1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius part 8 - Lang thang khắp chân trời - Mừng năm Đinh Hợi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi DHTC, 03/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    hi hi vậy thì tranh thủ nhanh lên nhá, dù sao coi người thiệt vẫn hấp dẫn hơn ava nhiều lém. Mà cái ava thì giống được cái màu hồng thoai
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tóc sắp giống rồi, sắp cho thành hồng giống ava rồi.
  3. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc tớ thì có bao giờ bóp tim ai bao giờ đâu nhở. I swear đấy. Trước giờ toàn bóp tim động vật hok là, mà cảm giác bóp đã lắm giống như ấy nói là cảm giác lúc ấy bóp cái gì đen đen mà phọt ra khỏi tay đoá
  4. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    tớ thì từ cái vàng vàng 1 nên suy ra cái vàng vàng hai. Mà ấy hay nhở, đang alone tớ quẳng cáo giúp với bác mod FF không lấy fee còn muốn gì nữa troài, phải quẳng cáo mạnh vào chứ không ngày mai lại cảnh cũ năm roài à
  5. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Ối thế à vậy thì càng khẳng định cái vàng vàng một(1,4...) và khẳng định hơn về cái vàng vàng 2 (litle girl)
    Mà khi nào thêm "cánh" vào người vậy? để cho giống toàn bộ
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mai valentine - chúc cả nhà vui vẻ ^^ valentine là ngày con gái tặng chocolate cho con trai nhở .Mấy ông anh nhà mình ko biết có sơ múi j ko
  7. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chẹp .Mai valentine rồi .Chưa có ai nên vô đây lang thang tí vậy .Em là Hưng .Cho em gia nhập topic này nhé mọi người.
  8. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Vé cằm chú nhá (đây là thủ tục ban đầu thôi chú ạ) chú khai báo danh tách chư đủ, phải bổ sung thêm thông tin như ngày tháng năm sinh để roài còn sắp xếp cho chú một phòng, sau đó giới thiệu cho chú vài cô nhà mình...
  9. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    sơ thì có sơ chứ múi thì khó đây chả có múi đâu chú ạ. Ngày mai nhà mình thế nào cũng có vài người vào trông nhà và tán phét roài
  10. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Trưng Vương VS Thái thú Tô Định.
    Chuyện xảy ra từ ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc tờ tờ vờ nờ hùng mạnh nọ. Ở tận miền biên thuỳ xa xôi, có một nước nhỏ tên là "Quèn lam". Người dân ở đây tuy dân số không nhiều nhặn gì so với cả vương quốc TT hùng mạnh, nhưng được cái "đại khẩu" ( dân dã người ta gọi là to mồm đấy ạ). Hàng ngày, họ dùng "đại khẩu" công sản xuất ra những toà nhà chọc trời với một tốc độ thi công đáng kinh ngạc. Hàng trăm, hàng nghìn toà nhà thay nhau mọc lên sừng sững chỉ trong vài tháng trời. Thói đời con gà ghét nhau tiếng gáy. Những công trình đáng khâm phục của người dân xứ Quèn lam đập vào mắt quốc vương cùng bộ sậu đầu não của vương quốc như những cái gai nhức nhối. Sau những buổi họp vò đầu bứt tai ( theo nguồn tin đáng tin cậy thì có ít nhất 3 bộ trưởng phải vào nhà thương khẩn cấp để cấy lại tóc vì rụng hết), quốc vương cùng bá quan văn võ quyết định cử cánh chân phải của quốc vương là Thái thú Phì phò, một tay tàn ác khét tiếng, đến cai trị xứ Quèn lam nhằm đàn áp người dân nơi đây. Tên thái thú này đã thiết lập ra một bộ luật khủng bố với vô số các cấm đoán vớ vẩn. Với bộ luật tự tạo này và vũ khí hiểm ác của quốc vương trao cho là quyền sinh sát bừa bãi "Tiền trảm, hậu khỏi phải tấu", chỉ trong vòng vài tháng, hắn đã đưa rất nhiều các anh hùng cùng một mớ du côn du kề lên đoạn đầu đài. Hàng trăm hàng nghìn căn nhà đang xây dở phải xoá bỏ. Bao nhiêu người hàng ngày quen to mồm, giờ bị đàn áp không có chỗ xả bí phải lăn lộn ngày đêm. Những kẻ thấp cổ bé họng chỉ còn biết cắt tóc đi tu, tham thiền diện bích mong chóng được đến cõi bồng lai để sì pam cho thoả thích. Những người có quyền thế hơn thì chuồn sang những nước lân cận không thuộc quyền quản lý của thái thú, người thì để thoả mãn khát vọng sì pam,kẻ rêu rao tuyên truyền nói xấu thái thú. Nhưng những thành quả cao nhất mà họ đạt được chỉ là mấy cái hắt hơi của mod.
