1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius -(20/1 - 18/2)- to the Birthday 0f us :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_con_0181, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Anh mà đứng gần thía nào cũng bị dính vô nó ngay thui mừ, kim với nam châm
  2. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Rung đùi ngồi ăn. Khà khà ! Thích thật
  3. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Đúng ro?ai, tướng trai BB nha? ta có số la?m tướng đấy nhá, ngô?i chi? tay 5 ngón ấy he? he? tớ cufng la? troai BB na?y
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đôi vợ xinh đẹp của Thanh. Chị nghĩ mãi mà ko hiểu cái duyên ngầm của chú nó ở chỗ nào mà lắm em chết chú thế. Đi liên hoan mà 2 vợ đi kèm thì p biết rồi đấy. [​IMG]
    Dưng đôi khi vẫn bắt gặp đôi mắt buồn của Bó tay hướng về thanh4us:" Sao a đưa người đó đi mà ko nói j với em?"
    [​IMG]
    Nụ cười thầm của kẻ chiến thắng:
    [​IMG]
    Buồn đấy rồi lại cười đấy. Chị khâm phục em, Bó tay!
    [​IMG]
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chị dép, ảnh xấu thế post lên làm j, post cái ảnh hai đứa thôi mừ chị, mụn rõ trên mặt kìa, xấu hổ lắm, với lại chị nói thía là sai rùi nhá, Thanh là của Freakie nhé, em hổng có j đâu nhé, nói thía em kiếm chồng sao được
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Những con người đã hết sức mình trong buổi off ngày hôm nay:
    [​IMG]
    H ăn đến đít rồi, freakie p bỏ thằng chồng bất tài đó để ra giúp mấy chị em cho phải đạo:
    [​IMG]
    Và cuối cùng làm thành quả của mấy chị em. Bên ngoài long lanh lắm đấy, chả hiểu sao Dép chụp lên lại thành thế này:
    [​IMG]
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 14/01/2007
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 lúc ngồi đần 1 đống nhìn chị em xắn tay lao động, DHTC (ko hiểu nghĩ j lúc ấy mà lại hành động thế. Giá DHTC nghĩ ra sớm hơn thì . . . chị em đâu p khổ thế này.) nhảy ra khỏi ghế để . . . rán phồng tôm cho cả nhà ăn. Hành động này được giải thích với lý do rất đáng thông cảm là:"Muốn làm gì đó cho đỡ áy náy lương tâm khi mắt thì nhìn mọi ng làm bếp (mà tay thì cứ bốc với nhón mấy đồ trên bàn để đút vào đầu nguồn của cái dạ dày.)"
    [​IMG]
    Dưng ko hiểu làm ăn kiểu j, 1 lúc sau . . . khói, có khói, khói khắp mọi nơi mọi người ạ. Thế là tất cả mọi ng p đổ xô đến để cứu hoả và chữa cháy hộ. Khổ thân DHTC, 10 năm nay chưa biết bếp ga nó thế nào mà hôm nay lại phải lao lực thế này:
    [​IMG]
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ăn no rồi thì ngủ ạ. Cả nhà Mèo chỉ có đúng 1 giường, 1 chiếu, 1 chăn (hoa) thì bị 2 cái kẻ vô duyên kia chiếm mất. Dưng mà có điều này hay lắm: lúc đầu ây, 2 kẻ này còn nằm thế này, sau khi mọi ng ra khỏi phòng, tắt đèn để 2 kẻ này ngủ thì 2 kẻ này thay đổi tư thế ngủ ạ. Nằm theo đúng kiểu úp thìa. Híc, nhớ lại cảnh đó mà muốn throw up quá. Giới tính mấy giai nhà BB hỏng trầm trọng roài:
    [​IMG]
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chân dung cận cảnh 2 kẻ hư hỏng nhất đây:
    DHTC này:
    [​IMG]
    Holi_war:
    [​IMG]
    Thông báo với cả nhà là: trong lúc 2 kẻ này đầu gối tay ấp ở trên tầng, thì dưới tầng 1 chú thanh4us p gù lưng rửa bát. Khốn khổ thằng em, vừa rửa bát vừa bị cô vợ Freakie hằm hè về vụ "cô vợ Bó tay kia đi tại sao ko báo tôi 1 tiếng" kèm theo những cú (như lời Thanh tường thuật lại) "sờ soạn" rất chi là đau đớn dưng cũng sướng tê mê. (lời Thanh nói đấy nhé, Dép ko có bốc phét téo nào đâu)
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Phù, không ngờ nó mệt thế này. Híc
    Cái ảnh cuối cùng dành cho Holi_war - nhân vật trẻ nhất trong nhà BB mình. Lý do đến với nhà BB mình gắn với 2 lý do hết sức đau thương dưng bù lại bây h em có 1 đống anh chị tốt, Holi nhỉ?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này