1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius - Happy Birthday to you - Happy Birthday to me - Happy Birthday to us - Aquarius

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_u_2001, 20/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà, sau 2 môn thi đầu tiền em xác định là trượt học bổng rồi
    @chị Bó tay: sao chị gọi em là "mày"
    @chị Dép: trên đó lạnh ko chị?
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Thế trượt học bổng à .......bùn nhỉ ..........nói đến học bổng tớ lại nhớ là kỳ cuối cùng của năm học cđ đến giờ học xong ở đó rùi mà cô chủ nhiệm vẫn nợ mình học bổng 1 kỳ ( may đó ) trong khi mình lấy hết giấy tờ và bằng cấp rùi.
    Mà sao bảo hôm nay nhà miềng fá nhà mà chẳng có ai fá thế, mai mà xây nhà thì fần em ở tầng 1 nhé chứ chân em vẫn chưa bt đc bắt leo bộ lên cầu thang thì mệt lắm ạ
  3. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Rùi rùi, khổ quá, chị quen miệng, nhưng mà thân quen chị mới gọi thế nhá
    Sao giai nhà mình cứ mong manh dễ vỡ thế nào ấy
  4. trucbachtan

    trucbachtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Phá nhà j vậy? Sao mình không bít nhỉ?
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Vô góp vui đi ku
    mai chắc có nhà mới
    mà chị dép đi dâu rồi
    cẩn thận mai phải lang thang
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    ai gọi em là "mày" tức là đang mắng em , em có tội tình gì đâu mà mắng em
    Thế chị đứng có mà thân quen gì với em lại gọi em là "mày" chứ
    Em vỡ đây
  7. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, lót chân ơi là lót chân, đã bảo là lỡ mồm
    chị dép vẫn xưng hô thế với ku thanh cơ mà
    mà làm gì để chị mắng chứ
    chị mắng chị xưng hô kiểu các khác cơ
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tớ đây, tớ đây ạ. Tình hình là lạnh quá, phòng làm việc không có quạt sưởi nên tớ không lê ra ngoài net được. Kiểu này nếu nhà bị sập mà tớ không có kịp thời, ai xây nhà cũng được hết mà? Trừ người ngoài xây là okie rồi.
    Theo tớ, nhà này Tiếng tây rồi thì nhà tới tiếng ta cho máu. Bây giờ tớ chả nghĩ được điều gì trừ 2 từ "ôm" với "ấp" thôi. Có tên nào gắn liền được 2 từ này lại không?
    @Lót chân: Giời ạ, vỡ vừa phải thôi, tôi trông thấy nước giờ này tôi hãi lắm, ngừng lại hộ tôi cái? Mà gọi mày là thương yêu lắm đấy, đừng có chê.
    @Bó tay: hình như chị gọi Thanh là "chú mày" thì đúng hơn. Dưng thi thoảng điên tiết với nó thì vẫn gọi là "mày" thì phải. Chả nhớ.
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nhà này cho nó sống sót nốt tối nay thôi, cho trọn nghĩa vẹn tình với bác Aqua , rồi cạ nhà chung tay cho em nó đi luôn để xây nhà mới đón 1 tuổi mới của tổng thể pà con nhà mình, nhỉ cái nhỉ?
  10. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    @lót lần nữa : Đúng là chị vẫn quen gọi thế mà, có đứa làm cùng cơ quan hay đi cùng ít tuổi hơn chị chị vẫn gọi thế, mà chị vẫn dc các chị trên iu ái gọi thế mà
    nhà sắp ngập nước rồi, thôi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này