1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius part 8 - Lang thang khắp chân trời - Mừng năm Đinh Hợi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi DHTC, 03/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Anh sai rồi, anh có thấy mặt anh Dh hôm nào ko, chắc chắn mọi người đang tranh thủ mấy ngày tết đi kiếm chút gì đó tiêu xài cho mấy tháng sau anh ạ, nên nó mới thế, cứ đợi, đợi coi...
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Em bảo cái công mình đi vào đó cơ, cái công đó...
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Anh dum chả chịu đọc kĩ gì cả, anh ý có nói đấy chứ, mà nhờ thế mới bít thêm anh Homme có tật, à ko còn có nghề tay trái
  4. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Còn Holy cũng đi đâu ý nhỉ?
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì anh Homme ở nước nào vậy, em chỉ biết anh ko ở Vn thoai, tết ở Việt nam hay ở Hn em ko biết, em chỉ tả dc cảnh đón tết nhà em thôi: công tác chuẩn bị đón tết thì được rục rịch từ bao giờ thì em cũng chả biết, mỗi hôm mẹ em mua một tý, hôm hộp bánh, hôm gói kẹo, đủ thứ hầm bà lằng...
    Sáng 27 bị dựng cổ dậy, rửa cho mẹ một tệp lá dong, vừa rửa vừa ngóng cổ ra đường góp vui với các cô, các chị quét dọn đường phố đón tết.
    Sáng 28 thì mẹ (cũng lại là mẹ) sai nào là dọn nhà, nào là vo gạo,đỗ,chuẩn bị đầy đủ các thứ để mẹ em gói bánh chưng. Em chả biết sao nhưng mà em thích nhất là ngồi nhìn mẹ gói. Hơ, mà mẹ bảo tập gói đi, ko kẻo sau về nhà chồng lại ko biết gói, họ cười cho. Nhưng mà khổ, em thử thì có thử nhưng mà ko thành công, với lại, gói lại fải cắt móng tay á (cái này ứ chịu). Sau này về nhà chồng á, em ứ gói, em đi mua cho nó nhanh Đợi nồi bánh, đợi giữa chừng thì
    Chợ 29 (hay 30) tết đông vui nhộn nhịp, mặc dù chỗ đó vốn chỉ là một cái chợ nhỏ, nhưng hôm đó, người bán ở đâu kéo về, người bán ko còn ngồi trong chợ, mà ra đứng hết cả hai bên đường,cái sân bóng đá mini ở gần chỗ đó thành...cái chợ rau
    Em cứ fải đi lên đi về, cũng may chợ gần nhà, tý mẹ lại sai cầm cái này về ngâm trước đi, cầm cái này về rửa trước đi, cầm cái này...ôi
    Hết rồi, chỉ còn đợi tết nữa thôi...
    Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên em được ngắm bắn fáo hoa trực tiếp, đẹp hơn nhìn xa thiệt, chen chúc, đường thì tắc, nhưng mà đẹp thiệt Hic, đi xem fáo hoa về là xông nhà luôn, may em đi cùng mẹ, mẹ xông nhà.
    Và mùng một thì bao giờ cũng đi chùa, đi lễ đầu năm như là một tục lệ rồi, nhưng mà buồn cười lắm, thôi, em ko nói, kẻo mọi người lại bảo em nói linh tinh fải tội
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    dạ coá em ạ
    mấy hum tết nhất
    đi rượu bia suốt ngày
    nửa đêm mới vào nhà
    kô dám hóng hớt
    sợ mót phèo phọt
    nên chỉ đọc bài rồi mò lên giường ngủ luôn
  7. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Tào tháo, Tào tháo có mặt, anh Homme làm bác sĩ, anh nói cho cu em út nhà mình biết cái tật bia rượu suốt ngày dẫn đến cái gì đi anh
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    thôi đi mẹ trẻ
    có phải lúc nào cũng bét nhè đâu
    chỉ mấy ngày tết với mấy ngày trọng đại thôi
    mà hình như ngày nào cũng trọng đại với mình
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy Homme nói gì, mèo mạn phép dùng chút kiến thức ít ỏi của mèo giải thích tạm vậy (sai thì Homme tự đính chính sau nhá).
    Các cụ nhà mình xưa nay vẫn coi cuộc sống hiện giờ là cõi mộng, không thực. Thế nên mới có câu "Sống gửi, thác về" hay là " Ta tưởng trần gian là cõi thực. Cho nên lận đận đến bây giờ". Vậy nên chữ "Mộng" đó là biểu hiện của cuộc sống quanh ta đấy mừ. (chả bít có đúng hok, chẹp chẹp, giá có đại ca ở đây mừ tham khảo ý kiến thì tốt, tiếc nỗi đại ca biến mất òy)
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    bà dép hỏi khó thế
    bác hom đã bị hói rồi
    bà hỏi thế
    bác ý trọc luôn thì sao
    phải hỏi người xin là bác dum ý
    phải biết nghĩa thì mới xin chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này