1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius part 8 - Lang thang khắp chân trời - Mừng năm Đinh Hợi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi DHTC, 03/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng một làm anh nghĩ thoáng một chút về khỏang vàng vàng, nhưng đến cái vàng vàngg hai thì anh lại suy diễn lung tung ròai chú ạ
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    oái, em lại nhận thêm 3 cái thư tỏ tình nữa nè, anh mod FF đểu thế, tỏ tình với hết các chị em trong nhà thế này, khéo...
    Túm lại, thế là hok được
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thôi từ giờ, em sẽ nghĩ cách up nhà mới thay vào câu '' up up'', mà cũng k hỉu phải vít bài thế nào cho nội dung nó hữu dụng nhỉ?
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo tất cả các nick sau - cố tình viết cụt ngủn nhằm úp topic lên trang 1
    crazyheart
    p9donganh
    DHTC
    freakie
    wind_t
    saobienbluebigbye
    viyeu84
    Dodunghiep
    estrella
    holi_war
    phu_thuy_de_thuong
    kinhxinysalem
    Đã gửi PM riêng cho tất cả - nếu vẫn tiếp tục vi phạm sẽ có xử lý ngay
    Gửi lúc 02:24, 12/02/07
    Oài, xem ra trong sổ đen của mod FF có tới 3 nhân nhà mình, đúng là nhà mình đoàn kết, vào sổ đen cũng phải vào theo đoàn, hờ hờ
  5. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà buổi tối, mừng quá tối nay thật là một tối vui vẻ thỏai mái vì được ở nhà sau khi thử sức với công việc.
    Nhà dạo ni bị mod kiểm tra gắt gao đề nghị bà con spam có trình độ nghệ thuật một tí, cứ chơi độc 1 câu thì hỏi mod nào chả xóa, gặp em là xóa ngay. Mà viết dài một tí để nâng cao chất lượng nhà mình lên chứ lị.
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng tầm này thì công ty fải fát tiền tết rùi chứ để nhân viên còn sắm tết chứ
  7. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0

    Hic, *****li nói gì mà làm chị rợn cả người, đầu óc lại nghĩ linh tinh rùi
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn tán gái nhà mình thế nhỉ? Cũng mót giống Dum àh?
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Khổ ghê cơ, tại ku Holi với Sao băng chả nói rõ nên để mọi ng hiểu nhầm thế này đây. Thực ra là, cái hôm off thịt nướng ở Mỹ Đình í, cái lúc đó có Dép, Mèo, Holi & Sao băng, vì tình hình là tài sản của cả nhà chỉ tuyền thịt xiên với ngô xiên & xét theo hoàn cảnh là 8 cái mồm ko thể ngồi gặm thịt & ngô ko được, Dép & Mèo đã bàn nhau và đưa ra q/định là "yêu cầu" Holi & Sao bang đi mua bánh mì. Rồi, bánh mì thì bánh mì, Holi tất tả nhảy lên xe, nổ máy và ngồi chờ Sao băng thẽ thọt bước lên . . . 2 đứa đi những đâu, làm những j trong lúc được nghĩ là đi siêu thị thì ko ai biết, chỉ có ông Giời, có Holi & Sao bang biết. Và đến đợt off vừa rồi, ko, p gọi là hôm ăn cúng ông Táo ở nhà Mèo, Holi có khai (rất thành thật) là tối đó, khi đi qua mấy bụi lau sậy um tùm, Holi có rủ Sao băng vào đó để giả nợ, dưng Sao băng sợ ko dám vào . . . ko hiểu tụi nó định giả nợ nhau kiểu j mà lại p vào chỗ lau sậy thế ko biết.
    Hết!
    Xin ý kiến chỉ đạo của cả nhà.
    Dép,
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    xin up nhà bằng một bài thơ, (bây giờ trông nhà cũng vất vả ghê cơ)
    AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
    ôi, đọc cái nì xong thấy
    Thôi, trang 1 ta cố thủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này