1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AQ ngoại (biến) truyện.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bình thường như mọi ngày. Ngày có con cá heo đem đến cho làng những tin rất sốc dạng như: "Cái ấy của mình bị gãy rồi, làm sao đây các bạn? hu hu"... v.v. Chẳng biết làm sao mà AQ hắn lại cáu. Chắc lẽ tối nay chẳng ai mời hắn nhậu, không ai mời hắn ăn. Hắn bứt rứt thấy thế đâm ra hắn lại càng bực mình.
    Ai đời - hắn nhủ thầm - cái làng, cái huyện truyền thống gần chục năm văn vật như này, lại cứ vác treo biển kiểu như: ở đây chữa trĩ, lậu, giang mai, hắc lào... lung tung hết cả. Mà mấy cái đó, đáng lý ra phải kẻ cái bảng nho nhỏ, treo chỗ khuất gió; ai đời đặt nguyên một bảng to ơi là to, rồi vác chạy lên chạy xuống khoe cùng cả làng, cả huyện.
    Cách đây cũng thời gian, có thằng Long phi gì đó nhằm thẳng mặt làng mà rêu rao quảng cáo cả thuốc xxx, dụng cụ xxx trốn thuế. Hắn cũng tặc lưỡi, phép vua thua lệ làng, làng có phí mà duy trì sửa sang đường xá, cầu cống là được rồi. Nhưng bây giờ hắn đang chưa được nhậu, chưa được ăn, hắn khó chịu lắm. Nên hắn mới càng tức.
    Mà dân ở làng, ở huyện này, đâm mười nhát chẳng sợ, chỉ sợ mỗi mấy cụ Tri, cụ Chánh, cụ Lý để bụng thù. Cụ Tri thì được cái liêm khiết, với cả cẩn thận lắm - cẩn đến nỗi chả ai biết mặt mũi thế nào - buông rèm nhiếp chính chỉ đạo các cụ Chánh, cụ Lý làm cha làm mẹ dạy dỗ con dân. Mà dân thì cũng có thằng này thằng kia, đâu phải thằng nào cũng mềm đầu dễ bảo. Thế là mấy cụ cho sữa chữa lại cái lệ làng dán mốc meo trong đình lại, cứ thế là các cụ quật, thằng nào cứng cổ, không nói nhiều, dân làng đông, đất làng rộng, giam vào nhà gạch tuốt cho chúng nó sợ... Thế là ai cũng khiếp, đâm hắn cũng khiếp nốt.
    Bỗng thế quái nào, hôm nay hắn lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Hắn có lần nghe người ta nói - chẳng biết ai - rằng đời phải có một lần chói sáng chói tối gì đấy, mới gọi là đời. Mà đời hắn tính đến giờ chẳng có gì mà gây chói được cả, nay chẳng phải là cơ hội cùng cực tốt hay sao? Càng nghĩ, hắn càng khoái chí, cao hứng, hắn đập bàn cái rầm, tuyên bố chắc nịch: "Phải giết bớt cái lũ tham quan giấu mặt này thôi".
    Làng nghe được, ấy thế là làng hãi, làng phục. Hắn càng khoái chí, càng phát biểu lung tung, càng ngày càng lung tung tơn. Tin ấy đâu vài ngày được bọn tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ ton hót đến tai cụ Tri, cụ Chánh. Thế rồi, vài hôm dân làng nghe tin hắn bị bắt vì tội trộm cái ghẻ lau nhà cụ Lý. Chả biết đúng sai, oan khuất làm sao mà hắn bị xử lưu đày biệt xứ.
  2. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng biết nữa... lạ lắm !"
    P dạt vào làng sau một chuỗi ngày dài rong chơi khắp bốn cõi. Lúc đầu, cũng là vì một vài lý do "Lằng nhằng" mà buộc lòng P phải đổi họ thay tên để tránh sự truy sát của một (một vài hay nhiều hơn gì đó) người, băng nhóm. Đành vậy, tất cả cũng tại cái lịch sử oanh oanh liệt liệt một thời của P.
    Ngày đầu, mon men đến gần đình làng, P định bụng vào đó có chút lòng thành ra mắt làng. Khổi nổi muốn vào làng phải đi qua cái bảng treo to tướng bên phải. Bản khai thành tích và lý lịch cá nhân. Thành thích thì khỏi phải lăn tăn, chỉ sợ gia phả của làng không đủ chỗ chứa. Nhưng còn lý lịch. Biết khai thế nào nhỉ ?
    Chậc ! thì một cái tên. Tên gì chả được. abc, xyz...... Không biết cư dân nơi này khẩu vị thế nào, kệ, P là ấn tượng rồi. Chỉ là ảo ấy mà chớ có khắc bia đá chi đâu. Xong tên, tuổi thì cứ khoảng tầm vừa nhỉ nhảnh con cá cảnh là vừa đẹp rồi.
    Phen này P quyết đi buôn chuyến. Thiên hạ bao nhiêu đứa thích.... Tình ! là lá la......
    Nhưng.... Mục này điền gì nhỉ? Giới tính ư ? Lần cuối cùng P thắc mắc về nó chí ít cũng đã .... kha khá mùa trăng. Nghĩ đến đây, P lén kiểm tra thêm 1 lần nữa cho chắc. Chậc ! vẫn chả biết nó là gì. Lạ lắm !
    Chậc ! thôi thì, ai cho "Nó" là gì thì "Nó" chiều nấy vậy. Thoải mái nhỉ nhảnh con cá cảnh thôi. Nộp cho làng bản khai, quán triệt tư tưởng, P thẽ thọt bước vào làng. Làng này có vẻ trù phú. Hàng quán, nhân dân, quan lại tất tật đều quần là áo lượt. Hình như làng đang có Hội....
    Chào em gái ! hình như em vừa ghé làng này ?
    A ha. P lén "Kiểm tra" thêm một lần nữa. Em ! hình như cũng đúng ! Vậy ở làng này thị sẽ đóng vai một "Em gái cá tính".
    Nhưng ..... chẳng biết nữa, lạ lắm.
    Chậc ! Thì cứ như Bùi thi sỹ:
    "...Tái sinh vô tận tình ta tặng người"

Chia sẻ trang này