Lang Chánh đi thì vừa, các cô nhểy
    Vụ A Pa Chải này phê vãi... đến giờ anh vẫn còn ngây ngây...
    Chú HSG: Chú bắt đầu đi chứ? Chuyện chuẩn bị chuyến đi ấy..
  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Cũng không dễ đâu bác ạh, dốc ngược lên nhìn phát hãi, lên đến nơi nhìn lại vẫn không hiểu sao em có thể bò lên được với cái chân bầm dập của mình nhưng đến khi xuống thì quả là gian khổ vì mỗi khi gập chân lại là đầu gối em như bị ai bẻ ra xỉa răng thay tăm ấy. Nhưng cũng tiếc quá vì bác không đi đước, từ Sơn La vào Chấm gần xịch àh
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dạ nhà tui vào điểm danh APC
    Sau là kêu gào có ai cứu được lỗi thẻ nhớ loại: Memory card error không, làm ơn cứu giùm 1028MB ảnh của nhà tui và các bạn, toàn là ảnh độc vì lúc nhà tui chụp có ai lăm lăm cái máy ảnh giống như tui đâu? huhuhu mẹ ơi
    Bác Hoàng, Anh Hoankiem, bác GPS, bác vunhat ở bên OF, ai biết cách nào cứu với.
    Tui xin chân thành cảm ơn và hậu tạ
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không phải mấy lão ở trên, ý kiến ý cò được không? Chân thành cảm ơn và hậu tạ cái gì? Thẻ nhớ báo lỗi khi để trong máy ảnh hay để trong ổ đĩa đọc thẻ? Lúc chụp có xem lại không? Có báo lỗi gì không?
    Khiếp, la như cháy nhà. Cái gì cũng phải từ từ và cụ thể chứ. Cứ đau quá hờ hờ đau quá ai biết đấy là đâu.
    Kekekke!
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Được, có quyền có ý kiến GL ạ.
    Đây, để em miêu tả chi tiết bệnh cho nhé!
    Máy ảnh vẫn nhận thẻ, khi chụp thử thì báo là "Card full" nhưng khi xem ảnh thì no pic. Kiểm tra bộ nhớ thì vẫn thấy có đến 997M. Hic hic
    Cắm máy ảnh vào máy tính, vẫn nhận dưng mỗi tội " No pic" . Cắm thẻ vào máy đọc thẻ tình trạng cũng thế.
    Tóm lại là có nhận thẻ nhưng mà khi mở ra 1 là báo " No pic" hai là thấy ổ trống trơn! Thay thẻ khác vào máy ảnh thì nhận ngon! Chưa thử bằng cách cho thẻ vào máy ảnh khác!

Chia sẻ trang này