1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AQ Tự truyện

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi gheet, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gheet

    gheet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    AQ Tự truyện

    Kể rằng ngày nảo ngày nao. Có một cái làng nọ vô cùng xinh đẹp. Every body sống với nhau vô cùng hòa thuận và thoải mái. Họ sống với nhau bằng những tràng cười, niềm vui không dứt. Ở một góc ngôi làng nhỏ đó thấp thoáng bóng dáng một ngôi nhà tranh vách nứa đơn sơ, giản dị. Cái sự giản dị như chính người chủ của ngôi nhà vậy. Đó là ngôi nhà của anh chàng Bách. Bách ngay từ nhỏ đã thể hiện là một anh chàng thông minh và hào phóng. Chàng ta sống lương thiện và quá đỗi hiền lành, hàng ngày sáng sáng anh lên rừng, chiều trở về với một bó củi to. Miệng huýt sáo líu lo vui vẻ. Cuộc sống của anh ta đem lại đầy sức sống cho làng, và chẳng mấy chốc đã đồn vang khắp nơi. Ai ai cũng đều biết đến.
    Hồi đó cuộc sống của chúng ta vẫn còn đơn giản, giản đơn lắm các bạn ạ ! Cuộc sống vẫn chủ yếu dựa vào săn bắn và hái lượm, và ở dưới miền xuôi kia tác phẩm Chí Phèo vẫn đang còn là ấn phẩm bán chạy nhất trong năm.
    Làn sóng thực dân ập đến mang theo nhiều phong cách mới, những món ăn ngon và đồ uống lạ...
    Vượt ra khỏi thời thế đó chúng ta lại trở lại với ngôi làng xinh đẹp của anh chàng Bách. vì Bách luôn đi từ sáng cho đến chiều tối mới trở về nhà lên không biết rằng làng ta mới xuất hiện một nhân vật lạ. Đó là anh chàng bán Coca. Nếu chỉ đơn thuần là công việc bán Coca không thì anh chàng này cũng không phải bàn nhiều. Cái mà câu truyện đang dẫn dắt các bạn trong câu truyện dưới đây lại nằm ở chỗ Coca ( tạm gọi anh ta là Coca nhé ) lại chọn Bách làm thần tượng về phong cách sống.
    Buổi sáng cuối tuần thật là đẹp và như thường lệ Bách ta không lên rừng nữa mà dành thời gian đi chơi chợ tình của làng. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày đêm mong mỏi. Coca đã gặp được thần tượng của mình, anh ta tỏ vẻ mừng rỡ hơn mức có thể như chạy vòng quanh, chồng cây chuối...vv.. và dường như cảm thấy như thế vẫn chưa thể hiện nốt lòng hâm mộ. Anh ta đã làm một việc phi thường đó là rúc vào đáy quần Bách và đội anh ta lên đầu
    Ôi nếu ở vào cái thời nay thì chắc hẳn Bách ta sẽ vô cùng hãnh diện nhưng không !!!!
    Tại sao ???
    Cái lẽ đơn giản thôi nếu các bạn được nhìn thấy vẻ mặt đỏ như hoặc hơn là gấc chín của anh ta
    + The First là anh ta quá ư là tốt bụng và việc ngồi lên đầu người khác như thế này sẽ ảnh hưởng và xúc phạm tới các cụ già trong làng
    + The Second là mấy hôm vừa rồi hắn ta quá bận và cái quần cũng đã hơn tuần chưa giặt.
    Vì thế mặc dầu vô cùng khó khăn nhưng anh ta cũng đã cố nhảy xuống cho bằng được. Hậu quả thật tai hại, anh ta đã bị trẹo mắt cá chân và thảm hại thay cái quần của anh ta đã bị rách và quấn lù lù một đống trên đầu anh chàng Coca.
    ..... Không ai còn có thể cười được nữa
    Coca đứng đó với vẻ mặt kỳ cục, khuân mặt không hiểu sao nhớp nhúa và ô uế với cái quần của Bách trên đầu. Mọi người đều im lặng và sợ hãi
    Đúng lúc đó, vào giờ phút căng thẳng ấy. Anh chàng Chủ tịch uỷ ban nhân dân làng đi qua. Bách nhăn nhó đề nghị.
