1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius - Happy Birthday to you - Happy Birthday to me - Happy Birthday to us - Aquarius

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_u_2001, 20/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nghỉ đi, học lèm jề cho mệt người????
  2. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, còn có 7 trang nữa thôi này, để qua đêm nay, chúc mừng nốt SN của Aqua nhé, rồi phá sập nhé :P
  3. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nhà sập đè bác Aqua bẹp zí mất
    Em đề nghị đến ngày 20 hẵng xây nhà mới.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    oạch! nhà mình xây nhanh thế từ từ thôi ss ơi
  5. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    hết ngày mai là chính thức hết rồi còn gì nữa
    bàn tên nhà và chủ nhà mới đê
    @bó tay : nghỉ đi
    chưa biết nghỉ gì
    nhưng cứ nghe thấy nghỉ là đã lỗ nhĩ lắm rồi
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa đi học về thôi
    chưa hiểu chuyện gì
    nhưng thấy cái gì mà phá..phá
    vội vào ngay
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hít hít, nhiều thứ phải trả lời quá đi mất, tớ chả biết quất cái gì trước cái gì sau cạ.
    1, Đầu tiên, CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐIÊU, HẰNG VÀ FEB NHÉ? CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN KHỎE MẠNH, THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC!
    2, Thanh: Đứa nào lừa thế? Mà cuối cùng cái party nó ra cái thể loại ấy à? Vui nhỉ? Hơi tiếc vì không được tham gia và xin chia buồn với vụ cái bạt bị cháy. Thật là đen đủi! Mà ai gây cháy thế? Cứ nhằm người đó mà phạt vạ, ku ạ.
    3, Dum: Hô hô, 2 vụ điện thoại mà đã đến tai Bó tay rồi à? Cũng nhanh nhỉ? 2 anh em nhà ông hợp nhau thật.
    4, Bó tay: Đây và việc riêng của đôi "chúng tôi", đừng can thiệp sâu quá không ông anh em lại khổ vì chị đấy Dưng chị vẫn muốn có sự bình đẳng, không phải từ em mà là từ cái miệng của Dum kìa.
    Còn vụ học của em, chị đồng ý với quan điểm của ông Giời và đa số người nhà mình - những người có kinh nghiệm và suy nghĩ sâu xa, không nên đi học tiếp. Chán mớ! Còn nếu em muốn trái ý Trời, ngược lại lời khuyên của đa số nhà mình, tiếp thu ý kiến của riêng ông anh giai yêu quý của em, thì chị vẫn cứ ủng hộ em thôi. Chị được cái 3 phải lắm
    còn j để quất nữa ko?
    À, còn nốt ngày mai là được phá nhà hả? Tớ thích, tớ thích.
    5, Lil: Chào mừng cái ava gấu chổng mông của em trở về. Nhớ nó lắm í
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 18/02/2008
  8. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cái dzàng dzàng: toà moà!
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    À à, cái đó, có liên quan tới Mèo đấy. Dưng vì sự an toàn trong tâm hồn cũng như về sự toàn vẹn của thể xác của Dum, tớ không muốn nói cho Mèo biết. Mèo thương tớ, thương BÓ tay, thương Dum, Mèo khuất mắt trông coi đi, nhé???
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đọc lại nhớ cái thời con trẻ của mình. Đi học mà nhăm nhăm tung đồng xu để nghỉ, nhưng dù có tung ra được phương án "đi học" thì sau 30 giây suy nghĩ vẫn hí hửng nghỉ như thường
    P/s. thời đó chưa có đồng xu, nên chỉ cộng seri tiền, thẻ xe... để tính chẵn lẻ
    Túm lại, cứ nghỉ đi, còn được nghỉ thì cứ nghỉ, mai mốt có muốn nghỉ cũng không được đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này