1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AQ Tự truyện

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi gheet, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề một tý nhé. Bác gheet quả có óc hài hước hay bác mở một topic thi kể chuyện hài hước đi cho box Thía vui vẻ lên chút
    Khi bác đọc bài này sẽ thấy mình có 6 người vote 5* rồi đấy nhé
  2. gheet

    gheet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Viết dù tốt hay dở cũng đều phải tốn công mà suy nghĩ. Xét về mặt nào đó cũng là tốn nơron và thời gian Vì thế bạn đã chú tâm để mà đọc cũng là điều mà gheet tôi thấy vui rồi
    Bạn đã dành thời gian ra để đọc và hỏi thì chả có lý do gì mà tớ lại không trả lời cho được. Có trao đổi, Có Q & A Hỏi và đáp thì sự việc nó mới thông và tất cả mới đều thoải mái được. Đúng không bạn hiền
    Tớ xin trả lời câu hỏi của bạn như thế này nhé : Hì hơi dài dòng tí ti nhá
    ........................................................
    Tớ ví Box Thái nguyên như một con thuyền. Trên con thuyền đó sẽ có các Mod với các vị trí như Thuyền trưởng, hoa tiêu... Và các member sẽ ứng với các thuyền viên đảm nhiệm một mái chèo. Trong con thuyền đó cùng với hành trình của mình sẽ có người chèo nhiều, người chèo ít... thậm chí chỉ có người chỉ chuyên ngắm các anh zai chèo đẹp trai thui Và để con thuyền đi được đúng hướng của mình, mọi người sẽ phân nhau ra người chèo bên phải, kẻ chèo bên trái, đúng nhịp. Nếu cứ hùa nhau sang bên trái mà chèo thì chỉ có chạy vòng quanh mà thôi.
    ..................................................
    Trước tiên tớ muốn phê phán anh chàng Coca. Lẽ vì sao ?
    + Bởi vì tớ không ưa người cố chấp, ham hố chuyện đúng sai một cách thái quá.
    + Không kiềm chế và sử dụng những từ ngữ hằn học : *** ( Riêng cái từ này và với cách giải thích của Coca là tớ không thể nào chấp nhận được, anh ta nghĩ trên forum này toàn là thằng ngu chắc) Nếu đã trót viết thì cứ im đi thì đã đành.
    + Có tí ti kiêu ngạo: " Còn nếu các chú thích, anh đây sẵn sàng bỉ "
    + Khi đã không kiểm soát được rồi thì Thằng này thằng nọ, đặt vào địa vị của cậu nếu bị gọi đích danh thế cậu có kú ko ? Hay theo kiểu thù này không trả....cũng được
    + Cùng quá thì lại đẻ ra kiểu : Không đủ năng lực, rồi thì từ chức đi. Nếu để xét một Mod từ chức thì anh ta chưa tới tầm. Hỏi thật nhé ! Trước khi sự việc này xảy ra, anh ta có hề nghĩ tới việc yêu cầu Mót từ chức ko ? Hay chỉ vì cá nhân anh ta thoai
    Tiếp đến như cậu nói đó tớ muốn phê phán đến cái lối sống:
    Có rất nhiều người mạnh mồm công khai ủng hộ anh ta, theo kiểu một bầy người vây quanh một anh chàng tội nghiệp đang trốn trong nhà rằng : Ra đây, ra đây ngay, chúng tao muốn có một câu trả lời thẳng thắn.
    Mà buồn thay trong số đó có người vừa bài trước kêu là bài của Bách tế nhị, rằng anh không nghĩ là sẽ làm tổn thương đến người khác hay sao...vv và ...vv. Nhưng lại là người mạnh mồm và cổ vũ nhiều nhất
    Phân tích một tí nhé: Nếu trong thâm tâm thực sự nghĩ đến cái bài đó là tế nhị thì uh cũng nhẹ nhàng giải quyết cho nó xong. Đành rằng việc nào ra việc đấy nhưng lại cứ thích rùm beng lên cơ, ầm ĩ lên cơ... Mà càng ầm ĩ bao nhiêu. Cái sự tế nhị đó lại càng to lên bấy nhiêu...." Tớ thích bốp chát, chứ cứ người người hiền lành, nhà nhà hiền lành thì chán chết ".......
    Vì thế tớ thấy thể hiện cái tôi nhiều hơn là muốn góp ý thẳng thắn
    Và còn nhiều, rất nhiều các anh tài, gái sắc khác nữa chứ.
    Còn về cậu bảo tớ ngòi bút chưa được công bằng cho lắm thì tớ xin trả lời thế này.
    Tớ thấy anh chàng Mót kia trả lời rất từ tốn, có thể anh ta đúng, có thể sai nhưng nhẹ nhàng. Và dù khó khăn, anh ta cũng đã nói ra được lời xin lỗi. Tuy muộn nhưng thật và không bao biện
    Đấy là chưa nói đến việc đã đưa ra một lời mời đi uống nước: Việc này tuy nhỏ thôi nhưng cũng còn có tí thiện chí
    ..........................................................
    Hì ôi lan man quá nhỉ. Nhưng tớ cũng muốn nói nữa là tớ viết ũng theo cảm hứng giải trí nữa đấy. Phải có hứng thì mới viết được bạn thân mến ạ !
    Tạm trả nhời thế đã nhé. Có phần nào chưa rõ tớ xin trả lời thêm
    Được gheet sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 20/08/2007

Chia sẻ trang này