    Ôi sao mọi người lại để cái quần lên đầu anh Coca thế kia, thôi để tôi delete xuống cho nào.
    Coca vẫn đứng đó và khuân mặt trở lên thê thảm hơn lúc nào hết, mọi người kéo đến mỗi lúc một đông
    .. Có tiếng ai đó xì xào.. " Ơ buồn cười nhỉ sao mặt Coca lại ra nông nỗi thế kia. Nhớp nhúa thế "...
    ...Có ai đó chen vào..
    " Sao lại có người tự mình trát cát.... lên mặt mình thế nhỉ.. lạ nhỉ "
    Khung cảnh lúc đó thật là hỗn tợp :
    Bách ngồi nhăn nhó dưới đất với chủ tịch làng đang nắn chân
    Ngay sát đó là Coca đang đứng như trời trồng với vẻ mặt càng ngày càng thâm lại
    Mọi người vẫn xì xào bàn tán.
    ....................................................
    Đến đây Coca mới lên tiếng. Mk . Tao thần tượng mày thế sao mày lại cứ khăng khăng đòi nhảy xuống để đến bây giờ người ta nhổ vào mặt tao. ***. mày khinh tao thế à
    Hắn chuyển vẻ mặt hằm hè nhìn sang vị chủ tịch. *** THẰNG kia ! Cái quần trên đầu tao là của tao, của tao mày hiểu không. Vì cái cớ gì mà mày tháo nó xuống để mọi người lại tưởng tự tao trát cát vào mặt tao như thế này hả....???
    .... Tôi làm việc đó hoàn toàn là có ý tốt thôi mà. Chủ tịch phân bua...
    Mk, tốt cái mother gì ! Mày gỡ xuống thì cũng phải lau lại cái mặt cho tao chứ. *** mày làm thiếu trách nhiệm thế à.....Và thế là Coca bắt đầu chửi, hắn vừa đi vừa chửi.
    ( À tôi đã giới thiệu với mọi người về Coca chưa nhỉ ? Coca là một người điềm tính, tuổi chạc khoảng tam tuần, ham đọc sách, thích màu tím thủy chung....)
    Coca vừa đi vừa chửi, hắn chợt nhớ lại tuyệt phẩm Chí phèo mà hắn vừa đọc tối qua. Uh đúng rồi Chí phèo, tại sao ta lại không là Coca phèo được nhỉ. A hay quá. Nghĩ sao làm vậy thế là hắn chạy lại bờ rào cậy mảnh chai lên và cào một cái vào mặt, sau đó chạy lại chỗ mọi người đang tập trung nằm ra ăn vạ.
    Vì trên mặt hắn có một vạch khác lúc trước lên chúng ta tạm gọi là Coca1 nhé. Coca1 khóc lóc ra chiều rất thảm thiết, rằng Mk, phải trả lại cái quần của Bách cho hắn ta. *** Vì cái quần ở trên đầu hắn ta phải là của hắn ta. MK, *** ...
    Cả Bách và Vị chủ tịch đều nhìn nhau cười méo mó ( ờ mà quý vị lưu ý là cái quần đây là quần dài thôi nhé, Bách còn có cái quần ùi mặc bên trong )
    ........Có một cô bé lên tiếng. Ui chú Coca1 ơi chú lau mặt đi đã và đứng nói bậy như thế nữa chú nhé. Cô cháu dạy nói bậy như thế là xấu lắm đấy ạ.
    Coca1 chột dạ. Ấy chết mình phải thể hiện mình là bề trên chứ, ai lại để con bé dạy đời thế. Nghĩ vậy Coca1 dịu dọng.
    Uh chú biết chứ. Ý của chú đây là :
    Mk = Monkey
    *** = Đồ con mèo ( đấy là với cháu )
    *** = Đồ con monkey ( Đối với bọn kia )
    Coca1 cười thầm với cái sự nhanh trí của mình.
    ....Cô bé vô tư : Ôi thế hả chú, cái này giờ cháu mới được học
    ....Có mấy ông bà ở chợ phiên hôm đó cũng chạy ra. Sai rồi sai rồi, Chủ tich trả lại quần cho anh ta đi. Đừng có cậy quyền cậy thế mà thích làm gì thì làm nhé Sau đó chúng cười hì hà với nhau ra chiều đắc ý. Một kẻ vỗ tét vào mông : Chí lý lắm, chí lý lắm.
