Chào cả nhà, phải đến hơn tuần nay mình không tham gia viết gì rồi giờ ngồi viết vài dòng gửi đến mọi người. Apec đến một số con đường bị cấm chỗ đường mình phải đi đến nhiều nhất là đường Phạm Hùng bị cấm chẳng thể đi xe máy được. Việc thì vẫn phải đi mà đi xe máy kiểu này có mà khóc thét hic đi đường tắt thì bụi mù trời không nhìn rõ đường đi, còn nếu đi bộ dắt xe qua những đoạn đường cấm thì mệt và mỏi dã chân hic.......nếu cứ tình trạng này chỉ sau 1 tuần lễ Apec diễn ra chắc mình teo mất. Thế nhưng nhờ việc đó mà mình đã tìm ra một giải pháp tuyệt vời đó là xe bus. Các bạn biết không ngồi trên xe bus thật thoải mái, không bụi bặm, không phải căng thẳng đầu óc khi lái xe và hơn hết là bạn đã giải quyết được tình trạng dở khóc dở cười của việc đi lại trong tuần lễ Apec rồi.
heee, con minh thi chang fai lo gi ca. Mac ke apec. MInh van di lam binh thuong, Chang co duong nao can tro minh ca, heee. Chia buon voi ban than men nha!!!!!!!!1