1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius -(20/1 - 18/2)- to the Birthday 0f us :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_con_0181, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đụng chạm rĂi nha DH, bạn mĂ bực lĂn lĂ cĂ chuy?n Ă!
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chui vào bếp, làm đầu bếp dễ thương thía mừ còn to mồm!
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, khổ thân thằng bé, ai nói thức khuya nhìu, bị soi là đúng òy!
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em vừa ngủ dậy, giờ lại đi ngủ tiếp tăng 2, chào cả nhà
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bó một số thứ với pé nỳ. Giờ mèo mới đi ngủ đc, híc híc híc!
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cụ thf hơn xem nĂo? HĂm nay cĂ zai BB Ă? LĂm jĂ cĂ, mấy Ăng qua ThĂi, toĂn '" zYm thĂa, zai 'Ău mừ zai (dĂp kt Ăy, nĂi hok phải)
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    một mình trong đêm ngồi đếm sao trời
    và một nỗi nhớ về trong dĩ vãng
    một ngày nào đó cùng em hẹn thề
    mà giờ đây đã xa thật xa
    người về trong nắng đẹp xinh muôn màu
    tựa ngàn bông hoa cùng khoe sắc thắm
    và lòng anh biết mình đã iu người
    Yêu người cho tới muôn đời sau...
    Trông nhà một mình, em ngồi nghe nhạc, bài ''tiểu thuyết tình yêu'', nghe hay thế
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, 'i như dum nĂi thĂa mất m<a nĂ cả ngĂy (xin l-i cả nhĂ , nhưng dạo nĂy mĂo cĂ hứng nĂi bậy ghĂ lắm )
  9. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Xem không khí nhà mình Off sôi nổi quá. Không ngờ anh em nhà Bảo Bình ta lại đảm đang và nể phụ nữ như vậy. Mình phải về hỏi lại mẹ xem có đúng sinh cung BB không nữa.
    Nhưng nếu chỉ qua số ảnh phóng sự thì em thấy toát lên sự đảm đang nội trợ của các chị em nhà BB mình chứ không thấy anh em hoạt động mấy ( trừ cái ảnh rán phồng tôm của bác DHTC) Có ai chụp được ảnh bác thanh4us rửa bát thì post lên cho anh em tâm phục khẩu phục.
    Nhưng mà nói thế nào đi nữa thì anh em nhà ta cũng sướng thật : nhìn mấy món chị em chuẩn bị mà em cứ nuốt nước bọt ừng ực. ( Khiếp, chảy hết cả ra Keyboard). Hôm nay em đi ăn cơm khách. Ăn chán lắm. Mấy bà nội trợ chắc chẳng bà nào sinh cung BB. (Nịnh chị em tí sau này chị em nấu ngon cho mà ăn, hihihiihiihihihi)
  10. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1

    Những lúc em trông nhà, nhà mình lúc nào cũng trên đầu. Các bác trông nhà toàn để nhà tụt đi đâu ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này