    Coca1 cười phe phé : Xin đa ta, đa tạ Everybody !
    .... Nhưng Vị chủ tịch đáng mến của chúng ta làm sao có thể làm cái việc thất đức đó được, và dù sao quần cũng được thả xuống rồi cơ mà. Vì thế anh ta chỉ còn cách bàng quan
    Coca1 cú lắm. Mk Đã thế thì ông chí phèo luôn thể. Hắn lấy mảnh chai ra và cứa luôn lên mặt phát thứ hai đối diện.
    Chậc sự đời kể cũng lạ và tôi lại phải đặt cái tên khác cho hắn. Chẹp thôi gọi là Coca11 cho nó dễ các bạn nhé !
    Lúc này dường như Coca11 đã vô cùng ***g lộn, hắn ***g lộn cũng phải thôi bởi góc kia mọi người đang vỗ tay tôn thờ hắn kia mà. Ở đời sống đc đến thế này cũng là cùng. Hắn cười mỉm và nghĩ thế.
    .... Lúc này Bách cũng đã đỡ đau và vị Chủ tịch thấy mình cũng có phần có lỗi, liền mời hắn vào làm ly Đanh đá sữa chua để cùng nói chuyện. !
    ... *** giờ ông phải đòi lại công bằng ngay tại đây, không có nước nôi gì hết. Nói đến đấy hắn ta lại vạch thêm phát nữa.
    ....... Mệt quá, lại đẻ ra cái tên Coca111..
    Có kẻ lên tiếng: Cứ đà này lại thêm phát nữa ấy nhể
    Coca111 vỗ ngực tự hào : Cái mặt thằng này gòn xẻ được đến lục cửu ấy chứ, chúng nó thích thì đây sẵn sàng bỉ
    Nghĩ đến đây hắn ta làm phát nữa cho cân hai bên...
    ....---------> Coca1111
    Ghi chú : 1111 bằng 4 phát rạch vào mặt mọi người nhé
    .....................
    Thấm thoắt cũng đã đến trưa. Bách và vị chủ tịch bảo nhau. Thôi tốt nhất là chúng ta lên về nhanh thôi, không lại khổ thân cho anh ta lắm ! và họ bỏ đi thật nhanh.
    Coca vẫn đứng đó vẫn nói loanh quanh một hồi nữa. Mọi người cũng tản dần
    Mấy kẻ hàng chợ lúc nãy cũng kịp an ủi hắn vài câu : Cậu giỏi lắm. làng này thỉnh thoảng cũng cần vài người như cậu. Hẹn cậu lúc nào tớ thừa tiền thì mời cậu vại beer nhé ! Hẹn gặp lại cậu.
    Vậy là mọi người lục tục kéo nhau đi hết.
    Đứng một lúc. Coca cười vàng, cười một cách sảng khoái. Dù sao ta cũng được sống theo điều ta muốn.
    Ha ha h.....a !

    The end !
  2. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Những lời góp ý thẳng thắn thì bị coi là xúc phạm mod. khích bác chia rẽ thành viên.
    Những lời xỏ xiên bôi nhọ thành viên một cách khôn khéo thì lại......

