1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius part 8 - Lang thang khắp chân trời - Mừng năm Đinh Hợi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi DHTC, 03/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lại đi copy từ blog của Pi nhắng về thôi, về một ngày Valentine đầy nắng của bố mẹ Pi. Tặng cả nhà. Chúc cả nhà một Valentine đắng (vì nhiều chocolate)
    Cho mùa yêu thứ 5
    NGÀY KHÔNG GIỤC GIÃ VÀ NỤ HÔN BAN SÁNG
    Hôm nay là một ngày không giục giã của anh. Sáng nay, em thì thầm vào tai anh ?oEm dậy trước lên với Pi đây. Anh có dậy luôn không?? kèm với một nụ hôn nhẹ vào tai anh. Hôm nay là ngày không giục giã của anh. Ngày không công việc. Chỉ là lên cơ quan như một công chức nhà nước. Hôm nay cũng là Valentine thứ 5 của mình.
    Em lên nhà Nội với Pi. Chỉ còn mình anh ở nhà. Chuẩn bị vài thứ rồi lên cơ quan. Anh nghe những thanh âm cuộc sống vọng bên ngoài cửa sổ. Bình yên! Sự bình yên đôi khi chỉ là nghe vọng vang tiếng trẻ con cười, tiếng rao, tiếng chim hót, chó sủa và tiếng trò chuyện xa xa. Rồi anh nhớ đến những chậu hoa sau nhà. Lá đã lên xanh mướt. Những chậu hoa mua về rồi bận bịu không chăm. Tưởng đã héo khô vì những giục giã thường nhật vậy mà sáng nay xanh mơn mởn đến thế. Ngày không giục giã, tai đầy những âm thanh, và cả tiếng thì thầm thật khẽ. Ngày không giục giã, mắt đầy những màu xanh lá nõn và cả dáng em tất tưởi với lỉnh kỉnh đồ đạc lên nhà Nội với con. Ngày không giục giã để anh nghĩ tới điều lãng mạn nào đó sẽ làm trong ngày Valentine thứ 5 này của chúng mình.
    Valentine năm nay cận Tết. Nhưng không vì thế mà những tân toan thường nhật hay những cuống cuồng sắm Tết khiến anh quên đi ngày này. 5 năm. Chúng mình đã đón 5 mùa yêu em nhỉ?
    Tình yêu của chúng mình thế nào? Anh đã nói quá nhiều về tình yêu của chúng mình. Nhưng anh vẫn muốn mỗi ngày lại nhắc lại. Vì anh tự hào với tình yêu ấy. Một tình yêu bình dị bậc nhất nhưng như suối nguồn không dứt vậy. Cứ êm đềm chảy. Dịu dàng mà dai dẳng. Nhờ sự quyết liệt của em. Phải, nếu em không quyết liệt, đã chắc gì con ngựa chứng trong anh chịu dừng vó bên đường? Nếu em không quyết liệt, đã chắc gì mùa yêu đã đến với chúng ta thêm lần nào nữa? Trong thương yêu có nhiều phần của biết ơn em từ đó!
    Mùa yêu thứ 5. Khi mà chúng ta đã có được nhiều hơn cả những điều mà chúng ta từng mơ ước. Ngôi nhà và tiếng cười của con. Sức khỏe và công việc của cả hai đứa. Gia đình và cả những người thân. Em xòe tay ra nào, thấy không, chúng mình đang có thật nhiều, thật nhiều. Chúng mình thật giàu có phải không em?
    Ngày không giục giã. Anh sẽ tới cơ quan một lát rồi len lén về nhà nội đón em. Valentine nguyên một ngày kia mà! Đêm qua, chúng mình đã tặng nhau món quà căng tràn sức trẻ. Sáng nay, em đã tặng anh một buổi sáng dịu dàng. Vậy thì tại sao không, trưa nay, mình lại tặng nhau chút hồi ức thưở đang yêu trong một quán cà phê nào đó. Để cảm ơn cho 5 mùa yêu đã nở hoa rạng rỡ trong ta. Để biết ơn em, người chăm hoa quyết liệt. Để khi em ôm xiết anh từ đằng sau, giữa đường đông, anh sẽ nói rất khẽ để em nghe bằng cách áp mặt vào lưng anh. Nói gì em biết không? Vẫn là một câu nói muôn thưở made in... mình: Yêu nhau 50 năm kể từ ngày hôm nay

  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Vắng tanh vắng ngắt, mọi người đi chơi hết rùi à, mình ở nhà làm giề nhỉ
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy nhẩy? Dum gửi trước đê!
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay đấy. Freakie suy nghĩ thêm em nhé. Chị cũng thích thế.
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Có chị ở nhà này. 1 mùa Valentine đắng! . . .
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bác nói ra em xấu hổ quá cơ, biết làm sao khi em... đâu có tự làm cái avatar nào đâu? không có một tí kiến thức về photoshop hay raymax nào cả.
    mấy cái ava của em là hàng...có sẵn đấy,
  7. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hị Hị ! Ở nhà mới sợ chứ. Há miệng hok sợ mắc quai à Mà để ý cái sign của dep thấy quen quen
  8. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Khựa ! Chọn đúng thời điểm để tặng đóDù sao thì rất cám ơn bạn dù hôm nay bạn có hơi ngứa mắt
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Bài gửi lúc 21: ...pm thì ko phải ở nhà thì là ở đâu? Hử?
    Đúng rồi, cái chữ ký của Dép là túm đc từ 1 kẻ chả quen biết, chưa là bạn bè nó vỗ vào mặt đấy. Tệ thế ko biết, nhắc lại lại thấy cú, làm mình tốn 1 đống nước mũi, xì. Anyway, nghĩ kĩ thì hoá ra lại đúng, đểu thật . . . nâng ly vì bạn có chữ ký mới nào.
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ngứa mắt hay ngứa mồm? Hờ, tớ cũng bị ngứa mắt, cái lúc đứng giữa đường cãi nhau với 1 gã dở hơi gặp trên đường. Hay thật, cuối năm mà lắm chuyện quá đi mất.
    Bay theo chiều gió, em đi . . .
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 15/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này