    Trước những hành động mang tính chống đối này, tên thái thú càng ***g lộn, hắn đã triệt hạ các hội quán có lịch sử lâu đời như "Trư điểu hội" ( Hội chim nhợn ý mà), "lock nick hội", nơi hội tụ của những trai tài gái sắc, những tám thủ có 1 0 2 nhằm dập tắt các phong trào đấu tranh ngày càng lớn mạnh của dân chúng xứ Quèn lam.
    Trong khi đất nước đang rên xiết dưới ách bạo tàn của thái thú, bao chàng trai trẻ hoặc phải cúi đầu, hoặc phải thoả hiệp với thái thú, ở quận Bảo Bình nọ bỗng xuất hiện 1 súp pe xì ta tên gọi Chưng Vương Nàng trời sinh cao lớn ( theo nhà sử học Rum thì chiều cao của nàng tận 58.66 inches), tóc hồng, sau lưng còn có cánh (giống Thôi Chấn Tử trong Phong thần quá). Môn đại khẩu công của nàng thuộc loại thâm hậu nhất vương quốc. Đau lòng trước cảnh rên xiết của đất nước, nàng ngày đêm luyện tập tám thủ công, Wink công cùng một số công phu thượng thừa khác.
    Sau mấy ngày trời văn ôn võ luyện, nàng quyết định đến gặp nhà hiền triết Holy để xin ý kiến chỉ đạo. Nhà hiền triết này ngồi xổm trong nhà không thèm tiếp mà chỉ đọc vọng ra 2 câu thơ : " Con giun xéo lắm cũng quằn. Mod ghê mà bị tán cũng oằn tà là vằn theo giun."
    Lĩnh hội được ý kiến chỉ đạo, nàng liền mừng rỡ trở về cố hương dựng cờ khởi nghĩa. Khi Phì phò thái thú đem quân đến đàn áp, nàng kiên nhẫn áp dụng 2 câu thơ của nhà hiền triết để chống trả. Hàng loạt những câu tám sắc sảo, hàng loạt wink được tung ra nhằm vào Phì phò. Kèm theo đó là những câu đâm bị thóc chọc bị gạo của cáct anh hùng cùng du đãng khác nhất loạt tung ra.
    Cuộc khởi nghĩa của Chưng vương đã đem lại những thắng lợi thật bất ngờ. Thái thú Phì phò, kẻ có tiếng là "Del bao topic tay không mỏi, lock triệu nickname mắt chẳng mờ", nay chỉ trong có 1 ngày lăn ra ốm thập tử nhất sinh vì không chịu nổi những đòn tấn công choáng váng của Chưng Vương. Hắn được người nhà đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, miệng nói lảm nhảm "Đừng wink ta nữa, giết ta đi còn hơn".
    Thừa thắng xông lên, các anh hùng hào kiệt xứ Quèn lam, tiêu biểu nhất là Bảo Bình quận, lại dùng Đại khẩu công để tiếp tục xây dựng các sky-high building với một tốc độ còn hơn cả trước. Cờ hoa tung bay khắp nơi để chào đón chiến công này của Chưng Vương.
    Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Thái thú ốm rồi cũng có ngày khỏi. Muốn biết cuộc chiến tiếp diễn thế nào, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.
    (Hic hic, hồi sau không biết thế nào nhưng dám có 1 vụ án văn tự thứ 2 xảy ra lắm)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này