    Minh xin kể tiếp câu truyện trên nhé
    Ông chủ tịch và vây cánh của ông quá bảo thủ, suy nghĩ đã trở thành nếp có sẵn, bất kỳ sự đổ mới nào cũng trở thành một cái gì đó nguy hiểm với họ. và họ tìm mọi cách và thủ đoạn đẻ biến sự đổi mới đó thành xấu xa. Họ làm mọi cách để ngôi làng của họ luôn như: " Có một cái làng nọ vô cùng xinh đẹp. Every body sống với nhau vô cùng hòa thuận và thoải mái. Họ sống với nhau bằng những tràng cười, niềm vui không dứt" để ông ta dễ bề quản lý "Hồi đó cuộc sống của chúng ta vẫn còn đơn giản, giản đơn lắm các bạn ạ ! Cuộc sống vẫn chủ yếu dựa vào săn bắn và hái lượm". Và khi có một anh thanh niên đến làng với mong muốn kéo điện về cho làng thì họ cho là một việc không thể chấp nhận được,... rằng là một việc nguy hiểm, từ trước đến nay làng ta dùng đèn dầu suốt có sao đâu, không có tivi đài đóm có chết ai đâu.....Giờ nhỡ có điện rùi trẻ nhỏ trong làng chạm vào giật chit thì sao.....Và thế là mấy ông chủ tịch và vây cánh của ông dùng mọi thủ đoạn như cài tang vật..., tung tin đồn....để bôi xấu vu khống anh thanh niên kia nhằm quyết đuổi anh ra khỏi làng. Mặc dù đã cố gắng mong muốn đem điện về cho bản làng nhưng vì đơn độc và không thể đấu lại đuợc với những thủ đoạn khôn khéo của những kẻ gian xảo như ông chủ tịch. Anh thanh niên kia đã không thực hiện được mong ước của mình và đã phải ra đi văng vẳng (nghe như tiếng chó sủa ấy nhỉ ) đằng sau là tiếng cười khoái trá khinh bỉ của của ông chủ tịch và vây cánh của ông ta
  3. gheet

    gheet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oài chả ăn nhập gì cả Kể tiếp thì cũng phải theo mạch văn chứ. Anh ta bán Coca chứ không phải là kéo điện. Kéo điện theo chương trình 321 của Chính phủ thì quá là hay rồi còn gì.
    Hồi ấy nhà tớ cũng được nhiều anh đến kéo điện lắm nhé. Vui ơi là vui
    ............................
    Hèm denchip thử đọc kỹ lại truyện đi, rồi đọc kỹ thêm một lần nữa. Nhưng lên nhớ là khi đọc thì đầu óc phải thoải mái, phải loại bỏ tất tần tật những suy nghĩ đã có sẵn trước đó đi nhé. Có như thế thì mới theo được mạch của truyện.
    Truyện viết được thì cũng phải dựa theo cái cốt. Mà cái cốt thì hoàn toàn dựa vào thực tế chứ đào đâu ra được và thêm thắt tí chút cho kẻ đọc điên tiết thôi Biết sao được vì AQ là nó phải thế. Thế mới là AQ tự truyện
    Chậc cũng có thể denchip quá thiên về tình cảm, cũng có thể cái nếp thẳng thắn đã ăn đậm vào trong suy nghĩ nên lầm tưởng những điều như thế là thẳng thắn thì cũng phải thôi.
    Những lời góp ý đó, có phải tự nhiên mà có đâu Mà nó là hệ quả của một sự cứu vãn, mà như theo truyện nói đó, là sự diễn tiếp của tuyệt phẩm Chí Phèo. Bốn phát rạch trên một khuân mặt nhớp nhúa chỉ làm nên cái sống động tức thời với một số người cho là thẳng thắn thoai. Còn khi chúng đã liền sẹo thì cái sự ăn vạ đó có phải quá ư là xuẩn không ?
    Cái sự góp ý là đúng, rất đúng. Nhưng góp ý biến tướng từ sự ăn vạ, cách dùng từ thô tục ( Ngụy biện một cách khéo léo ) và sự nhẫn nhịn kô thích tranh cãi to chuyện của một số người thì lại là Sai, rất Sai
  4. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Văn vẻ quá em chả hiểu dek gì (ngày xưa em học điểm 6 văn là cao nhất, còn điểm 7 là mơ ước của em). em chỉ thích học toán thôi mặc dù cũng dốt nhưng 1+1= 2 thì em bít thằng nào định lừa em 1+1=3 em đập bỏ cha nó.
    Truyện viết được thì cũng phải dựa theo cái cốt. Mà cái cốt thì hoàn toàn dựa vào thực tế chứ đào đâu ra được và thêm thắt tí chút cho kẻ đọc điên tiết thôi Biết sao được vì AQ là nó phải thế. Thế mới là AQ tự truyện trích lời gheet
    Nói toẹt ra thế này, cái thực tế này chỉ có tungmaianh, quyetlan, cafe, và tamhoncuada là người trong cuộc biết. vì cái bài của tungmaianh và trích dẫn bài đó đã bị delete, có chú nào đọc được cái bài đó ko nhỉ. mà đó lại là cái gốc của cái gọi là"thực tế". cái AQ này làm nhớ lại câu nói của banhbao "Cũng kiểu như có được cái vé đi XEM nhạc cổ điển í ạ Chả biết là có hiểu cái quái j ko nhưng mà thấy cũng vỗ tay to ghê gớm.
    "
    sự nhẫn nhịn kô thích tranh cãi to chuyện của một số người thì lại là Sai, rất Sai trích típ của gheet
    Nhẫn nhịn không thích tranh cãi khác với né tránh, không giải thích được rõ ràng gheet à, hay là mình cũng học cách này nhỉ. hum nào mình chọc thằng bạn mới được để nó tức lên rùi nó chửi mình, lúc đó mình "nhẫn nhịn không thích tranh cãi" rùi có người đi qua thấy nó chửi mình thì bảo thằng chửi là thằng sai
    mà cái kiểu nhẫn nhịn này lại nhớ đến họp quốc hội, mấy pa bộ trưởng chỉ được cái giỏi nhẫn nhịn không thích tranh cái " cái gì tôi biêt tôi sẽ trả lời ngay, những gì tôi không biết tôi sẽ gửi văn bản sau" ặc ặc xong chuyện
    Được denchip sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 19/08/2007
  5. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh denchip nói rất nhiều từ đầu sự việc này đến ngay cả khi 2 người trong cuộc đã thôi không tranh cãi rồi bác vẫn nói tiếp .
    Bác nói chỉ có 4 người trong cuộc biết sự việc thế bác nói như trong bài của bác làm j` ?
    Phải chăng bác cũng thích nghe nhạc cổ điển
  6. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @ giotsuongsom:
    Uh công nhận là thi thoảng cũng thích nghe nhạc cổ điển, mặc dù chả hiểu gì sất nhưng cứ nghe thôi. có cái thấy hay cái thấy điếc tai.

    Đúng là hai người trong cuộc đã không nói gì nữa. và mình cũng chẳng nói gì cả, chì vì thấy mấy bài như xúc phạm người đã rời box, và đúng là mình có chút thiện cảm vơi cafe nên mình mạn phép trả lời vậy, để những người khác đỡ hiểu nhầm sự việc theo cách mà một số người muốn mọi người hiểu như thế
    Thân!
  7. gheet

    gheet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người đã rời box Hê theo cậu thì như thế nào là rời box và như thế nào là không rời box. Cái kiểu này ấy mà khi đến cái tầm nào đó thì ông nào cũng ngoác mồm ra bảo rời box, rời box nhưng vẫn vào đọc đấy. Lúc nào cãi nhau đến một thời điểm nào đó thì ai ai cũng sẽ : " Thôi từ mai tớ sẽ không vào box nữa, mọi chuyện chấm dứt ở đây..vv & Vĩnh Biệt nữa chứ " Ôi ôi cái này tớ nghe nhiều lắm roài, chuối cả củ
    Ơ mà tại sao lại phải rời box nhỉ ? Tranh luận có khi nào là hết. Hay muốn chạy nhanh khỏi danh dự Mà không chạy nhanh còn có khi mất cả dép ấy chớ
    Cậu bảo 1 + 1 = 3 thì cậu đập cho bỏ cha ? Lạ nhỉ. Họ nói thế thì cậu phải bình tĩnh mà tìm cái ẩn số sau đó, can cớ gì mà phải đập họ. Cái này là cũng phải xem lại ấy à nha
    ................
    Uh cậu bảo là vấn đề này chỉ có bốn người hiểu vấn đề. Cũng chả sao cả. Cái vấn đề đó tớ đây cũng không quan tâm. Nhưng những gì tớ nói ở đây là cách xử sự của Coca sau đó. Sự cố chấp thù hằn, văng tục, bậy bạ và xúc phạm người khác.
    Có đoạn tớ đọc được như thế này :
    Trong cùng một câu nói. Tại sao xưng hô với Tùng thì dùng chú. Mà với quyetlan thì lại là thằng. Dù không ưa quyetlan nhưng cũng nên hành xử cho nó đẹp và đừng xúc phạm nhau như thế. Cái vấn đề dùng từ thằng này tớ vẫn còn thấy dùng cho những bài sau.
    Hèm tớ biết là cậu có thiện cảm với Coca lên tớ hoàn toàn thông cảm. Vì thế tớ mới muốn cậu bỏ cái thiện cảm đó đi và đọc truyện một cách thanh thản cơ mà Như vậy cũng là cố chấp đấy.
    Còn như theo tớ thấy. Coca đâu có đơn độc, mấy người chợ phiên hôm đó cũng vào ủng hộ anh ta đó thôi, vì thế mọi người hiểu như thế nào tớ cũng đâu có can thiệp được.
    Cậu bảo hai người kia né tránh. Chẹp gặp phải Chí phèo thì đến tránh tổng cũng còn chạy xa nữa là....
    Đọc một câu truyện thì ai cũng có chính kiến của riêng mình về câu truyện đó. Không ai có thể ép người đọc được. Hiểu không ? Nếu thiếu thông tin hoặc thông tin sai. Người ta sẽ tự tìm hiểu được thôi. Và khi đã hiểu rõ vấn đề tự nhiên mọi thứ sẽ trở lên rất đơn giản
  8. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đã suy đoán được người post topic này---> câu chuyện dừng ở đây.
    Tự thấy mình nói nhiều, còn nói đúng thì không sao, nói sai mọi người bỏ qua cho nhé.
    Cheer !
  9. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nhưng lên nhớ là khi đọc thì đầu óc phải thoải mái, phải loại bỏ tất tần tật những suy nghĩ đã có sẵn trước đó đi nhé. Có như thế thì mới theo được mạch của truyện[/QUOTE]
    Tôi thích đọc nhưng lại ghét học văn , chưa bao giờ là học sinh khá môn văn nhưng cũng đã từng học qua tác phẩm Chí Phèo , cô giáo hay "Nam Cao" ko truyền đạt cho học sinh là phải chửi thằng Chí :" a thằng đấy khốn nạn lắm , nó chuyên ăn vạ , đừng chấp nó " mà theo tôi hiểu là chửi , là phê phán cái chế độ PK , cái lũ cầm quyền . Chính cái xã hội đấy mới sinh ra thằng Chí .
    Tôi cũng ko rõ "Bắc Lùn Gheet" viết chuyện coca chí phèo để chửi coca hay là chửi cái làng và vị chủ tịch kia nữa .
    coca ăn vạ 1 , dưới ngòi bút xuất sắc của " Bắc Lùn Gheet " hình tượng coca Chí được khắc hoạ rõ nét thành ăn vạ 1 nhân với N lần .Nhưng có vẻ hơi quên phần khi nói đến hình tượng vị chủ tịch . Hình như ngòi bút của tác giả ko công bằng lắm ???
    Tôi là độc giả , chẳng bênh vị chủ tịch và cũng chẳng bênh coca chí .
    Không phải tự nhiên và Chi Phèo được đưa vào chương trình học mà mục đích đưa vào thì ai học qua cũng đã rõ . Vậy không hiểu mục đích tác giả viết ra tác phẩm này để làm gì vậy ? muốn truyền đạt hay nhắn nhủ điều gì với độc giả .
    Hay chỉ mang tính giải trí đơn thuần .
    Thích đọc , nhiều lúc có vài điều muốn hỏi tác giả nhưng lần đầu mới có diễm phúc đọc truyện xong được phỏng vấn tác giả ..
    Được vndm37 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 20/08/2007
  10. gheet

    gheet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oài lại sắp có một người ra đi rồi kìa
    Sau truyện AQ tự truyện là một đề san với tiêu đề AQ sử kiện.
    ..................................................................................................................
    Sau vụ Xì căng đan xảy ra vào buổi sáng ở làng hôm đó
    Coca cảm thấy tức lắm, cú lắm. Thật khốn khổ khốn nạn cho cái mặt của tôi. Vậy là anh ta vác đơn đâm kiện lên tòa án làng Chẹp tuyên truyền thì lâu mà cái việc kiện tụng lại thụ lý nhanh thế. Chả mấy chốc một Tòa án lưu động đã được thành lập với chủ tọa phiên tòa là một bô. Hì hị thôi cứ tạm gọi là Chủ tọa Gheet nhé ( Cho tớ oai một tí được hông)
    Phiên tòa ngay lập tức được diễn ra với đầy đủ ban bệ bao gồm : Chủ tọa, hội đồng, nguyên cáo, bị cáo, người làm chứng, kẻ tò mò..vv và ...vv
    Coca nghễm ngệ ngồi ở ghế nguyên đơn với khuân mặt vẫn còn sưng húp:
    Anh ta dõng dạc.
    Thưa tòa : Tôi kiện chủ tịch làng ở đây đã sai, đã vi phạm phát luật vì cái dỡ cái quần trên đầu tôi xuống.
    " Bài của tôi quote là thuộc tài sản của tôi. Mod không có quyền tự ý được sửa hay là xóa "
    Quan tòa bình tĩnh trả lời !
    Chưa nói đến vấn đề đúng sai : tôi thử giả dụ thế này.
    Anh Bách post bài với nội dung đồ trụy
    Anh Coca quote bài của anh bách trong đó có chứa nội dung đồi trụy trong bài của anh Bách.
    Mod kiểm tra thấy bài của anh Bách vi phạm. Thế là xoá. Ok
    kiểm tra đến bài quote của Coca cũng thấy có nội dung đồi trụy đó. Vậy là Mod lại phải xóa tiếp...
    Dừng ở đây ! Chưa nói đến vấn đề Mod có Pm hay không pm nhé.
    -----------> Như vậy là khả năng xóa cả bài quote là vẫn nằm trong phạm vi của Mod.
    Coca liền gân cổ cãi lại : Nhưng bài của Bách đâu có đồi trụy mà chỉ là tế nhị thôi.
    Chủ tọa cười khuẩy Đã là tế nhị thì chúng ta cũng không nên đi sâu vào làm gì & anh ta muốn Mod xóa bài thì đấy là quyền hạn của anh ta. Nhưng xóa thôi mà nó vẫn nằm ở bài quote của Coca thì xóa có ích gì. Vì vậy anh ta mới thiết tha nhờ Mod xóa tiếp
    Coca dịu giọng : Nhưng anh ta cũng phải pm cho tôi chớ !
    Chủ tọa vẫn nụ cười trên môi : Tôi biết, tôi rất biết nhưng tôi chưa muốn đề cập đến vấn đề đó vội. Tôi hỏi anh câu này nhé ?
    Anh kiện Mod là vì lý do anh cay cú khi không Pm hay anh kiện anh ta sai ?
    Không Pm có thể là do chưa Pm hoặc sắp Pm hay sẽ Pm. Với lại anh mới đến nên anh chưa biết. Cái làng này đang trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, vì thế chúng tôi còn phải đôn đốc nhiều
    Coca.. ậm ừ...
    .......................................................
    Đến lượt quan tòa quay sang nhìn vị chủ tịch.
    Thế anh đã thấy khuyết điểm của mình chưa ? Ở đời làm tốt thôi chưa đủ, mà nó cần có sự khéo léo và khôn khéo. Nếu gặp phải người thông cảm thì không sao. Nhưng gặp phải người hay để ý, soi mói thì chuyện dù có đơn giản đến đâu cũng sẽ trở thành vô cùng phức tạp. Vì thế tòa muốn anh hãy đề cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa
    Vị chủ tịch phân bua : Nhưng anh ấy cũng xúc phạm tôi đấy chứ
    Quan tòa lại cười : Tôi biết, tôi rất biết. Nhưng những lúc nóng nảy thì cái vấn đề đó không thể tránh khỏi.
    Mà không riêng gì anh nhé : Nếu có ai đó dám gọi tôi là Thằng chủ tọa kia ! Là tôi cứ cho nó tù rục xương
    Vị chủ tịch.. cúi đầu không nói nữa.
    .........................................................................
    Cả phiên tòa im lặng. Dường như mỗi người đều theo đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.
    Sau một thời gian chủ tọa họp với ban hồi thẩm. Chủ tọa liền ra quyết đinh tuyên án như sau.
    Cộng hoà...
    Độc lập....
    Căn cứ vào Bộ luật....
    Căn cứ vào quyền hạn....
    Tôi xin tuyên.....
    .........................
    Anh chủ tịch làng bị khiển trách, cảnh cáo vì chưa làm tròn hết trách nhiệm gây hậu quả sơ sơ nghiêm trọng.
    Anh Coca sẽ không được phép kinh doanh trong thời hạn 3 ngày.... Nhưng cho hưởng án treo.
    Tất cả mọi người có liên quan đều có trách nhiệm thi hành bản án trên.
    Án có hiệu lực từ.... Chẹp ết ẹ. Hết hiệu lực ố nó roài

Chia sẻ trang này